Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-1013] Trong năm 2012, hơn 2.000 người dân tại Sâm Châu, Hồ Nam đã kí đơn thỉnh nguyện yêu cầu lập tức trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ. Cộng thêm với 2,269 chữ kí thỉnh nguyện vào năm nay, tổng số chữ kí đã lên tới hơn 4.000.

Để vạch trần bộ mặt độc tài hung ác của chính quyền Trung Quốc, những người này đã kí tên và điểm chỉ yêu cầu trả tự do cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nghiêm trị những kẻ tham gia vào cuộc bức hại này.

Năm 2012, hơn 2.000 người dân đã kí tên thỉnh nguyện yêu cầu trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công.

Năm 2013, 2.269 người đã kí tên vào đơn thỉnh nguyện.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cho quần chúng nhân dân ở Sầm Châu vô cùng bất mãn. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với Pháp Luân Công, lên án tội ác và sự thối nát của chính quyền trong khi kí tên thỉnh nguyện. Dưới đây là một vài ví dụ.

Cảnh sát: “Tôi đã bắt hơn 20 học viên, nhưng lại thả họ ngay.”

Một hôm khi tôi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp cho vài người, một người đàn ông trung niên bỗng nhiên lên tiếng: “Cậu có biết tôi là ai không?”

Tôi mỉm cười đáp lại: “Cháu đang đi thu thập chữ kí. Sao chú không kí luôn? Thiện hữu thiện báo. Cháu biết chú là một người tốt.”

Ông ấy nói: “Sao cậu biết tôi là người tốt? Tôi có thể kiếm 2.000 tệ tiền thưởng nếu bắt được một học viên Pháp Luân Đại Pháp đấy.”

Tôi bảo ông ấy: “Trông chú cũng hiền lành tốt bụng. Chú sẽ không bao giờ làm thế.”

Ông ấy không khỏi ngạc nhiên và nói: “Sao cậu biết điều đó? Tôi đã bắt được hơn 20 học viên nhưng lại thả họ ngay.”

Chúng tôi nói chuyện một hồi lâu, tôi đã giảng chân tướng nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy. Cuối cùng ông đã kí vào đơn. Ông là một đảng viên kỳ cựu nhưng ông ấy đã nhờ tôi giúp ông ấy thoái [Đảng]. Ông ấy cũng nhận tờ rơi, bảo tôi phải cẩn thận và cảm ơn tôi trước khi ra về.

Người qua đường: Chính quyền cộng sản “trộm cắp bất quản, chực bắt người tốt.”

Khi tôi đến chỗ một người đàn ông để kí tên thỉnh nguyện, anh ấy bảo tôi: “Cậu vẫn còn trẻ, tại sao lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Chính quyền cấm tập, cậu không sợ bị bắt à? Cậu đừng tập nữa cho an toàn.”

Một người đàn ông khác nghe thấy anh ấy nói vậy liền bảo: “Tôi biết nhiều học viên Pháp Luân Công. Tất cả họ đều là người tốt. Có một người bị bệnh bạch cầu, tốn bao tiền thuốc thang mà vẫn không khỏi. Thế nhưng bệnh của anh ấy đã lành sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp. Có một học viên khác nhặt được chiếc túi xách có 100,000 tệ. Anh ấy đã tìm lại và trả toàn bộ số tiền đó cho chính chủ. Chính quyền cộng sản vô lại, trộm cắp bất quản, trực bắt người tốt. Đưa tôi kí.”

Anh kia cảm động. Tôi tiếp tục kể cho anh nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng, anh ấy cũng đồng ý thoái Đảng và nhận một vài tờ rơi.

Một cậu bé: “Em cứ nghĩ luật pháp bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng!”

Khi tôi bảo một học sinh mới tốt nghiệp cấp ba kí đơn thỉnh nguyện, cậu ấy đã rất ngạc nhiên khi nghe về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chính quyền Trung cộng đã dùng nhiều chiêu thức lừa dối nhân dân và bôi nhọ Pháp Luân Công. Chính vì chúng đã phong tỏa tất cả các phương tiện truyền thông, gồm cả TV và mạng internet nên người dân Trung Quốc mới bị lừa phỉnh bởi những tuyên truyền vu khống liên miên mà không có cơ hội tiếp cận sự thật.

“Thật sao? Họ đã bỏ tù những người tập Pháp Luân Đại Pháp và không chịu thả họ sao?” Cậu bé hỏi vẻ không tin. “Em cứ nghĩ luật pháp bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng chứ!”

Tôi đáp: “Ừ, luật pháp nói chúng ta có quyền tự do tín ngưỡng, nhưng Đảng Cộng Sản không để ý đến luật pháp đâu. Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền tại hơn 100 quốc gia. Đất nước nào cũng ngợi ca và trao bằng khen cho người sáng lập Pháp Luân Công là Sư phụ Lý Hồng Chí. Thế nhưng chính quyền Trung Quốc lại cấm môn tập này, thậm chí còn thu hoạch nội tạng từ các học viên.”

Cậu bé thốt lên, “Thật quá dã man!” Cậu bé đã kí tên và đồng ý thoái Đoàn và Đội.

Một người vợ: “Cậu có thể làm ơn nói chuyện với chồng tôi không?’”

Một phụ nữ chạc tuổi ngũ tuần đã nhận một đĩa DVD Thần Vận từ tôi. Một vài hôm sau khi tôi đi ngang qua nhà bà ấy, bà ấy đã mời tôi vào nhà.

