Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2017] Các học viên Pháp Luân Công Kinh Liên Trân, Uất Triệu Hà và Vương Kiến Hoa đã bị Tòa án huyện Hương Hà xét xử phi pháp vào ngày 15 tháng 12 năm 2017. Cả ba học viên đều là người dân huyện Hương Hà, tỉnh Hà Bắc.

Bà Uất và bà Vương là hai chị em dâu. Chiều ngày 14 tháng 2 năm 2017, họ đến nhà bà Kinh và vào khoảng 3 giờ chiều, cả ba học viên này đã bị hơn 10 nhân viên của Đội An ninh Nội địa, Đồn Cảnh sát và Học viện Tư pháp thị trấn An Bình bắt giữ. Các nhân viên cảnh sát cũng đã tiến hành lục soát nhà riêng của các học viên này.

Bà Uất và bà Kinh bị cầm tù tại trại tạm giam Tam Hà kể từ khi bị bắt giữ. Việc bắt giữ các học viên này được thông qua vào ngày 16 tháng 3.

Bà Vương được thả ngay ngày hôm sau nhưng lại bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 17 tháng 3. Bà cũng bị đưa đến trại tạm giam.

Gia đình bà Uất và bà Kinh đã thuê luật sư bào chữa cho họ. Các luật sư đã biện luận với Đội An ninh Nội địa và Viện kiểm sát Hương Hà rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp và thân chủ của họ cần phải được thả vô điều kiện.

Ngày 27 tháng 2, luật sư của bà Uất đã yêu cầu được gặp bà tại trại tạm giam. Tuy nhiên yêu cầu này của luật sư đã bị khước từ ngay cả khi đã thương thuyết trong một thời gian dài. Hai yêu cầu khác của luật sư cũng bị bác bỏ. Cuối cùng, luật sư đã được gặp bà Uất vào ngày 5 tháng 4 sau khi ông nói với họ rằng nếu không làm đúng luật, ông sẽ đệ đơn kiện.

Bà Kinh đã gặp luật sư của mình vào ngày 1 tháng 3.

Vào giữa tháng 5, gia đình và luật sư của các học viên đã tới Viện kiểm sát Hương Hà để xem lại hồ sơ vụ việc nhưng họ không được phép gặp người xử lý vụ việc tại phòng truy tố.

Một buổi họp tiền xét xử đã được tổ chức vào ngày 29 tháng 8. Cả hai luật sư đều tham dự buổi họp. Tuy nhiên, luật sư đã bị chặn lại ở cửa tòa án và hồ sơ tài liệu của họ đã bị kiểm tra một cách bất hợp pháp.

Trong buổi họp, các luật sư đã biện luận với chủ tọa. Họ nói rằng: “Việc tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc là hợp pháp. Bà Uất và bà Kinh không hề làm trái quy định pháp luật và họ càng không phạm tội gì cả. Họ cần được tuyên bố trắng án ngay lập tức.”

Thời điểm đó, các học viên trong và ngoài nước đã gửi thư và gọi điện nói chuyện với các cán bộ tư pháp đề nghị họ đưa ra một quyết định đúng đắn.

Chồng của bà Uất và bà Kinh gần đây đã gửi thư cá nhân đến tòa án để nói rõ phẩm chất đạo đức, nhân cách và danh tiếng của vợ mình.

Bức thư chồng bà Uất gửi tới Chủ tịch Tòa án Xương Hà

Tôi là Vương Tứ Hoa, chồng bà Uất Triệu Hà và là người dân thị trấn An Bình. Tôi viết thư này để nói với các vị rằng vợ tôi là một người tốt. Bà ấy vô tội. Hãy điều tra chân tướng sự thật và trả tự do cho vợ tôi ngay lập tức!

