Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-04-2015] Trong khi đang tham quan ở Đài Bắc, ông Triệu, một vị khách du lịch đến từ Trung Quốc đại lục đã sửng sốt thốt lên: “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây,” khi ông thấy 3.000 học viên Pháp Luân Công đang biểu diễn bài tĩnh công thiền định trước Dinh Tổng Thống vào ngày 19 tháng 04 năm 2015.

Các học viên ở Đài Bắc đã quy tụ lại để kỷ niệm sự kiện thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh cách đây 16 năm trước khi chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] trên phạm vi toàn quốc.

27592de23325f1cc92471fa60945e5a6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tụ họp trước Dinh Tổng Thống ngày 19 tháng 04 năm 2015 để kỷ niệm sự kiện thỉnh nguyện hòa bình của các học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh năm 1999. Biểu ngữ viết: “Chấp dứt đàn áp Pháp Luân Công” và “Chúc mừng 200 triệu người thoái ĐCSTQ”

1f44913f2549724ad459714835be0c88.jpg

Bài công pháp thứ năm là một bài tĩnh công thiền định. Biểu ngữ viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

847e97edb184263187b3efe197155502.jpg

Biểu ngữ viết: “ĐCSTQ chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công”

Khách du lịch Trung Quốc tìm hiểu sự thật

Ông Triệu, đến từ thành phố Đại Liên, Trung Quốc, là một trong số rất nhiều du khách đến từ Trung Quốc Đại lục, đã tìm hiểu được những câu chuyện có thật đằng sau cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong suốt thời gian diễn ra sự kiện này và đã quyết định tuyên bố thoái xuất khỏi (ĐCSTQ).

Ông đã rất ấn tượng khi thấy một lượng lớn người luyện công và đã hỏi một học viên Pháp Luân Công xem pháp môn này phổ biến [trên toàn cầu] đến mức nào.

Người học viên cho biết: “Thực tế, Pháp Luân Công hiện đang được chào đón tại hơn 100 quốc gia, đã vinh hạnh nhận được hàng nghìn thư công nhận vì lợi ích của nó đối với các cá nhân và xã hội.”

Xem qua các tài liệu mà người học viên đó đưa cho ông, ông Triệu đã đặt rất nhiều câu hỏi, hầu hết trong số đó đều liên quan đến chiến dịch tuyên truyền kích động thù hận được các phương tiện truyền thông nhà nước ở Trung Quốc đăng tải. Người học viên đã mô tả cách mà ĐCSTQ ngụy tạo hàng nghìn trường hợp để làm mất uy tín của Pháp Luân Công như vụ tự thiêu giả mạo được dàn dựng tại Quảng trường Thiên An Môn nhằm kích động thù hận của quần chúng đối với pháp môn, và việc ĐCSTQ đã mổ cướp nội tạng sống từ các học viên.

Bị thuyết phục, ông Triệu đã quyết định thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ. Trước khi chụp các bức ảnh và chia tay người học viên, ông đã cẩn thận cất các loại tài liệu trong đó bao gồm một cuốn Cửu Bình và những thông tin cần thiết để vượt qua được tường lửa [phong tỏa mạng lưới] Internet ở Trung Quốc vào trong túi xách của mình.

57d237ea69efd09e3a4f8643b8d5f47f.jpg

Một phụ nữ dừng lại để tìm hiểu thêm

a27a419bc25675fcb91c37bc009b7f60.jpg

Một thanh niên trẻ đọc thông tin về Pháp Luân Công khi một học viên nói cho anh về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc

b0784ae604a52e44c699255a17e49748.jpg

Khách du lịch cùng các cư dân địa phương chụp ảnh sự kiện

Rất nhiều du khách cùng các c ư dânđịa phương đi qua khu Ketagalan Boulevard từ 1 đến 4 giờ 30 phút chiều đã chụp các bức ảnh và hỏi thêm nhiều thông tin. Một số phương tiện truyền thông cũng đã đưa tin về sự kiện này.

“Tôi thích trường năng lượng ở đây – Thật là mạnh mẽ, ảnh hưởng rất tích cực”

Ông Lâm cùng với vợ của ông là bà Ngụy, đang đi dạo cùng với cô con cái của họ và đã nhìn thấy các học viên đang thiền định. “Chúng tôi biết các học viên Pháp Luân Công. Họ là những người tốt và họ thực sự tuân theo đức tin của mình.”

“Tôi thích trường năng lượng ở đây – Thật là mạnh mẽ, ảnh hưởng rất tích cực”, ông Lâm nói thêm.

Ông Liệu, chủ của một doanh nghiệp nhỏ đến từ thành phố Tân Trúc, cho hay ông đã lái xe hơn một giờ để đến với sự kiện này. “Tôi ước gì hôm nay tôi mang máy ảnh,” nhà nhiếp ảnh nghiệp dư này cho biết. “Cảnh tráng lệ này là rất hiếm thấy!”

Ông Liệu nhận xét rằng ĐCSTQ đã đưa ra nhiều lý do để biện minh cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công. “Đúng là Pháp Luân Công có rất nhiều người theo học,” ông nói, “nhưng họ thật ôn hòa và họ sống tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đó không phải là một điều tốt sao? Tôi đã gặp các học viên ở rất nhiều quốc gia rồi, và họ không bao giờ gây ra bất kỳ vấn đề gì cả. Chỉ có Đảng Cộng sản là gây ra nhiều vấn đề thôi.”

d33cc894f63243ea3b7df31fbdc73580.jpg

Một du khách cùng bạn của anh tìm hiểu về Pháp Luân Công

Phóng viên: “ĐCSTQ thật sai lầm khi đàn áp Pháp Luân Công”

Trong số các phương tiện truyền thông đưa tin về sự kiện này có hãng Radio Free Asia và Liberty Times. Một phóng viên đã nói với một học viên rằng: “Tôi vô cùng khâm phục những nỗ lực to lớn của các bạn. Tôi ngưỡng mộ sâu sắc sự kiên định của các bạn.”

Ông Trương, phóng viên của một hãng thông tấn nước ngoài, cho hay ông luôn theo sát các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công suốt hơn 10 năm rồi. “Tôi thường xuyên đưa tin về các sự kiện của các bạn. ĐCSTQ thật sai lầm khi đàn áp Pháp Luân Công và các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, nó tự cho mình cái quyền tra tấn người dân và mổ cướp nội tạng sống của họ.”

Bối cảnh sự kiện ngày 25 tháng 04 năm 1999

Tháng 04 năm 1999, sau khi hàng chục học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ tại Thiên Tân, các học viên đã được biết rằng lệnh bắt giữ xuất phát từ Bắc Kinh. Ngày 25 tháng 04 năm 1999, hơn 10.000 học viên đã tập trung lại một cách ôn hòa tại Văn phòng Kháng cáo tại Bắc Kinh để yêu cầu thả các học viên đã bị bắt giam. Thủ tướng Chu Dung Cơ đã gặp gỡ với các đại diện của các học viên và đã đảm bảo giải quyết tình huống một cách hòa bình. Mọi người đều đã ra về [một cách ôn hòa].

Tuy nhiên, ba tháng sau đó lãnh đạo ĐCSTQ là Giang Trạch Dân đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công và phát động cuộc đàn áp trên toàn quốc. Mức độ nghiêm trọng của cuộc đàn áp và chiến dịch tuyên truyền kích động thù hận chống lại các học viên khiến nhiều người dân Trung Quốc phải xem xét lại tính hợp pháp của nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/20/307807.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/21/149824.html

Đăng ngày 29-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share