[MINH HUỆ 27 – 06 – 2013]Ngọn lửa đang cháy dữ dội bỗng ngừng lại bất chấp gió mạnh

Vào tháng 01 năm 2005, chồng tôi bảo tôi đốt cỏ khô trên cánh đồng ngô để trồng lạc. Tôi hơi do dự vì lúc đó trời đang hanh khô và nhiều gió. Nhưng vì ông ấy cứ khăng khăng nên tôi buộc phải đi làm.

Nhờ có gió, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và đốt cháy gần hết đống cỏ khô. Tôi rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi làm việc này. Tôi đã tưởng rằng đó là một công việc phức tạp nhưng hóa ra nó lại khá dễ dàng.

Khi gió nổi mạnh hơn, ngọn lửa bùng lên và chuẩn bị vươn đến đường dây điện. Nếu ngọn lửa tiếp tục lan rộng về phía Nam, nó sẽ phá hủy vườn trái cây của gia đình hàng xóm. Lúc đó, tôi đã sợ điếng người, tim đập mạnh và toát cả mồ hôi lạnh.

Tôi nhìn xung quanh, hy vọng rằng ai đó có thể giúp mình. Nhưng tôi không thấy ai cả. Khi tôi cảm thấy đã hết hy vọng, đột nhiên tôi nghĩ đến Sư phụ Lý Hồng Chí (người sáng lập Pháp Luân Công). Tôi kêu lên trong tâm, “Sư phụ, xin hãy giúp con! Xin giúp con dừng ngọn lửa lại. Con là một học viên mới. Nếu ngọn lửa đốt cháy dây điện hay vườn của hàng xóm, con sẽ phá sản mất. Sư phụ, xin hãy cứu con!” Tôi không ngừng cầu cứu Sư phụ trong tâm, chân thành tin rằng Sư Phụ sẽ giúp mình.

Một lúc sau, ngọn lửa bắt đầu hạ xuống, như thể nó nhận được lệnh phải dừng lại. Cuối cùng, chỉ còn lại những ngọn lửa nhỏ chờ được dập tắt. Tôi chạy đến và dập tắt chúng bằng một cái cào. Sau khi hít một hơi thật sâu, những giọt nước mắt biết ơn chảy dài trên má tôi. Tôi chắp tay trước ngực và liên tục nói, “Con xin cảm ơn Ngài, Sư phụ! Con xin cảm ơn Ngài, Sư phụ! ”

Đã tám năm kể từ khi việc đó trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi luôn cảm thấy biết ơn Sư phụ và Đại Pháp. Tôi đã viết lại trải nghiệm này để chia sẻ với tất cả mọi người, hy vọng những người có duyên có thể ghi nhớ, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Chồng tôi và các hành khách sống sót trong vụ tai nạn xe buýt

Từ tỉnh Giang Tây

Chồng tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng anh biết sự thật về Pháp Luân Công và ủng hộ tôi tu luyện.

Buổi sáng ngày 26 tháng 02 năm 2013, anh đang lái xe buýt chở mười hành khách xuống núi Lộc Sơn thì chiếc xe đột nhiên bị đứt phanh. Chồng tôi điếng người, và các hành khách trên xe bắt đầu hoảng sợ. Lúc đó, anh nghĩ đến Sư Phụ Lý. Anh kêu lên trong tâm trí, “Sư phụ, xin hãy giúp chúng con!” Ngay lập tức, một cái cây lớn hiện ra, và anh quyết định đâm vào cây để dừng xe buýt lại.

Vụ va chạm làm đổ cây và phá hủy mặt trước của xe buýt. Các hành khách đã thoát ra khỏi xe với sự giúp đỡ của những người lái xe máy đi ngang qua đó. Khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng chồng tôi sẽ không thoát được, thì họ bỗng nghe thấy tiếng anh hét lên cầu xin sự giúp đỡ. Với sự giúp đỡ của mọi người, cuối cùng anh đã được kéo ra.

Mặc dù chiếc xe bị hư hỏng, tất cả các du khách và chồng tôi đều bình an vô sự và rất ngạc nhiên vì đã sống sót sau một tai nạn nghiêm trọng như vậy.

Tôi rất cảm động khi nghe kể lại việc đó. Như Sư phụ giảng:

“Khi một người đắc Pháp, cả gia đình sẽ được hưởng lợi.” (Giảng Pháp và trả lời câu hỏi ở Tế Nam, Chuyển Pháp Luân Pháp giải)

Đúng là những người hiểu sự thật về Pháp Luân Công sẽ được ban phước. Tại đây, tôi muốn cảm ơn Sư phụ đã cứu chồng tôi và các hành khách trên xe. Cảm ơn Ngài, Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/27/千真万确-明白真相能保命-275886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/14/141992.html

Đăng ngày 23-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share