Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-1-2018] Tháng 6 năm 1995, ông Triệu Nãi Kiền, một công nhân ở Thành Đô bị kết án tù chung thân vì tội biển thủ. Đồng nghiệp và là đồng bị cáo với ông trong vụ việc đã được tạm tha và thả ra năm năm trước. Tuy nhiên, ông Triệu vẫn bị giam giữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông Triệu Nãi Kiền đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở trong tù.

Lúc đầu, ông Triệu đã nhận thấy phán quyết của mình là bất công: một kẻ giết người xét xử cùng ngày với ông chỉ lãnh án 12 năm tù, trong khi ông lại phải lãnh án chung thân vì ăn cắp các thiết bị nhà xưởng trị giá 20.000 nhân dân tệ.

Ông đã thay đổi tư duy khi tình cờ gặp Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Ông hối hận rằng đã không tu luyện trước đó; nếu không, ông sẽ không phạm tội này. Ông tự hứa sẽ thay đổi tốt hơn, và các lính canh nhà tù Gia Châu đã khen ngợi ông vì trở thành một tù nhân mẫu mực.

Tuy nhiên, thái độ của những người lính canh đã thay đổi khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999. Họ bắt đầu ép ông từ bỏ niềm tin của mình. Ông từ chối và từ đó bị tra tấn và ngược đãi thường xuyên. Ông cũng bị từ chối cơ hội được tạm tha.

Trong lần đến thăm ông gần đây nhất vào ngày 27 tháng 12 năm 2017, chị gái ông Triệu thấy trên tay ông có những vết thương. Ông than phiền rằng cổ và lưng đau nhiều đến mức ông cảm thấy mình như một người tàn tật.

Ông cũng kể với chị gái rằng mình không được phép nói chuyện với người khác. Trước đây, ông bị tra tấn bằng cách buộc phải ngồi trong thời gian dài, còn giờ thì phải đứng trong thời gian dài. Các lính canh cũng từ chối cung cấp cho ông chăn ấm vào mùa đông, khiến ông bị lạnh cóng vào ban đêm.

Vương Chánh Cường, trưởng đội giam giữ nói với chị gái ông Triệu rằng việc họ đã lên kế hoạch gia tăng bức hại đối với ông vì ông từ chối lao động nặng. Vương đe dọa sẽ giữ án tù chung thân nếu ông tiếp tục kiên định với đức tin của mình.

Ngày hôm sau, luật sư của ông Triệu đã đến thăm ông và không được phép đề cập đến Pháp Luân Công trong buổi gặp gỡ. Có bốn lính canh đứng xung quanh và ghi âm lại toàn bộ cuộc trao đổi của họ. Vương chế giễu luật sư còn quá non trẻ để đủ kinh nghiệm xin chấp thuận cho yêu cầu tạm tha cho ông Triệu.

Các báo cáo liên quan:

Ông Triệu Nãi Kiền chịu tra tấn tàn bạo trong tù

Ông Triệu Nãi Kiền bị bức hại và tiêm thuốc không rõ nguồn gốc vì học Pháp Luân Đại Pháp trong trại giam vào năm 1996


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/4/359250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/8/167513.html

Đăng ngày 19-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share