Vợ tôi trước đây mắc các bệnh như căng cơ thắt lưng, bệnh tim mạch, thoát vị đĩa đệm ở thắt lưng và chèn ép dây thần kinh, biến dạng chân và các vấn đề về dạ dày. Bà ấy đã áp dụng tất cả các phương pháp điều trị như uống thuốc, châm cứu và tập khí công nhưng tất cả đều không có tác dụng. Bà ấy bị hành hạ bởi đau đớn và đã cố gắng tự vẫn nhiều lần.

Sau đó, bà ấy tu luyện Pháp Luân Công. Một tuần sau khi bà ấy bắt đầu tu luyện, tất cả các bệnh tật của bà ấy đã biến mất. Bà ấy trở nên khỏe mạnh và có thể làm được việc nhà.

Vợ tôi luôn cố gắng thực hành theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày để trở thành một người tốt hơn. Bà ấy luôn suy xét đến người khác khi xảy ra xung đột. Chẳng lẽ các vị không đồng ý rằng đất nước chúng ta cần những người như bà ấy sao?

Một điều nữa tôi nghĩ rằng các vị cũng sẽ muốn biết: mối quan hệ giữa vợ tôi và bố mẹ tôi cũng vô cùng tốt đẹp kể từ khi bà ấy tu luyện. Mẹ tôi rất vui khi nhận thấy những thay đổi ở vợ tôi và cũng quyết định bắt đầu tu luyện.

Một năm, thị trấn của chúng tôi đã gặp một trận bão tuyết lớn vào mùa đông. Một số học viên Pháp Luân Công, trong đó có vợ tôi đã tình nguyện thức dậy từ sớm để xẻ tuyết trên con đường làng dốc đứng. Các học viên không nhận tiền công hay tiền thưởng cho công việc mà họ đã làm. Họ làm công việc này chỉ vì sự thuận tiện cho dân làng. Chẳng lẽ các vị cho rằng đất nước chúng ta không cần nhiều người hơn nữa tốt như họ sao?

Vợ tôi có kể với tôi: “Trong trại lao động cưỡng bức, mọi người bị bắt phải đóng gói những đôi đũa dùng một lần. Những đôi đũa này bị vứt dưới đất và sau đó họ phải nhét từng chiếc đũa vào trong các ống bọc. Để mở được miệng các ống bọc này thì phải làm ướt bằng nước bọt. Điều này là mất vệ sinh bởi vậy một số tù nhân có thể sẽ mắc các bệnh cấp tính.”

Bà ấy còn nói: “Các học viên từ chối làm những việc vô lương tâm như vậy. Và kết quả là, họ đã bị phạt đứng và bị bỏ đói. Các học viên đã tuyệt thực để phản đối và sau đó đã bị bức thực.” Chẳng lẽ các vị không đồng ý rằng đất nước chúng ta sẽ không bị hủ bại nặng nề nếu như người ta đều sống có đạo đức như vợ tôi sao?

Về việc vợ tôi bị bắt giữ, bà ấy chỉ đến nhà thăm một người bạn. Cảnh sát đã còng tay vợ tôi mà không xuất trình bất kỳ giấy tờ xác minh danh tính nào. Họ cũng tiến hành lục soát nhà tôi một cách phi pháp mà không có lệnh khám xét. Chẳng lẽ các vị không nghĩ rằng những cảnh sát này đã vi phạm pháp luật và tạo ra sự bất ổn sao?

Vợ tôi là một người tốt và lẽ ra còn nên được tặng thưởng vì những việc làm tốt đẹp. Khi bị đưa đến trại tạm giam, bà ấy đã bị chuẩn đoán u xơ tử cung và thiếu máu. Bệnh tình của vợ tôi ngày càng trở nên xấu đi do bị tra tấn.

Hiện nay, cuộc sống của vợ tôi đang gặp nguy hiểm. Đề nghị quý Tòa hãy lập tức tuyên bố trắng án cho vợ tôi.

