[MINH HUỆ 27-11-2013] Hội nghị Biến đổi Khí hậu Warsaw 2013 đã kết thúc vào ngày 23 tháng 11. Khi các đại biểu Liên Hiệp Quốc và những thành viên tham dự khác rời khỏi hội nghị, nhiều người trong số họ đã chào tạm biệt các học viên Pháp Luân Công đứng bên ngoài toà nhà. Một nhóm học viên đã ở đó từ ngày 19 tháng 11 để phân phát tài liệu về mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc cho những thành viên tham dự hội nghị. Họ cũng truyền đơn kiến nghị của Hiệp hội Bác sỹ Chống Mổ Cướp Nội tạng Cưỡng bức (DAFOH) kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp ngăn chặn tội ác chống lại nhân loại này.

Trong vòng bốn ngày, các học viên đã thu thập được khoảng 800 chữ ký từ đại diện của 102 quốc gia và các cơ quan thuộc Liên minh Châu Âu.

Trên đường ra về, một số đại biểu đã giơ ngón tay cái lên, hoặc thậm chí cả hai ngón tay cái lên, với các học viên và nói rằng: “Các bạn rất tuyệt!” Khi vẫy tay tạm biệt, họ nói: “Cảm ơn các bạn vì những điều các bạn đã làm!” Một số đã chụp hình với các học viên ngay phía trước biểu ngữ thỉnh nguyện của DAFOH. Một số đã đề nghị các đồng nghiệp của họ ký tên vào đơn thỉnh nguyện như một hạng mục công việc cuối cùng trước khi họ về nước.

Khi một vài nhóm người Trung Quốc tham dự hội nghị đi ngang qua điểm thỉnh nguyện, các học viên đã đưa cho họ những tài liệu khác nhau về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, mổ cướp nội tạng, và phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số đã đến vào giờ nghỉ trưa của mình để hỏi một số câu hỏi về Pháp Luân Công và cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ cũng như các tổ chức liên đới của nó.

Trong chiến dịch vận động chữ ký kéo dài bốn ngày này, một vài quan chức Trung Quốc đã chào các học viên Pháp Luân Công một cách nồng hậu, và nói rằng: “Các bạn đã làm việc vất vả quá!” và đưa ngón tay cái lên với họ.

Các đại biểu Liên Hiệp Quốc ký tên vào đơn thỉnh nguyện của DAFOH, kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp ngăn chặn mổ cướp nội tạng.

Luật sư: Nâng cao đạo đức là chìa khoá để cải thiện khí hậu

Một luật sư tham gia hội nghị để soạn thảo các thủ tục pháp lý cho một nghị định thư mới đã chiếu một đoạn video thu qua vệ tinh cho một học viên. Đoạn video cho thấy toàn bộ đất nước Trung Quốc, ngoại trừ Tây Tạng, bị ô nhiễm rất nặng. Ông cho biết ông cảm thấy thất vọng vì các quốc gia đã không cộng tác với nhau để giải quyết vấn đề khí hậu này. Đạo đức của nhân loại cần phải nâng lên thì mới có thể phục hồi được khí hậu và môi trường.

Ông ngưỡng mộ những gì mà các học viên Pháp Luân Công đã làm để giữ vững niềm tin của mình và trở thành một hình mẫu về đạo đức và lòng can đảm. Nếu chính quyền Trung Quốc đang làm hoen ố linh hồn của người dân Trung Quốc bằng vũ lực, thì nó làm sao có thể làm sạch không khí trên chính đất nước của mình, nói gì đến thế giới? Cuối cùng, ông đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Can nhiễu càng làm nổi bật sự thật

Điểm thỉnh nguyện được rất nhiều người vây quanh trong suốt thời gian nghỉ giải lao vào buổi chiều ngày 22 tháng 11. Một phụ nữ Trung Quốc bất ngờ chỉ tay về phía các học viên Pháp Luân Công và la lớn lên rằng: “Vớ vẩn!” Sau đó bà ta nhanh chóng bỏ chạy.

Một học viên đã giảng rõ sự thật cho những người còn lại ở đó và nói rằng: “Điều chúng tôi đang đưa ra ánh sáng là sự thật. Chúng tôi làm những tài liệu này để đưa cho công chúng xem. Tuy nhiên, ĐCSTQ không dám cho người dân Trung Quốc biết sự thật. Tôi nghe nói có 400 đại biểu Trung Quốc có mặt tại hội nghị. Họ được đưa đón từ khách sạn đến hội nghị và bị giám sát. ĐCSTQ có dám để người Trung Quốc đến và đọc các tài liệu của chúng tôi không? Ai đang làm điều vớ vẩn và dối trá đây?”

Sự việc này đã giúp cho nhiều đại biểu hiểu được thực trạng ở Trung Quốc và tham gia ký thỉnh nguyện.

Văn hoá thỉnh nguyện của Pháp Luân Công

Có một nhà nghiên cứu khí hậu người Mỹ đã sống ở Trung Quốc hai năm. Ông rất ngưỡng mộ sự huy hoàng của nền văn hoá truyền thống Trung Hoa. Tuy nhiên, ông phát hiện ra rằng Trung Quốc hiện đại khác hẳn với Trung Quốc cổ đại. Ông công nhận Pháp Luân Công là một phần của văn hoá truyền thống Trung Quốc và đã nói chuyện với các học viên bằng tiếng Trung: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công ở Mỹ. ĐCSTQ đã phá huỷ văn hoá truyền thống Trung Quốc. Chữ ký của tôi là để thể hiện lập trường phản đối ĐCSTQ của tôi. Chúc các bạn may mắn!”

Các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn hai bản nhạc của Pháp Luân Công là “Phổ độ” và “Tế thế” trong suốt bốn ngày vận động. Rất nhiều đại biểu ấn tượng với tiếng nhạc và dừng lại để tìm hiểu.

Đại biểu từ một nước Châu Phi đã rất cảm động khi nghe được tiếng nhạc. Ông nói rằng khi ông nghe âm nhạc của Pháp Luân Công, những suy nghĩ về “ý nghĩa của cuộc sống”, “chân lý của vũ trụ”, và “lịch sử vĩ đại” đã xuất hiện trong tâm trí của ông. Ông nói rằng ông không thể lý giải được đầy đủ cảm xúc của mình, nhưng biết rằng ông muốn tiếp tục lắng nghe.

Một phóng viên đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện và phỏng vấn một học viên Pháp Luân Công

Một phóng viên đã quay lại những dòng chữ trên biểu ngữ thỉnh nguyện

Một phóng viên đã ký tên vào đơn kiến nghị gửi Liên Hiệp Quốc

Bài liên quan (Bản tiếng Hán) https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/21/参加联合国会议的多国代表签名反活摘(图)-282967.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/27/联合国会议期间的讲真相小故事-283211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/28/143420.html

Đăng ngày 12-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share