Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây

[MINH HUỆ 21-02-2017] Anh La Văn Bân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp 39 tuổi, đã bị suy nhược thần kinh và mất khả năng tự chăm sóc bản thân sau hơn 11 năm bị cầm tù và tra tấn. Anh hiện giờ phải sống dựa vào cha mẹ vì anh không còn đi làm được nữa.

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, anh La đã bị giam giữ bất hợp pháp ba lần, bị tuyên án tù hai lần, bị tống tiền hàng ngàn tệ, và bị đuổi việc.

Nhà của anh cũng bị lục soát hai lần và tất cả giấy tờ tuỳ thân, gồm cả bằng đại học và chứng chỉ dạy học, đã bị cảnh sát từ Sở Cảnh sát Thanh Sơn Hồ tịch thu. Anh vẫn chưa nhận lại các tài liệu của mình.

Bị kết án bảy năm tù giam và tra tấn

Anh La trước là cựu giáo viên tại Trường Trung học Số 1 La Gia ở quận Thanh Sơn Hồ. Anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công hồi gần cuối năm 1998. Tất cả bệnh tật của anh đã sớm biến mất sau khi tu luyện và anh trở nên kiên nhẫn hơn và quan tâm tới những người khác, đặc biệt là học sinh của anh. Anh được học sinh vô cùng tôn trọng và đồng nghiệp yêu mến.

Vào tháng 10 năm 2000, anh La bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát La Gia bắt khi đang phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp ở trường. Anh bị đưa tới đồn cảnh sát, nhưng đã trốn thoát vào buổi tối. Anh La buộc phải sống vô gia cư trong vài tháng để tránh bị bắt giữ tiếp.

Anh bị bắt lại trong khi đang phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp ở huyện Doanh Sơn, tỉnh Tứ Xuyên vào tháng 2 năm 2001 và bị giữ ở đồn cảnh sát địa phương trong một tuần. Sau khi bị đưa trở lại thành phố Nam Xương, anh bị kết án bảy năm tù giam.

Anh La sau đó bị chuyển sang nhà tù Dự Chương ở tỉnh Giang Tây, nới anh bị tra tấn vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp.

Anh bị biệt giam sáu lần, bị ép tham gia các phiên tẩy não năm lần, bị treo lên không khi bị còng tay, và phải đứng úp mặt vào tường trong khoảng thời gian dài.

Một nhóm tù nhân hình sự thay phiên nhau giám sát anh để không cho anh ngủ. Khi anh từ chối viết bản tuyên bố từ bỏ đức tin của mình, lính canh và tù nhân đã đẩy anh xuống đất và đánh anh bằng móc treo quần áo.

Sau khi bị tra tấn nhiều ngày đêm, anh La trở nên đờ đẫn và bị lẫn lộn. Anh được thả vào ngày 26 tháng 2 năm 2008.

Lại bị tù giam

Anh La bị cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Tháp Tử Kiều bắt lại lần thứ ba khi đang phát tờ rơi Đại Pháp ở quận Thanh Vân Phố vào ngày 17 tháng 9 năm 2009. Anh bị còng tay và bị treo lên một thanh sát ở đồn cảnh sát.

Anh sau đó bị chuyển tới Nhà giam Số 2 Nam Xương và bị giam ở đó nhiều tháng. Khi anh từ chối mặc đồng phục trại giam, lính canh Châu Nhâm đã ra lệnh cho một nhóm tù nhân đánh đập anh.

Tòa án quận Tây Hồ sau đó đã kết án anh La 4,5 năm tù giam ở nhà tù Nam Xương. Ở đó, anh bị ép phải lao động nặng nhọc.

Nếu anh không hoàn thành định mức công việc, lính canh sẽ đánh đập anh ngay trước mặt các tù nhân khác rồi còng tay anh vào một cánh cổng sắt trong nhiều ngày.

Lính canh cũng xúi giục tù nhân hình sự tra tấn anh La. Họ bắt anh đứng dựa vào tường trong một thời gian dài, đến đêm, họ lại đá anh khi anh bị ngủ gật.

Mặc dù anh bị tra tấn hàng ngày, anh La vẫn giữ vững đức tin của mình. Vì thế, anh bị bức hại nhiều hơn. Anh bị tù nhân giám sát đánh anh bằng thanh sắt cứ 15 phút một lần vào buổi tối.

Anh cũng bị tra tấn và bị còng tay vào cổng sắt nhiều lần, mỗi lần kéo dài từ 2 tới 3 ngày, trong khi không được phép sử dụng nhà vệ sinh. Bởi vậy, anh phải đi vệ sinh ra quần.

Anh La còn bị biệt giam tám lần trong tổng cộng 14 tháng.

Sau đó, anh bị giam ở trung tâm tẩy não trong 10 tháng và bị gây áp lực phải viết hối quá thư để từ bỏ đức tin của mình.

Khi được thả vào tháng 3 năm 2014, anh La đã trở thành người tàn phế và cha mẹ anh phải đưa anh về chăm sóc. Hiện anh phải chịu những cơn đau đầu triền miên, co giật, run lẩy bẩy, và đôi khi la hét không kiểm soát. Anh và gia đình của anh nghi ngờ rằng lính nhà tù đã cho thuốc thần kinh vào đồ ăn của anh, một hình thức bức hại được áp dụng cho nhiều học viên Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/21/343351.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/26/162314.html
Đăng ngày 15-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share