Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 05-06-2018] Hai người phụ nữ ở thành phố Cáp Nhĩ Tân gần đây đã bị xét xử vì trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Cả bà Tần Ái Mẫn và bà Viên Hồng đều ghi nhận rằng Pháp Luân Công đã phục hồi sức khỏe của họ.

Bà Tần từng thường phải chịu đựng chứng viêm khớp và chóng mặt. Chân trái của bà bị mưng mủ và có một lỗ sâu. Nó đau tới mức bà không thể đi nổi. Trong khi cả hai vợ chồng bà chật vật chi trả tiền thuốc thang, thì cả hai đều bị mất việc. Bà tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, và chỉ trong vài tháng, tất cả triệu chứng của bà đều biến mất.

Cuộc sống của bà Nguyên cũng không dễ dàng hơn. Bà phải chịu chứng đau nửa đầu nghiêm trọng và thường đập đầu mình vào tường khi bà không thể chịu nổi cơn đau. Sức khỏe yếu ớt của bà làm cho bà khó tính, và bà thường xuyên tranh cãi với chồng. Cuối cùng họ phải ly hôn. Tuy nhiên, sau đó bà Nguyên đã khôi phục được cuộc sống của mình sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Có được những trải nghiệm ban đầu với Pháp Luân Công, bà Tần và bà Nguyên không từ bỏ đức tin sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Họ sử dụng mọi cơ hội để chia sẻ những câu chuyện của mình với mọi người, và nói cho họ Pháp Luân Công không giống với những gì mà tuyên truyền của nhà nước đã mô tả.

Họ bị bắt vào ngày 19 tháng 11 năm 2017, khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Trong phiên xét xử kết hợp vào ngày 30 tháng 5 năm 2018, bà Tần và bà Nguyên đã tự biện hộ cho mình và yêu cầu được tha.

Chánh án Miêu Thế Vân liên tục ngắt lời hai học viên này khi họ trình bày những lý lẽ biện hộ của họ. Bất cứ khi nào bà Tần đề cập tới Pháp Luân Công, ông Miêu lại ngăn bà lại và nói nó không hề có liên quan gì tới vụ việc này.

Luật sư của các học viên đã chỉ ra rằng cuộc bức hại do cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân khởi xướng không hề có bất kỳ cơ sở pháp lý nào. Ông Miêu cũng cảnh cáo vị luật sư không được nói về việc ai đã phát động cuộc bức hại.

Kiểm sát viên đưa ra một vài bức ảnh, mà họ cho đó là chứng cứ chống lại bà Tần, nhưng vị này không trình ra được bằng chứng cụ thể nào trước tòa.

Ông Miêu hoãn phiên xử mà không đưa ra cáo trạng.

Ảnh hưởng tới gia đình

Trong khi bà Tần và bà Nguyên vẫn bị tạm giam, thì các thành viên gia đình của họ phải chịu đựng ghê gớm.

Việc bà Tần bị bắt khiến cho cha bà, khoảng 80 tuổi, bị mất thăng bằng trong khi đi lại và gẫy một tay. Sau đó, ông được chẩn đoán bị ung thư ruột kết. Mẹ chồng của bà Tần, 92 tuổi, đã mất vì buồn đau không lâu sau phiên xử của bà.

Chồng bà Tần viết một bức thư tới các nhà chức trách yêu cầu trả tự do cho bà. 19 người đã điểm chỉ dấu tay vào bức thư để thể hiện sự ủng hộ của họ với việc thả bà Tần.

8f0a3ea964ee16862450d4141b584186.jpg

6ff3ebdad76b36b33ac696bfd159ccbb.jpg

Bức thư từ chồng bà Tần, với những dấu vân tay của những người ủng hộ kêu gọi thả bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/5/368446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/10/170717.html

Đăng ngày 20-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share