Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-12-2017] Ngày 19 tháng 10 năm 2017, một tài xế xe kéo ở Bắc Kinh đang đứng chờ khách hàng thì hai viên cảnh sát đang đi tuần tra đến bắt ông. Một vài cảnh sát nữa cũng đến ngay sau đó và ép buộc ông phải tiết lộ danh tính và địa chỉ nhà riêng. Họ tiến hành lục soát căn hộ đi thuê của ông trong khi ông bị bắt giữ trong xe cảnh sát.

Ông Ôn Tuấn Thanh, 47 tuổi, trở thành mục tiêu bị bắt giữ chỉ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp kể từ năm 1999.

Danh tính của những viên cảnh sát bắt giữ ông bao gồm: Vương Tử Kiện, Vương Phi, và Ôn Bằng, tất cả đều thuộc Đồn Cảnh sát Hạ Đỗ. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công của ông Ôn, máy tính xách tay, điện thoại di động, một ổ cứng di động và 1.600 nhân dân tệ.

7d02bcc22134ba4f4581d8c86bcfc2ad.jpg

Ông Ôn Tuấn Thanh

Ông Ôn đã bị đưa đến Trại tạm giam huyện Diên Khánh, hiện ông vẫn đang bị giam giữ tại đây.

Lục Tuấn Hải, Trưởng phòng Phòng 610 huyện Diên Khánh (một tổ chức ngoài vòng pháp luật và vượt trên cả hệ thống tư pháp có nhiệm vụ đàn áp Pháp Luân Công), nói với gia đình ông Ôn rằng họ sẽ thả ông ngay khi Đại hội Đảng lần thứ 19 kết thúc.

Đại hội ĐCSTQ bắt đầu một ngày trước khi ông Ôn bị bắt, kết thúc vào ngày 24 tháng 10. Tuy nhiên, ông vẫn chưa được thả ra vào ngày hôm đó. Luật sư của ông đang tìm cách để ông được trả tự do.

Buộc phải từ bỏ công việc tại chi cục thuế

Ông Ôn đã từng làm việc tại chi cục thuế huyện Diên Khánh sau khi tốt nghiệp đại học. Ông là một người thông minh nhưng nóng tính. Ông đã từng đánh người giám sát sau khi hai người cãi nhau trong một bữa tiệc. Tuy nhiên, tính cách của ông ngày càng ôn hòa sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Ông chủ của ông đã cảnh cáo ông sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Nhiều tháng sau, họ yêu cầu ông hoặc tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công hoặc sẽ bị sa thải. Và ông đã chọn thôi việc, với mong muốn ông chủ không bị trừng phạt vì đức tin của ông. Khi đó ông mới 30 tuổi.

Hai năm lao động cưỡng bức

Để kiếm sống, ông Ôn làm nghề lái xe kéo. Trong những năm sau đó, cảnh sát địa phương đã nhiều lần quấy rối ông. Ông bị bắt tại nhà riêng vào năm 2006 và bị tống vào trại lao động cưỡng bức trong hai năm. Ngay sau đó, vợ ông đã đâm đơn ly dị. Ông đã để vợ mình sở hữu căn nhà mới mua của hai vợ chồng, còn bản thân ông lang bạt khắp nơi.

Mẹ của ông, một góa phụ ở tuổi 70, phải sống một mình, năm người con trai của bà đến thăm bà thường xuyên. Bà đã không nhìn thấy ông Ôn kể từ lần ông bị bắt giữ gần đây, cách đây hơn hai tháng. Sức khoẻ yếu ớt của bà ngày càng trở nên xấu đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/24/358220.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/28/166908.html

Đăng ngày: 19-01-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share