Tiếp theo Phần 1

[MINH HUỆ 28-08-2013 ] Ngày 16 tháng 08 năm 2013, một trận lũ lụt khủng khiếp đã tấn công và tàn phá thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Thị trấn Nam Khẩu Tiền là vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều người đã thiệt mạng tại chỗ, các cửa hàng dọc theo các phố bị lấp đầy bùn đất. Theo những người dân địa phương, trận lũ đã ập đến quá nhanh và mạnh khiến họ không có thời gian chạy thoát.

Nhiều người chết và nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy. Theo tin tức báo cáo vào ngày 19 tháng 08, 178 thi thể đã được hỏa táng tại Thanh Nguyên.

Có một điều thú vị là, tất cả những người mà đã ký tên để giải cứu các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đều an toàn trước cơn lũ hung dữ và nhà cửa của họ không bị thiệt hại gì. Họ đã sớm tham gia vào việc hỗ trợ người khác và cung cấp chỗ ở cho những người vô gia cư.

Những người sống sót đã được coi là rất may mắn.

1. Nhờ trí tuệ của một bé gái sáu tuổi, cả gia đình được đắc cứu. Một gia đình có ba thành viên sống tại thôn Nam Khẩu Tiền ở ngay giáp nhà máy sản xuất đường ống, một trong những khu vực khó khăn nhất.

Sau khi gia đình này di chuyển lên trên mái nhà của họ để tránh dòng nước lũ đang kéo đến, bé gái sáu tuổi đột nhiên nói với cha mẹ mình: “Dì bảo chúng ta niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!’ Chúng ta mau niệm thôi!” Ngay khi họ vừa bắt đầu niệm, hàng rào sập xuống và nước lũ tràn đến sân. Tuy nhiên dòng nước lũ lại bỏ qua ngôi nhà.

Nhà của họ không bị thiệt hại gì. Sau khi cơn lũ rút đi, gia đình này đã cung cấp nơi trú ngụ cho những người dân vô gia cư.

2. Một gia đình ba người khác cũng sống gần nhà máy sản xuất đường ống và họ cũng sống sót mà không bị thiệt hại gì. Họ ở trên nóc nhà và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện  – Nhẫn hảo!” Mặc dù nước bao vây ngôi nhà của họ nhưng sau đó đã rút đi và nước không vào được trong nhà.

3. Học viên Pháp Luân Đại Pháp cô Trương Quế Lan đã rời khỏi nhà trước khi lũ đến. Cô để 5.000 nhân dân tệ dưới giường. Cô niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” và cầu Sư phụ bảo hộ. Sau khi trở về nhà cô thấy tiền vẫn khô.

4. Một nữ học viên lớn tuổi và con gái ở trong một phòng và chồng bà ở trong một căn phòng khác khi lũ kéo đến, do đó họ đã không có thời gian để trốn thoát. Bà chắp tay hợp thập, cầu Sư phụ bảo hộ và không ngừng niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Thật kỳ diệu là đống củi ở phía trước nhà đã chặn không cho nước vào trong. Cả ba người họ vẫn an toàn, cửa ra vào và cửa sổ của họ vẫn còn nguyên vẹn.

Cô con gái của nữ học viên cao niên này và con rể là một viên chức thực thi pháp luật, đã hoàn toàn bị thuyết phục về sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp và rất biết ơn vì được cứu sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/28/大洪水中幸运得救的村民(二)-278755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/16/142018.html

Đăng ngày 24-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share