[MINH HUỆ 25-02-2009] Vào ngày 13 tháng 1 năm 2009, học viên Pháp Luân Công ông Lý Gia Công, một kỹ sư cao cấp thuộc Học viện cơ điện thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, đã bị chết sau khi bị bức hại và quấy nhiễu trong một thời gian dài bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Người con trai duy nhất của ông đã không thể tham dự lễ tang của ông bởi vì anh đã bị giam giữ trong tù từ 7 năm nay.

Ông Lý bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công từ năm 1995. Ngay sau đó, chứng cao huyết áp mà ông đã phải chịu đựng trong nhiều năm biến mất. Cái “phép lạ Pháp Luân Công” này đã trở thành động lực thúc đẩy toàn gia đình ông tập luyện theo, và kể từ đó gia đình ông sống trong hạnh phúc. Từ ngày cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu trên phạm vi cả nước vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, thư ký chi bộ ĐCSTQ tại nơi ông Lý làm việc – tên Mã Như Xương và một ác nhân họ Tống khác liên tục tới nhà ông Lý quấy nhiễu và đe dọa. Chúng lục lọi nhà ông Lý nhiều lần với sự trợ giúp của cảnh sát địa phương và Phòng 610 thành phố Hàm Đan. Sau đó, trong khi cố gắng bức bách ông từ bỏ tín ngưỡng, chúng bắt giữ ông và gửi ông đến một trung tâm tẩy não.

Vào tháng 7 năm 2001, con trai của ông Lý là anh Lý Minh Đào đã bị bắt giữ trong khi đang phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công. Vào tháng 11 năm 2002, anh bị kết án phi pháp 11 năm tù. Anh hiện đang bị giam giữ trong nhà tù Số Bốn tỉnh Hà Bắc, còn được gọi là nhà ngục Bắc Giao thành phố Thạch Gia Trang, và đã bị ngược đãi một cách tàn bạo. Các thành viên trong gia đình đã cố gắng gặp anh nhưng bị cự tuyệt một cách vô lý bởi cai ngục. Anh Lý Minh Đào đã phải chịu đựng một trong những cực hình man rợ nhất trong trại tù. Vào cuối năm 2003, cai ngục [có tên] Tao Thụ tại Ban Giáo dục Cải tạo thuộc Trung tâm tẩy não đã đóng những chiếc đinh sắt vào ngón tay và móng tay ở bàn tay trái của anh.

Trong kỳ đại hội Đảng lần thứ 16 của ĐCSTQ vào năm 2002, ông Lý Gia Công bị bắt vì ông đã gửi đi những lá thư làm sáng tỏ sự thật. Ông bị gửi tới Sở cảnh sát Tô Tào và đã bị canh giữ không cho ngủ trong nhiều ngày. Ông được thả sau khi cảnh sát tống tiền ông 3.000 Nhân dân tệ. Vào cùng lúc đó, con gái cả của ông Lý cũng bị kết án oan uổng 2 năm tù trong trại lao động cưỡng bức và cảnh sát tiếp tục tống tiền 8.000 Nhân dân tệ từ người con gái thứ của ông.

Trong chín năm, những viên chức của Ủy ban cư trú địa phương, đơn vị nơi ông Lý làm, Sở cảnh sát địa phương và Phòng 610 không ngừng khủng bố và quấy nhiễu ông Lý, tới mức mà ông phát sinh nhiều bệnh tật do chịu áp lực tâm lý trong một thời gian dài. Ông chết một cách oan khuất vào ngày 13 tháng 1 năm 2009.

Một cụ già trăm tuổi hàm oan qua đời

Cụ Vương Tiểu Tồn, một học viên Pháp Luân Công đến từ thôn Đài Gia Trang, thành phố Tân Tập, tỉnh Hà Bắc, trông rất mạnh khỏe và tráng kiện vào tuổi 99. Cụ sống cùng người con gái 50 tuổi [tên là] Đài Thư Tranh tại phố Nam Nhai, thị trấn Tân Thành và phụ thuộc vào con gái cụ. Cụ Vương bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1998, và sức khỏe của cụ được cải thiện từ đó.

Vào lúc 10 giờ 30 phút tối ngày 24 tháng 7 năm 2008, một số cảnh sát viên thuộc chính quyền thị trấn Tân Thành đột nhập trái phép vào nhà bà Đài Thư Tranh và lục lọi đồ đạc. Chúng lấy đi các tài liệu làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công và bắt giữ bà Đài. Bà bị kết án bất hợp pháp 15 tháng lao động cưỡng bức và bị gửi đi Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Hà Bắc – một nơi khét tiếng là tàn bạo.

Cụ Vương bị thương tổn nặng nề cả về sức khỏe lẫn tinh thần trước việc con gái cụ bị bắt giữ. Không thể vượt qua nỗi đau ấy, cụ oan ức tạ thế vào ngày 16 tháng 1 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/6/194941.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/25/105118.html

Đăng ngày 03-03-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share