Bài của một học viên tại thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 14-03-2009] Tôi đã trải qua câu chuyện cảm động sau đây trong khi truyền rộng Pháp Luân Đại Pháp. Cộng đồng của tôi có nhiều lính gác mới. Hai người trong họ xem VCD Pháp Luân Đại Pháp, biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và tuyên bố rằng họ rút khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó.

Người lính lớn tuổi hơn hăng hái nói với tôi, “Tôi sẽ giúp chị phát các tờ rơi. Chị có thể đưa tôi đi cùng bất cứ nơi nào để làm điều đó.” Người lính công an kia là trẻ hơn tôi. Anh ta gọi tôi là cô (một cách gọi kính trọng) sau khi anh biết được sự thật.

Anh chỉ còn làm việc ở đây một vài ngày nữa trước khi chuyển đi nơi khác. Tôi biết anh đến đây để được nghe biết sự thật về Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/14/197085.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/30/106079.html

Đăng ngày: 04-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share