Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 03-07-2014]

“Thời buổi này ai còn tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa chứ?”

Các cán bộ thôn Tây Đàn, huyện Thành Quan, tỉnh Hà Nam, đã được cấp trên của họ chỉ thị rằng địa phương họ sẽ tổ chức một cuộc hội thảo dành cho các Đảng viên học tập văn kiện mới của Đảng. Sự kiện này đã được chuẩn bị trong nhiều ngày, nhưng họ không nhận được nhiều sự quan tâm. Họ đã phải thuê một nhóm những người cao tuổi (gồm các ông bà lão) với giá 20 nhân dân tệ một ngày để họ có thể báo cáo lại với cấp trên của mình rằng hội thảo đã được tổ chức. Những người cao tuổi thường ngủ gật trong khi diễn ra hội thảo, việc tổng kết hội thảo thì phải sau một vài ngày mới hoàn tất.

Nhiều người tham gia sự kiện đã nhận xét rằng: “Thời buổi này ai còn tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nữa chứ?”

“Chúng tôi không thấy hứng thú với việc trở thành Đảng viên!”

Gần đây tôi đã khuyến khích bốn người thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới với nó. Lúc đó tôi không có giấy bút để viết tên của họ. Tôi đã đi tới một siêu thị gần đó và một nhân viên trẻ ở quầy máy tính trẻ đã giúp tôi.

Sau khi tôi viết lại tên của họ, tôi đã cảm ơn người nhân viên bán hàng rồi trả lại cho cậu ấy chiếc bút. Tôi cũng đã hỏi xem liệu cậu ấy có gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó hay không. Cậu ấy cho biết rằng cậu không phải là một thành viên [của Đảng Cộng sản] và không thấy hứng thú với việc trở thành một thành viên của nó.

Sau đó tôi đã hỏi xem liệu cậu ấy có từng đeo khăn quàng đỏ và từng là đội viên đội Thiếu niên Tiền phong (một tổ chức liên đới với ĐCSTQ) không. Cậu ấy nói với tôi rằng cậu đã từng gia nhập khi còn đi học. Tôi nói: “Tôi khuyên cậu nên thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong để được Thần Phật bảo hộ”. Cậu ấy đã đồng ý và nói tên của mình cho tôi. Tôi nói: “Cậu quả là một chàng trai hiểu chuyện. Nếu cậu gặp phải bất kỳ khổ nạn hay nguy nan nào, chỉ cần niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, thì sẽ tránh được những bất hạnh đó.” Cậu ấy nói cậu sẽ niệm và cảm ơn tôi.

Tôi đã gặp một người phụ nữ trẻ là viên chức lúc tôi đang mua kẹo tại một siêu thị. Cô nói rằng cô cũng đang mua kẹo cho mẹ của mình. Tôi nói: “Cô quả là một người con hiếu thuận. Nhân tiện đây, xin hỏi cô có phải là một Đảng viên không? “Cô ấy trả lời:”Không đời nào tôi vào Đảng!” Chúng tôi trao đổi một vài lời rồi sau đó cô đã đồng ý thoái khỏi các tổ chức liên đới với Đảng Cộng sản. Tôi đã dặn cô ấy rằng hãy nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ để có thể tránh được thiên tai trong tương lai.

“Chúng tôi không phải là Đảng viên, vậy tại sao các anh lại khấu trừ lương của chúng tôi vào tiền Đảng phí?

Ngày nay, không có nhiều người ở Trung Quốc tin vào ĐCSTQ hoặc thực lòng muốn gia nhập vào các tổ chức của nó. Những người vào Đảng đơn thuần dùng dang nghĩa [Đảng viên] của họ để được thăng quan tiến chức và kiếm lợi từ nó. ĐCSTQ cảm thấy vô vọng và đã viện đến các phương thức vô đạo đức để tăng thêm số thành viên.

Một giáo viên tiểu học 70 tuổi đã nghỉ hưu chia sẻ với tôi một câu chuyện. Bà có hai người con gái ở độ tuổi 30 dạy học tại trường trung học cơ sở. Một tháng nọ, lúc nhận tiền lương, thấy số tiền ít hơn bình thường, họ đã hỏi bộ phận kế toán lý do tại sao, và họ đã được trả lời rằng lương của họ bị khấu trừ đi vì đóng tiền Đảng phí.

Những giáo viên này đã nói với bộ kế toán rằng họ không phải là Đảng viên nên lương của họ lẽ ra không bị khấu trừ do phải đóng tiền Đảng phí. Bộ phận kế toán nói với họ rằng, hiệu trưởng nhà trường đã ủy quyền khấu trừ lương của họ.

Khi những người phụ nữ này đến nói chuyện với người hiệu trưởng, ông ta nói rằng ông đã thêm tên của họ vào danh sách tổ chức của các Đảng viên [trong trường]. Họ đã rất bối rối bởi họ chưa từng nộp đơn xin vào Đảng. Hiệu trưởng đã thừa nhận rằng ông ta đã tự viết đơn giúp họ.

Người phụ nữ cao niên nói: “Đảng đang lôi kéo mọi người gia nhập vào hàng ngũ của nó! Chồng tôi, con trai, và con rể của tôi đều là Đảng viên. Ta muốn cháu giúp họ thoái Đảng. Ta sẽ viết ra tên của họ cho cháu.” Tôi nói: “Sẽ là tốt hơn nếu bác hỏi sự đồng ý của họ trước đã. Họ phải đồng ý thoái. Đây là một vấn đề rất nghiêm túc vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thần Phật đang quan sát tất cả mọi điều chúng ta làm.” Bà ấy đã trả lời: “Đừng lo, họ sẽ nghe tôi mà.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/3/“现在都啥时候了,还有人信共产邪党吗-”-294222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/13/2020.html

Đăng ngày 31-07-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share