Học viên Pháp Luân Công Việt Nam tên là Thọ hiện đang sống ở miền nam Việt Nam đã bị công an Việt Nam giam giữ trái phép nhiều lần trong khi đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công. Gần đây nhất công an Sài gòn đã trực tiếp có hành động khủng bố lên thân xác học viên này, sau đây là những chi tiết do học viên Thọ kể lại:

Tối 15/02/2009 tôi đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại công ty thì công an tên Hữu thuộc P12 – Q10 mời tôi về trụ sở CA (Công An) phường với lý do tôi không có CMND. Tôi xin giải trình như sau: Ngày 16/01/2009 tôi bị CA phường Bến Thành tạm giữ CMND để giải quyết về vi phạm hành chính, ngay thời điểm đó Công Ty Nhân Hòa đã cử người gặp phụ trách khu vực là CA Hữu để trình báo và làm thủ tục đăng ký cho tôi nhưng CA Hữu trả lời rằng không cho tôi đăng ký ở đó, lý do không phải vì tôi đang bị tạm giữ CMND mà vì tôi gây rắc rối qua việc phát tán tài liệu về Pháp Luân Công. Về điểm này tôi xin trình bày như sau:
Địa chỉ 366 Cao Thắng là nơi tôi làm việc, tôi được giao trách nhiệm ở tại đó để bảo vệ tài sản công ty, việc không cho tôi làm việc kiếm sống là trái pháp luật, còn như việc tôi phát tán tài liệu Pháp Luân Công là việc làm bởi nhận thức cá nhân, cho dù tôi ở bất cứ chỗ nào thì tôi cũng vẫn sẽ làm việc này. Tôi từng được cơ quan An Ninh nhiều lần yêu cầu chấm dứt việc phát tài liệu và tôi luôn khẳng định lập trường của mình với cơ quan An Ninh rằng tôi sẽ tiếp tục phát tài liệu cho đến khi nào sự việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công chưa chấm dứt. Tôi là đệ tử trường phái tu luyện Pháp Luân Công với các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, tài liệu tôi phát chỉ là cho mọi người hiểu rõ sự thật. Mọi người đều nên được biết sự thật. Ngay cả cơ quan Công An và An Ninh thì lại càng nên được biết sự thật. Việc tôi làm là thức tỉnh lương tâm, hy vọng mọi người góp tiếng nói chính nghĩa giúp ngăn chặn và chấm dứt cuộc đàn áp phi lý vô nhân đạo này. Việc tôi làm không gây rối loạn tại địa phương, các tài liệu mà tôi phát, có mẫu kèm theo ở đây, cho thấy không mang nội dung xấu, không trái thuần phong mỹ tục, mà ngược lại đem ảnh hưởng tốt về đạo đức, có tác dụng khuyến thiện trừ ác. Tôi khẳng định việc làm của mình hoàn toàn phù hợp đạo lý con người.

Trở lại sự việc đêm 15/02/2009, khi được mời về trụ sở CA phường 12 quận 10, tôi trình bày với CA Hữu rằng CMND của tôi đang bị tạm giữ, CA Hữu nói: “ Tao chỉ biết bây giờ kiểm tra mày không có, mà mày có hay không cũng mặc, tao không cho mày ở đó, tao nói công ty đuổi mày đi rồi sao mày cứ lỳ lợm ở tại đó.” Tôi nói rằng không cho tôi ở đó là sai. CA Hữu có lẽ rất tức giận vì tôi nói như thế nên đánh liên tiếp đánh bằng tay vào đầu, vào mặt và bụng tôi. Tất cả các chỗ khác đều không để lại dấu vết, nhưng trên mặt tôi thì vẫn còn sưng và một vết rách sâu ở miệng. Sự việc khi đó có rất nhiều dân phòng và ít nhất 3 nhân viên công an khác nhìn thấy, ngoài ra còn có 2 nhân chứng khác là một nhà sư Phật giáo và người lừa bán cho ông ta cái điện thoại di động.

Phải chăng công an Hữu được quyền hành xử với tôi theo kiểu bạo lực côn đồ? Muốn chứng tỏ rằng không hề thua kém cảnh sát Trung Quốc trong việc bức hại đệ tử Pháp Luân Công chăng?

Tôi học các nguyên lý của Pháp Luân Công, tôi được dạy rằng không thù oán bất cứ ai ngay cả khi bị đánh đập nhục mạ, do vậy bản thân tôi không để bụng chuyện tôi bị CA Hữu đối xử thô bạo, tôi chỉ mong CA Hữu nhận thức việc mình làm, nếu nhất định vẫn không cho tôi ở và làm việc tại công ty của tôi thì đó là việc làm trái Thiên Lý và Đạo Lý làm người, cũng sẽ cần thiết phải lên án.

Những người liên quan:

Hồ Thanh Liêm, trưởng Công An Phường 12 Quận 10, điện thoại: 0913766060

Nguyễn Văn Hữu, Cảnh Sát Khu Vực, điện thoại: 0903823636

Minh Huệ nhờ đồng tu phát chính niệm và nếu có điều kiện gọi điện đến công an để giảng thanh chân tướng.


Đăng ngày: 18-2-2009;

Share