[MINH HUỆ 16-09-2008]

Chính niệm của một người bán trái cây

Một ngày kia trong khi đi mua một ít trái cây, tôi tự hỏi tôi có nên đưa cho người bán trái cây một bản tài liệu giải thích sự thật về Pháp Luân Công hay không. Ông ấy rất bẩn thỉu và dường như không có nhiều học vấn. Tôi hiểu ra rằng một học viên không được có thành kiến đối với người khác, vì vậy tôi hỏi ông ta thử, “Tôi có một cuốn tài liệu tuyệt hay. Ông có muốn xem nó không khi ông thời gian?

Ngạc nhiên thay cho tôi, ông ta nói, “Các tài liệu nhỏ đó là tôi thích lắm. Tôi đã thâu thập chúng rất nhiều, kể cả cái bản này, Cửu Bình về Đảng cộng sản.

Thật vậy à!” tôi trả lời,”Thật tốt quá! Tôi vẫn còn có một số tài liệu khác. Sau khi ông đọc xong chúng, đừng có liệng bỏ chúng. Hãy chia sẻ chúng với bạn bè và thân nhân của ông.” Ông ta đồng ý và nói ông sẽ đưa chúng cho người bà con của ông.

Sau đó ông nói với tôi một kinh nghiệm của ông. Một ngày kia ông đang đi bán dạo trên đường, và trong lúc nghỉ ngơi ông đọc một tài liệu thì có một người đàn bà xuất hiện và nói với ông, “Ông không nên đọc cái tài liệu Pháp Luân Công.” Ông hỏi, “Tại sao bà nghĩ tôi không nên đọc nó?” Người đàn bà nói rằng bà làm việc cho Văn phòng Hội đồng đường phố, mà trách nhiệm đặc biệt về vấn đề Pháp Luân Công.

Khi bà cố lấy đi bản tài liệu, ông cao giọng và nói, “Có điều gì sai với Chân Thiện Nhẫn? Hãy trả lời tôi, có gì sai với Chân Thiện Nhẫn? Điều mà Pháp Luân Công toàn là đúng. Họ nói sự thật trong xã hội ngày nay trong khi nhiều người không làm vậy.” Ông nói và hỏi nhiều người có gì sai với Chân Thiện Nhẫn nào vì có nhiều người đã tụ lại xem điều gì xảy ra. Người đàn bà sau đó nói, “Tôi không cãi lý với ông. Tôi không cãi lý với ông!” và bỏ đi.

Tôi nói với ông, “Ông thật hay quá! Những người như ông ngày nay rất hiếm có. Ông đáng được thưởng cho những hành động tốt của ông.” Ông cười và nói, “Bà ta cố hăm dọa tôi bằng cách nói với tôi bà ta làm việc cho Văn phòng hội đồng đường phố. Tôi đã không bị sợ ngay cả nếu bà ta mang tôi đến trụ sở an ninh công cộng. Tại sao tôi không thể đọc điều gì tôi muốn tại xe bán hàng của tôi?

Những người biết được sự thật giúp truyền rộng cửu bình

Mẹ tôi chỉ mới bắt đầu tập Pháp Luân Công. Một ngày kia bà cố khuyên một người bạn của bà thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Người bạn của bà có một thái độ tự mãn và nói rằng cả nhà bà đều là Đảng viên và bỏ đi. Chồng tôi và tôi chia sẻ với mẹ tôi và nói với bà đừng có để bị can nhiễu. Chúng tôi nói với bà đừng xem phản ứng bề ngoài của người ta dựa trên một sự kiện. Mọi điều trong vũ trụ đều đang thay đổi, vì vậy bà sẽ có cơ hội khác để nói chuyện với bạn của bà. Mẹ tôi và bạn của bà lại gặp nhau và người đàn bà đồng ý thoái ĐCSTQ.

Mẹ tôi nói với tôi rằng, lần đầu, bà cảm thấy hứng khởi và vui mừng cho mạng sống của một người khác sau khi bà đã khuyên được người bạn của bà thóai ĐCSTQ. Bà cũng xin lỗi tôi và nói rằng bà đã có một thái độ xấu đối với tôi khi tôi cố khuyên bà tập Pháp Luân Công và cố làm cho bà thoái ĐCSTQ.

Bây giờ bà hiểu ra rằng tất cả những gì chúng tôi đã làm là để cứu độ chúng sinh. Bà chuẩn bị một số tài liệu Đại Pháp để cho con trai của bà bạn bà, kể cả các bằng khen thưởng tặng Sư Phụ và Pháp Luân Công nhận được ở nước ngoài và nhiều sự kiện và báo cáo về ĐCSTQ khủng bố Pháp Luân Công báo cáo bởi Liên đoàn điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung quốc. Bà cũng đưa cho bà ta một dĩa cửu bình. Đầu tiên bạn của bà lo rằng con trai của bà có thể liệng bỏ cái tài liệu. Nhưng hai ngày sau, sau khi con trai bà xem qua cửu bình, ông ta đồng ý rằng ĐCSTQ rất tàn ác và bạo ngược, và ông cho phép tôi giúp ông thoái ĐCSTQ trên mạng lưới. Ông để đĩa cửu bình ở một chỗ sáng sủa và chia sẻ chúng với các học sinh học lớp Anh văn của ông. Hai trong các học sinh của ông từ bỏ Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc và Đội thiếu niên tiền phong.

Sau này, bạn của bà gọi chồng bà tại Trung quốc và nói với ông sự thật về tình trạng Pháp Luân Đại Pháp. Chồng bà cũng đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi rất cảm động vì sự thức tỉnh của con người thế gian. Đồng thời, tôi hiểu tầm quan trọng của các đệ tử Đại Pháp truyền rộng cửu bình để khuyến khích người dân thường cũng truyền rộng nó và khuyên người khác thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://minghui.cc/mh/articles/2008/9/16/185978.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/30/101103.html
Đăng ngày: 24-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share