Bài viết của một phụ nữ được hưởng lợi ích từ Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2014] Tôi là một người nội trợ 78 tuổi, thất học và sống tại một ngôi làng ở tỉnh Liêu Ninh. Khi đứa con đầu lòng của tôi là con gái, mẹ chồng và chồng của tôi coi thường tôi. Bởi vì bốn đứa con tiếp theo của tôi cũng là con gái, tôi đã luôn bị đối xử không tốt và thường xuyên bị xúc phạm. May mắn thay, đứa con thứ sáu của tôi là con trai và cuộc sống của tôi đã thay đổi một chút. Vì vậy tôi đã cố gắng để có thêm một đứa con trai nữa, nhưng nó lại là con gái. Đến lúc đó tôi đã già và mang rất nhiều bệnh tật.

Tôi đã không thể làm việc sau khi tròn 63 tuổi, phải mặc quần áo ấm ngay cả vào mùa hè, và không thể nào rời khỏi phòng của mình. Suốt cả ngày tôi ngồi trên chiếc giường bằng gạch được bọc chăn. Chiếc giường gạch phải được làm đủ ấm, bởi vì tôi luôn cảm thấy lạnh. Các cửa sổ phải được đóng lại thậm chí ngay trong mùa hè.

Chồng tôi lớn hơn tôi ba tuổi, và sức khỏe của ông ấy cũng không tốt, nhưng ông ấy phải chăm sóc cho tôi mỗi ngày. Khi tôi 71 tuổi, chồng tôi bị bệnh huyết khối và đã nằm liệt giường trong hai năm. Ông không thể tự chăm sóc cho mình, để lại một mình tôi. Tôi đã lo lắng và tự hỏi rằng ai sẽ chăm sóc cho chúng tôi.

Con dâu tôi vừa mới sinh thêm em bé, và con trai tôi phải đi làm. Vì vậy các con gái tôi thay phiên nhau chăm sóc cho chúng tôi, nhưng chỉ có một trong số chúng sống ở trong làng chúng tôi. Những người con gái khác phải ở với chúng tôi khi đến lượt chúng. Tôi đã đau khổ và khóc mỗi ngày.

Một ngày nọ, một người bà con tu luyện Pháp Luân Công đã đến thăm chúng tôi và nói cho chúng tôi nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và bảo chúng tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện- Nhẫn hảo!” Người bà con đó đã đưa cho chồng tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Chúng tôi biết rằng điều đó thật là tốt, nhưng bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và trên thực tế rất nhiều học viên đã bị bắt giữ, bị kết án và một số thậm chí phải nộp 50.000 nhân dân tệ, chồng tôi đã không dám đọc cuốn sách, bởi vì ông ấy sợ rằng đứa con trai duy nhất của chúng tôi có thể bị hại. Ông ấy tin rằng ông chỉ có thể được cứu chữa bằng cách uống thuốc.

Lúc đầu tôi cũng đã không tin điều đó, nhưng xét thấy rằng mình đã không được chữa khỏi với tất cả các thuốc men mà tôi đã uống trong nhiều năm và do đó đã có khá nhiều các khoản nợ, tôi không muốn là gánh nặng của con trai tôi thêm nữa. Tôi quyết định niệm các từ đó. Tôi đã lo sợ rằng những người khác có thể bắt gặp, vì thế tôi chỉ đọc nhẩm chúng vào ban đêm. Nhưng điều đó đã có tác dụng!

Một vài ngày sau, tôi đã có thể tự chăm sóc bản thân và chồng tôi. Dần dần, các con của chúng tôi không cần phải ở với chúng tôi nữa. Tôi đã chăm sóc cho chồng mình trong hai năm. Không cần phải uống hay tiêm thuốc, tôi đã hoàn toàn bình phục, nhưng chồng tôi cuối cùng đã qua đời và để lại cho chúng tôi nhiều khoản nợ.

Tôi tiếp tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” mỗi ngày. Điều đầu tiên tôi làm vào mỗi buổi sáng khi thức dậy là nhìn vào tấm lịch mà một học viên Đại Pháp đã tặng cho tôi, để tay hợp thập, và niệm các cụm từ ba lần. Sau đó tôi làm công việc của mình, nhưng tiếp tục niệm chúng một cách lặng lẽ.

Đã khoảng năm năm kể từ khi chồng tôi qua đời, nhưng tôi giống như một người trẻ tuổi tràn đầy năng lượng. Con trai và con dâu của tôi đi làm đồng mỗi ngày, và tôi đã làm hết tất cả việc vặt trong nhà và chăm sóc lũ trẻ, cho súc vật ăn, và trồng rau trong vườn. Tôi hạnh phúc mỗi ngày, và dường như có sức mạnh vô tận.

Mọi người bảo rằng: “Bà đã từng liệt giường trong nhiều năm và đã rất ốm yếu lúc trước nhưng giờ đây bà không giống như người gần 80 tuổi, mà giống như một người phụ nữ trẻ. Điều gì đã xảy ra vậy? Bà đã dùng loại thuốc gì vậy?”

Tôi bảo với họ rằng: “Tôi có Phật Pháp bảo vệ mình. Trong suốt năm năm, tôi đã không uống hay tiêm bất cứ loại thuốc nào. Khi chồng tôi qua đời, ông ấy đã để lại cho tôi nhiều món nợ. Điều này là một gánh nặng lớn cho những đứa con của tôi, và tôi không thể nào tăng thêm gánh nặng của chúng nữa. Vì vậy tôi đã niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” mỗi ngày. Do đó, Pháp Luân Đại Pháp đã bảo vệ tôi và đã chữa khỏi bệnh cho tôi. Tôi khỏe mạnh hơn mỗi ngày, và mái tóc của tôi đã đen trở lại. Pháp Luân Đại Pháp thật sự là thiên pháp!”

Nhiều người trong làng tôi đã nhận thấy điều đó thật thần kỳ và nói rằng Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt. Vì vậy xin hãy đừng tin vào những dối trá do tuyên truyền của ĐCSTQ: Giang Trạch Dân thật là xấu xa!

Một số người cao tuổi cũng bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo,” cũng như các thành viên trong gia đình và những người thân của bảy người con của tôi. Tất cả họ đều thoái ĐCSTQ và nhận một tấm bùa hộ mệnh từ tôi.

Bảy gia đình năm nay đã cùng nhau đón Tết Nguyên Đán. Con gái út của tôi nâng cốc của mình lên và phấn khởi: “Con kính dâng chén rượu này cho cha. Có lẽ cha có thể nhìn thấy chúng con rất hạnh phúc khi đón mừng năm mới. Nếu như cha đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” với mẹ, Đại Pháp lẽ nào lại không bảo vệ cho cha? Sức khỏe của cha tốt hơn của mẹ, cha đã không được đón năm mới cùng với chúng con?! Hãy nhìn xem, mẹ trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 78!

Tất cả chúng ta hãy đứng dậy đặt tay lại cùng nhau, và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” cho sức khỏe và tuổi thọ của mẹ cùng kỷ niệm năm năm ngày mất của cha nào.”

“Cảm ơn Sư phụ Lý Hồng Chí. Chúng con kính chúc Sư phụ Lý một năm mới vui vẻ!”

Tôi đã 78 tuổi, và chưa bao giờ có một năm mới hạnh phúc đến như thế. Tin tưởng vào Đại Pháp hay không có thể mang lại cho chúng ta các kết quả hoàn toàn khác nhau. Tôi mong rằng những người cao tuổi có thể tin tưởng vào Đại Pháp và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” và sống một cuộc sống hạnh phúc!

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/24/1771.htm

Đăng ngày 11-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share