[MINH HUỆ 27-12-2008]  Ông Vương Cảnh Luân, 76 tuổi, là một thầy giáo về hưu. Ông đã làm việc tại Trường Trung học thành phố Thắng Lợi tại huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Ông Vương đã giúp phát triển tài năng của nhiều học sinh và được kính trọng trong cộng đồng giáo dục của huyện Tân. Vị giáo sư đáng kính đó gần đây bị kết án bảy năm tù vì ông tập luyện Pháp Luân Công.

Bản án của tòa đã tạo nên một sự thức tỉnh lớn lao trong cộng đồng của ông. Nhiều người nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải bị sụp đổ vì nó đã thấy cần thiết áp đặt một bản án nặng như vậy trên một người tốt.

Tin thêm: Vào chiều ngày 1 tháng mười hai 2008, Tòa án huyện Tân tại tỉnh Hắc Long Giang đã đem ra xử bất hợp pháp ông Vương và ba học viên khác. Tội được áp đặt lên là ‘phá hoại sự thi hành luật pháp’. Công tố viên chính phủ buộc tội các học viên dựa trên chứng cớ là họ đã tụ họp tại nhà ông Vương vào chiều tối ngày 12 tháng tám 2008. Nơi đây, cảnh sát tìm thấy các sách Pháp Luân Đại Pháp, các tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp mà nói rõ chi tiết sự bức hại Pháp Luân Công, và một máy in để làm tài liệu.

Nói về lời buộc tội này, ông Vương và các học viên khác đều tuyên bố với tòa là họ vô tội không làm gì sái trái. Luật sư của họ, Nguỵ Tấn Lâm từ Văn phòng luật sư Sâm Công tại tỉnh Hắc Long Giang, kiên quyết bênh vực sự vô tội nhân danh họ. Ông cũng nói với tòa án về việc tập luyện Pháp Luân Công, nói với dân chúng về môn tập luyện này, tất cả đều là hợp pháp dưới hiến pháp Trung Quốc và nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Luật sư cũng tuyên bố rằng các học viên là vô tội đối với bất cứ tội nào, và như vậy, tòa phải thả họ ra vô điều kiện.

Trước quan tòa, luật sư Nguỵ Tấn Lâm cũng nói, “Pháp Luân Công tuyên dương Chân Thiện Nhẫn và dạy người ta làm người tốt. Nó không phải một tà giáo như ĐCSTQ tuyên bố.

Đối diện với sự biện hộ có lý tính và chặt chẽ của luật sư của các học viên, các công tố viên và quan tòa của ĐCSTQ không thể trả lời. Trước và sau phiên tòa, các học viên địa phương nhiều lần giải thích các sự kiện về cuộc bức hại cho nhân viên tòa án mà phụ trách các trường hợp của các học viên. Các học viên đề nghị họ tôn trọng luật pháp và nhân quyền và đứng về phía công lý. Họ yêu cầu thả ông Vương và các học viên khác ra một cách vô điều kiện. Nhưng quan tòa và các viên chức khác pháp luật. Mười ngày sau, tòa ra một bản án bảy năm tù cho ông Vương, và các học viên khác từ ba đến bốn năm. Trong vòng hai ngày, ông Vương và các học viên khác khiếu nại lên Tòa Trung cấp Cáp Nhĩ Tân. Chúng tôi thúc dục tòa án huyện Tân sửa chữa bản án sai lầm này và thả ông Vương và ba học viên khác ra một cách vô điều kiện!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/27/192361.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/31/104415.html
Đăng ngày 4-2-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share