[MINH HUỆ 26-04-2014] Tôi và một học viên cùng đến một tiệm máy tính để sửa máy tính của chúng tôi vào ngày 11 tháng 04 năm 2014. Như thường lệ, khi rời nhà chúng tôi mang theo một túi lớn chứa nhiều CD và sách nhỏ về Pháp Luân Công. Chúng tôi đã phân phát tài liệu cho nhân viên và nói với họ về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Chúng tôi cũng giúp họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Trên đường về nhà, chúng tôi đi ngang qua quảng trường thành phố nơi có nhiều xe buýt đang đậu. Chúng tôi đến gần một chiếc xe và chỉ thấy một tài xế ở đó. Tôi hỏi anh ấy: “Anh có lên mạng Internet không?” Anh ấy trả lời: “Có, hầu hết thế hệ trẻ chúng tôi đều lên mạng.” Tôi hỏi: “Anh muốn có phần mềm giúp vào mạng mà không bị phong tỏa bất kỳ thông tin nào không? Anh có thể đọc thông tin trên toàn cầu và có được những tin tức chân thực.” Anh ấy đã vui vẻ nhận đĩa CD.

Thật bất ngờ, sau khi có được phần mềm, anh ấy nhảy ra khỏi xe và chạy đến chỗ những chiếc xe buýt khác đỗ ở phía nam quảng trường. Sau đó một nhóm người vây quanh chúng tôi và với tay để xin phần mềm. Họ háo hức đến nỗi còn cố chạm vào túi xách của chúng tôi để lấy phần mềm. Sau đó chúng tôi nhận ra rằng người tài xế kia đã nói với họ điều này.

Thấy như vậy, tôi nói với họ: “Nếu các bạn muốn nhận gì đó về Đại Pháp thì hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và các bạn nên thoái ĐCSTQ để được an toàn.”

Lúc đó, một người đàn ông hô lớn: “Tôi muốn thoái ĐCSTQ ngay lập tức. Hãy đưa tôi một cuốn sổ để tôi viết tên của mình.” Khi thấy anh ấy ký tên vào sổ, tôi đã đưa cho anh một CD phần mềm, một DVD Nghệ thuật Trình diễn Thần Vận và một số cuốn sách nhỏ. Nắm chặt những món quà trong tay, anh ấy vui vẻ quay trở lại xe buýt của mình.

Mọi người bắt đầu cầm lấy cuốn sổ. Tất cả họ đều muốn ký tên vào đó và nhận CD cùng những cuốn sách, và họ sợ rằng chúng sẽ hết. Cuối cùng, mỗi người đã có ít nhất một CD hay một cuốn sách.

Trong ngày hôm đó đã có 16 người ký tên thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Qua cửa sổ xe buýt, tôi thấy họ đang đọc các tài liệu vừa mới nhận được. Lúc đó hai mắt tôi ướt đẫm. Chúng sinh rất muốn biết sự thật về Pháp Luân Công và muốn được cứu độ.

Xin cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã đưa nhóm người này đến với chúng con và cứu độ họ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/6/4/1504.html

Đăng ngày 07-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share