Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2017] Đầu năm nay, một người mẹ và con gái ở huyện Hộ đã bị bắt giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Dù người mẹ được bảo lãnh ra một tháng sau đó, bà phải đối mặt với sự sách nhiễu liên tục của công an địa phương. Người con gái gần đây đã bị xét xử với tội danh “sử dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ phổ biến do ĐCSTQ dùng để vu khống và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Đây không phải lần đầu tiên bà Lý Ngọc Hoa và con gái Lưu Xuân Hà bị chính quyền nhắm đến bởi đức tin của họ. Cô Lưu đã bị kết án 5 năm tù sau khi bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2001. Bà Lý bị giam 3 năm sau khi bị bắt giữ vào tháng 8 năm 2002. Chồng bà thường xuyên gặp ác mộng về việc vợ con lại bắt giữ vì đức tin của họ. Mỗi tiếng gõ cửa hay tiếng chuông điện thoại đều khiến ông giật mình, và ông đã qua đời trong đau khổ vào tháng 2 năm 2010.

3b08dc0cc671a6814322bdb6c2d44b08.jpg

Bà Lý Ngọc Hoa

4619ba875a7c5e7355f01b355f811b18.jpg

Cô Lưu Xuân Hà

Người mẹ bị sách nhiễu sau khi được bảo lãnh

Vào ngày 21 tháng 3 năm 2017, bà Lý Ngọc Hoa và con gái lớn là cô Lưu Xuân Hà đã bị bắt giữ. Lúc đầu bà Lý được thả vào ngày 14 tháng 6, nhưng sau đó bà bị giam trở lại vào ngày 15 tháng 9 khi đi đưa quần áo cho cô Lưu tại Trại tạm giam Tân Thành.

Nhiều tuần sau, công an đã bắt giữ con rể của bà Lý là anh Cổ Diệp, chồng của con gái thứ của bà đang sống tại Úc. Anh Cổ cũng tu luyện Pháp Luân Công và từng bị giam 8 năm tù vì đức tin của mình.

Sức khoẻ của bà Lý suy giảm nhanh chóng khi bị giam. Bà đã bị bệnh ho kinh niên và huyết áp tăng vọt đến mức nguy hiểm. Chính quyền đã cho bà được bảo lãnh vào ngày 8 tháng 11.

Diêm Trường Nghĩa, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa địa phương cùng hai người khác đã xuất hiện tại nhà bà Lý vào ngày 5 tháng 12. Họ hỏi bà Lý có biết con gái thứ của bà đã trở thành một công dân Úc hay không. Họ cũng yêu cầu thông tin liên lạc của con gái út của bà (hai con gái thứ của bà Lý cũng tu luyện Pháp Luân Công.)

Diêm cho biết trường hợp của bà đã trở thành một vụ án quốc gia vì con gái thứ của bà Lý hiện đang sống ở Úc và cô đang kêu gọi thả chị của mình. Người thân và bạn bè của bà Lý cũng sợ thăm bà vì nhà bà luôn có công an giám sát.

Con gái và luật sư chống lại công an

Luật sư của cô Lưu đã biện hộ vô tội cho bà trong phiên xử vào ngày 26 tháng 12. Ông lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công hay gán nhãn nó là một tà giáo và thân chủ của ông không nên bị bức hại vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình theo hiến pháp.

Luật sư chỉ ra rằng công an đã lục soát nhà họ và bắt giữ cô Lưu cùng mẹ cô mà không xuất trình thẻ hiệu hay lệnh khám xét.

Lời khai của cô Lưu cũng ngược với công an. Cô cho biết cô chưa bao giờ nói bất cứ điều gì giống như bản khai trong hồ sơ thẩm vấn, một hồ sơ mà không có chữ ký của cô. Luật sư tiếp đó nói rằng không có băng ghi hình nào về phiên thẩm vấn theo yêu cầu của pháp luật để xác minh tính xác thực của hồ sơ thẩm vấn.

Cô Lưu cũng hỏi làm thế nào mà cô có thể phá hoại việc thực thi pháp luật khi thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để trở thành một người tốt.

Cô hối thúc chánh án và công tố viên hãy bảo vệ công lý cho các học viên Pháp Luân Công giống như cô.

Bài liên quan:

Con gái ở nước ngoài kêu gọi thả mẹ và chị gái bị giam ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/28/358417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/31/167096.html

Đăng ngày 23-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share