Trân trọng,

Vương Sỹ Hoa

Ngày 6 tháng 8 năm 2017

Bức thư chồng bà Kinh gửi tới Chủ tọa Tòa án Hình sự

Tôi là Cao Văn Hà, chồng bà Kinh Liên Trân và là người dân thị trấn An Bình. Tôi không phải là học viên Pháp Luân Công nhưng tôi ủng hộ việc tu luyện của vợ mình bởi vì chính bản thân tôi cũng được đắc phúc báo kể từ khi vợ tôi bắt đầu tu luyện.

Vợ tôi trước đây từng mắc nhiều bệnh tật. Tôi đã phải chở vợ bằng xe đạp đi khắp nơi để điều trị. Chúng tôi đã phải chi trả rất nhiều tiền mà bệnh tình của vợ tôi rốt cuộc cũng không khỏi.

Sau khi vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy trở nên rất khỏe mạnh. Cô ấy không bao giờ phải gặp bác sỹ hay phải uống một viên thuốc nào suốt 20 năm qua. Chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí thuốc men và số tiền đó đủ để xây một ngôi nhà mới. Cô ấy đã có thể làm được việc nhà và việc đồng áng.

Tâm tính của vợ tôi cũng trở nên tốt hơn. Cô ấy không còn chống đối mẹ tôi nữa mà trái lại còn chăm sóc mẹ tôi rất tốt. Những đồ ăn mà vợ tôi nấu, cô ấy thường mang đến cho mẹ tôi đầu tiên, rồi sau đó mới đến những người khác.

Tôi là một nông dân nghèo và mù chữ. Nhưng tôi may mắn có được một người vợ tốt như vậy. Nhớ lại những thay đổi to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần của cô ấy, quả thực trước đây tôi chưa bao giờ dám mơ về một cuộc sống tốt đẹp như vậy. Các vị có thấy điều gì là không đúng khi tu luyện Pháp Luân Công hay không?

Vợ tôi cũng rất quan tâm đến người khác. Một năm, khi có trận bão tuyết, vợ tôi đã dậy sớm từ khoảng 3 giờ sáng và đi ra ngoài cùng một số học viên khác để xẻ tuyết trên con đường làng dốc đứng. Các vị có biết người nào có thể làm một công việc tốt đẹp như vậy một cách tình nguyện mà không cần tiền công hay tiền thưởng không?

Ngày 14 tháng 2 năm 2017, các cảnh sát mặc thường phục đã bắt giữ vợ tôi mà không tuân theo một thủ tục pháp lý nào. Thưa Ngài Chủ tịch Châu, vợ tôi là một người tốt. Tôi không tin rằng cô ấy sẽ tham gia vào một việc nào đó không trung thực hay mang tính phá hoại. Tôi thực sự không hiểu tại sao vợ mình lại bị bắt giữ.

Đất nước chúng ta là một đất nước có pháp luật. Hiến pháp của chúng ta cho phép người dân có quyền tự do tín ngưỡng. Vợ tôi không vi phạm pháp luật khi tu luyện Pháp Luân Công. Tổng cục Báo chí và Xuất bản đã tuyên bố rõ ràng vào năm 2011 rằng việc in ấn và sở hữu các sách Pháp Luân Công là hợp pháp.

Tôi thực sự tin rằng các vị sẽ đưa ra quyết định đúng đắn và nhanh chóng thả vợ tôi ra.

Tôi đã đọc bức thư này và nhờ một người viết lại. Nếu có điều gì không phù hợp, xin vui lòng thứ lỗi.

Trân trọng,

Cao Văn Hà

Ngày 29 tháng 10 năm 2017

Các cá nhân chịu trách nhiệm truy tố ba học viên

Dương Vĩnh Lợi (杨永利), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Hương Hà: +086- 13503266006

Lưu Quân (刘君), Chủ tọa, Tòa án huyện Hương Hà: +086-13903163558

Chu Hiểu Minh (周晓明), Chủ tọa, Tòa án hình sự huyện Hương Hà: +086-13785593688

Báo cáo liên quan:

Tổng cục báo chí và xuất bản Trung Quốc bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/12/357778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/24/166865.html

Đăng ngày 21-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share