Bà ấy nói: “Cậu thật là tuyệt vời. Mặc dù chúng ta không quen biết nhau, nhưng cậu lại tặng cho tôi một chiếc đĩa hay như thế. Cậu có thể làm ơn nói chuyện với chồng tôi không?”

Tôi đồng ý và nói chuyện với chồng bà ấy về Pháp Luân Đại Pháp và những bước cơ bản để thoái Đảng. Ông ấy không chịu tiếp thu bởi vì ông ấy là một quan chức nhà nước.

Tôi kiên nhẫn nói chuyện với ông về sự tham ô hủ bại của Đảng cũng như việc bức hại những người lương thiện và khen thưởng những kẻ xấu. Cuối cùng, ông ấy đã đồng ý thoái Đảng. Ông ấy cũng kí tên vào đơn thỉnh nguyện.

Cán bộ nhà nước: “Đảng Cộng Sản là xấu xa nhất, nó quá tàn nhẫn!”

Một ngày nọ, tôi đứng nói chuyện với bốn người trong công viên về đơn thỉnh nguyện và làm tam thoái. Cả bốn người đều đồng ý kí tên và thoái Đảng.

Một bác trai gần đó thấy vậy cũng kí đơn thỉnh nguyện. Bác ấy thậm chí còn viết cả số điện thoại của mình lên lá đơn.

Tôi hỏi xem liệu bác có phải Đảng viên không. Bác trả lời: “Mấy năm trước có vài người thuyết phục tôi gia nhập Đảng. Đảng cộng sản là xấu xa nhất. Tôi không bao giờ vào.”

Sau đó bác ấy nói to trước mọi người: “Tôi biết một số học viên Pháp Luân Công, tất cả họ đều là người tốt. Đảng Cộng Sản là xấu xa nhất, nó quá tàn nhẫn!”

Tôi đã giúp bác ấy thoái khỏi tổ chức liên đới là Đoàn Thanh niên Cộng sản. Bác ấy không ngừng cảm ơn tôi và để lại danh thiếp. Hóa ra là bác ấy chính là một cán bộ, sĩ quan quân đội về hưu, biên tập viên và là một giảng viên.

Công nhân: “Bây giờ quản lý kí rồi, tôi cũng sẽ kí.”

Có lần tôi thuyết phục một người bà con kí vào đơn. Cô ấy đã sử dụng một biệt danh. Không lâu sau, cô ấy được thăng chức làm quản lý.

Sau đó, khi tôi đang nói chuyện với một người khác về việc thỉnh nguyện, người đó từ chối kí tên và bị người quản lý đó chặn lại: “Tôi cũng giống anh, tôi không muốn gặp rắc rối. Cuối cùng tôi đã kí bằng biệt danh, và không lâu sau tôi được thăng chức. Bây giờ tôi ngày càng thành công hơn và làm việc gì cũng may mắn.”

Sau đó quản lý đã kí vào đơn bằng tên thật của cô ấy và điểm chỉ. Người kia nói: “Bây giờ quản lý kí rồi, tôi cũng sẽ kí.”

Ông lão: “Những điều cháu đang làm là vĩ đại nhất.”

Một hôm tôi đến thăm nhà một người quản lý. Khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Cô ấy bảo với hơn 20 người họ hàng trong nhà, “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt, và họ rất từ bi.”

Tôi nói: “Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi làm người tốt. Chính vì thế các học viên chú trọng các tiêu chuẩn đạo đức, và nhiều người đã phục hồi sức khỏe trong quá trình tu luyện. Đảng đang bắt giữ những người tốt, và nó thậm chí còn thu hoạch nội tạng sống của các học viên để kiếm lời. Tôi đang đi thu thập chữ kí để giải cứu những người tốt đó. Mọi người làm ơn cân nhắc việc kí vào đơn thỉnh nguyện này.”

Mọi người đều kí vào đơn ngoại trừ một người. Ông ấy nói: “Tôi làm việc cho chính phủ, rất khó để kí vào lá đơn này. Nhưng tôi biết tất cả học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt, rất lương thiện.”

Một ông lão giơ ngón cái đồng ý với tôi và nói: “Cháu thực sự là một người rất tốt. Những điều cháu đang làm là vĩ đại nhất. Chỉ có một người thầy vĩ đại mới có thể dạy dỗ ra những học trò vĩ đại thế này. Ông cũng muốn học Pháp Luân Đại Pháp, cháu có thể chỉ cho ông được không?” Tôi nói với ông rằng bất kì học viên nào cũng sẽ rất vui mừng được chỉ cho ông. Tôi cũng đưa cho ông một bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân.

Ông lão rất mừng và không ngừng cảm ơn tôi. Tôi bảo ông hãy cảm ơn Sư phụ Lý.

Những trường hợp bị bức hại ở Sầm Châu

Dưới đây là một vài trường hợp bị bức hại đã được công bố ở Sầm Châu, tỉnh Hồ Nam:
Anh Liêu Chí Quân bị tra tấn dã man tại trại giam Sầm Châu và tại nhà giam Tân Thị. Cô Quách Ba Cầm và mẹ cô đã bị bức hại cho đến chết:

Tòa án phúc thẩm đã bác bỏ phán quyết của tòa sơ thẩm, nhưng cuối cùng vẫn xử học viên Pháp Luân Công ba năm tù giam.
Người dân ở tỉnh Hồ Nam rất phẫn nộ với cảnh sát về cái chết đáng ngờ của học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/26/湖南郴州又有2269人签名反迫害-278657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/9/141932.html

Đăng ngày 22-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share