Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc  

[MINH HUỆ 05-06-2014] Bắc Kinh vào mùa xuân thường nắng với bầu trời trong xanh. Tuy nhiên, năm nay lại mù sương và mưa. Vào cuối tháng 05, nhiệt độ đã đạt đến mức kỷ lục – 41ºC

Cổ nhân Trung Quốc có câu “Thiên nhân hợp nhất.” Chúng tôi tin rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là nguyên nhân của thời tiết dị thường, bất ổn xã hội, các cuộc bạo lực ở Bắc Kinh và những nơi khác tại Trung Quốc.

Chế độ Cộng sản luôn dùng bạo lực để hạn chế bất ổn. Công an và mật vụ tuần tra trên các tuyến đường, cầu vượt, cầu và những khu vực khác ở Bắc Kinh như thể một thảm họa lớn sắp xảy ra.

Bất chấp thời tiết kỳ lạ và các biện pháp an ninh ở Bắc Kinh, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn có thể giảng chân tướng về môn tu luyện.

Tôi muốn chia sẻ ba sự kiện về việc người dân hiểu về Pháp Luân Đại Pháp, thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, và nhận DVD Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận.

“Xin gửi lời chúc của tôi đến Sư phụ Lý”

Tôi gặp một ông lão trong Lễ hội Thuyền Rồng và nói: “Hôm nay ông khỏe không? Tôi muốn chia sẻ với ông hai câu là ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’”

Ông ấy nói rằng ông biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nên tôi nói với ông: “Đảng Cộng sản đang bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Xin đừng tin vào lời tuyên truyền của nó.”

Ông nói: “Tôi biết vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là do Đảng giàn dựng. Hàng xóm của tôi đã bị kết án phi pháp 5 năm tù vì tu luyện. Đảng Cộng sản thật sự xấu xa.”

Điều này đã cho tôi tiến sâu hơn một chút, và tôi hỏi rằng ông đã nghe về phong trào “Thoái Đảng” chưa.

Ông đã từng nghe điều này từ những người tình nguyện viên gọi cho ông và khuyến khích ông thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Vào lúc đó ông muốn nghĩ về chuyện đó. Sau đó ông lo lắng khi không còn nghe tin từ họ.

Tôi giải thích rằng họ đã thực hiện nhiều cuộc gọi và có thể đã bỏ sót ông. Tôi nói với ông rằng tôi có thể giúp ông thoái.

Ông nói: “Vâng, tôi đã gia nhập. Hãy giúp tôi thoái. Hầu hết mọi người đều biết rằng Đảng Cộng sản rất thối nát và tà ác.”

Sau đó tôi hỏi ông đã từng nghe về tảng đá 270 triệu năm tuổi được tìm thấy ở tỉnh Quý Châu báo trước sự sụp đổ của ĐCSTQ chưa.

Đây không phải là lần đầu tiên ông nghe về tảng đá đó và ông hứa sẽ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ”

Trước khi tạm biệt ông nói: “Xin hãy gửi lời chúc của tôi đến Sư phụ Lý khi anh/chị gặp Ngài.”

“Chúng thật là quý. Xin hãy đưa hết cho tôi vào lần gặp tiếp theo”

Khi tôi phân phát DVD Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận vào tháng 05 năm 2014, một tài xế taxi đã lấy một cái. Tôi cố đưa một cái cho người đàn ông đứng kế bên người tài xế nhưng ông ấy từ chối nhận.

Tôi giải thích: “Đây là một màn biểu diễn đẳng cấp thế giới. Nhiệm vụ của họ là khôi phục và truyền bá văn hóa Trung Hoa truyền thống. Nhiều người rất thích nó.”

Có lẽ ông ấy đoán rằng tôi là một học viên và vì thế không muốn nhận DVD. Tôi biết ông ấy đã bị tuyên truyền của Đảng lừa dối. Vì thế tôi tiếp tục cố gắng thuyết phục ông, hy vọng ông sẽ nhận lấy.

Ông nói: “Tôi sẽ gọi công an nếu anh/chị không rời đi.”

Người tài xế nhanh chóng xen vào: “Những DVD thật quý giá đối với tôi. Xin hãy đưa hết cho tôi vào lần gặp tiếp theo.”

Sau đó người đàn ông kia không nói gì.

“DVD cuối cùng”

Tôi đã phân phát một số DVD Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận 2013 vào tháng 03 năm 2014. Hầu hết mọi người đều vui mừng nhận một cái. Một số bình luận: “Đây là một nhóm rất chuyên nghiệp. Thật là đẹp!”

Tôi chạy đến một tài xế taxi và muốn cứu anh ấy. Tôi nói: “Tôi muốn đưa cho anh DVD này. Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận là một công ty đẳng cấp thế giới và nhiệm vụ của nó là khôi phục và truyền bá văn hóa Trung Hoa truyền thống. Họ đã lưu diễn ở nhiều quốc gia và các buổi diễn hầu như cháy vé.”

Anh ấy nói: “Tôi muốn có một cái.”

Tôi đã đưa cho anh DVD cuối cùng. Anh ấy hỏi với vẻ thất vọng: “Tại sao đưa cho tôi DVD của năm ngoái? Có đĩa DVD năm nay không?”

Tôi giải thích: “Anh rất may mắn đấy! Tôi đưa cho anh DVD cuối cùng của năm 2013 mà tôi có. Lần tới tôi sẽ phân phát DVD Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận 2014.”

Anh ấy đáp: “Tôi nghĩ mình là người may mắn. Năm tới tôi sẽ đợi dưới cột đèn này. Xin hãy chắc chắc mang cho tôi DVD Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận 2014.” Tôi cam đoan với anh: “Tôi sẽ tìm anh vào năm sau.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/5/“见到李洪志大师,一定代我向他问个好啊-”-293057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/23/1760.html

Đăng ngày 10-08-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share