[MINH HUỆ 14-05-2013] Các học viên Pháp Luân Công tại Sydney, Úc đã tập hợp tại trung tâm thành phố vào ngày 11 tháng 05 năm 2013 để chào mừng kỷ niệm lần thứ 21 ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và kỷ niệm ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí.

Các học viên bắt đầu với một nhóm lớn luyện các bài công pháp tại công viên Belmore, ở phía trước Nhà ga Trung tâm (Central Station). Đó là một ngày tuyệt đẹp với bầu trời xanh điểm mây trắng. Âm nhạc bình hoà của các bài công pháp Pháp Luân Công êm dịu vang lên, khu vực luyện công tràn đầy năng lượng ấm áp.

Vào buổi chiều, một đội diễu hành đã xuất phát từ Toà thị chính Sydney (Sydney Town Hall), đi đến khu phố Tàu. Cuộc diễu hành được dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, theo sau là đội trống lưng, nhóm múa rồng, nhóm múa lân, và các “tiên nữ” trong các trang phục tuyệt đẹp.

Các học viên biểu diễn tài năng nghệ thuật của mình nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sư phụ Lý và Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp).

Các học viên Pháp Luân Công tại Sydney chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người biết về Pháp Luân Công và đã ký thỉnh nguyện để yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc ngay tại lễ hội

Biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp

Bà Vương Mỹ Phân, một học viên Pháp Luân Công nói rằng: “Gia đình chúng tôi kinh doanh một nhà hàng thức ăn nhanh tại Sydney. Chúng tôi rất bận rộn, chồng tôi trước đây vốn không muốn tôi ra ngoài để giảng sự thật cho mọi người. Tuy nhiên, khi anh ấy thấy sự thay đổi của tôi từ khi tập luyện Pháp Luân Công và đã xem Thần Vận, anh ấy cũng đã bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện các bài công pháp.

“Anh ấy còn động viên con trai chúng tôi tập nữa. Pháp Luân Công đã giúp chồng tôi trở thành người tốt hơn. Có lần một cụ bà vô ý đưa anh ấy hai tờ tiền 50 đôla bị dính lại với nhau. Anh ấy nói với tôi: ”Nếu không phải là đang tu luyện Pháp Luân Công, anh sẽ giữ lại số tiền này không trả lại cho người ta.”

Bà Phan nói trong nước mắt: “Tôi rất cảm tạ Sư phụ đã cho con gái tôi một cuộc sống mới và giờ đây nó rất khoẻ mạnh. Tôi gần 70 tuổi rồi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 15 năm. Những năm qua tôi đã không cần uống thuốc hoặc là khám bác sĩ, bởi vì tôi có sức khoẻ tuyệt vời. Mọi người cũng nói rằng tôi trông giống như mới 50 tuổi, và họ cảm thấy ghen tị với sức khoẻ tốt của tôi. Tôi rất biết ơn Sư phụ vĩ đại của chúng tôi.”

Cả nhà cô Hà Hoa Quỳnh đều tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói rằng mình vốn có tâm tranh đấu rất mạnh mẽ, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô đã làm việc theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, trở nên khoan dung và kiên nhẫn với người khác.

Bố mẹ cô ấy cũng trở nên cảm thông hơn và luôn sẵn lòng giúp mọi người sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Họ luyện các bài công pháp mỗi sáng và ra ngoài giảng rõ sự thật về cuộc bức hại tại Trung Quốc cho người dân và phát các tài liệu giảng sự thật.

Cô Hà nói mẹ của cô bị mù chữ và trước đây chỉ có thể nhận diện ba chữ mà thôi, nhưng giờ thì bà ấy có thể đọc cả cuốn Chuyển Pháp Luân.

“Hôm nay, chúng tôi đến tham gia lễ kỷ niệm với lòng biết ơn sâu sắc. Cảm tạ Đại Pháp! Cảm tạ Sư tôn!” cô nói trong sự xúc động.

Cô Dong Hong, từ Đông Bắc Trung Quốc, đứng tại quảng trường Toà thị chính, nhìn các học viên chuẩn bị cho buổi diễn hành.

Cô đã bật khóc khi được phỏng vấn bởi một nhà báo và nói rằng: “Tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi không thể thấy cảnh tượng như vậy tại Trung Quốc. Tôi rất cảm động và vui mừng, đó là vì sao tôi đang khóc. Đây là lần đầu tiên tôi xuất ngoại. Tôi ở đây trong vòng hai tháng theo giấy phép nhập cảnh du lịch. Tôi đã chụp thật nhiều hình để có thể cho các đồng tu của mình tại Trung Quốc xem. Họ nhắn gửi lòng kính trọng đến Sư tôn và chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!”

Khán giả bày tỏ sự ủng hộ

Ông Tôn Hạo là một trong các khán giả tại buổi diễn hành. Ông nói: “Tôi ngỡ ngàng khi thấy một buổi diễu hành long trọng đến như vậy. Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là tuyệt vời. Vợ tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công. Cô ấy đã thay đổi thành một con người mới hoàn toàn. Cô ấy vốn u sầu và hay gây chuyện với tôi, nhưng giờ không như vậy nữa. Tôi có thể thấy rằng cô ấy rất hạnh phúc và rất tốt với mọi người.

“Tôi thấy Pháp Luân Đại Pháp đang giúp mọi người thoát mọi đau khổ. Thật quá vô lý khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt ngay. Với tư cách một người Trung Quốc, tôi rất tự hào chứng kiến một buổi diễu hành long trọng ngày hôm nay, thực rất tự hào. Tôi hy vọng ngày càng nhiều người hơn nữa đến tập luyện Pháp Luân Công. Cảm tạ, Sư phụ Lý!”

Bà Tôn Cường, một tác giả nổi tiếng và là thành viên của tổ chức International PEN thuộc UNESCO, nói rằng bà rất vui khi thấy sự thay đổi trong người dân Trung Quốc, và có hơn 100 triệu người đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó. Bà tin rằng tự do lớn nhất cho người dân Trung Quốc là thoát khỏi sự điều khiển của ĐCSTQ.

“Tôi đến tham dự buổi diễu hành hôm nay để bày tỏ sự ủng hộ của tôi đối với Pháp Luân Công và sự ủng hộ cho phong trào thoái ĐCSTQ. Tất cả cho thấy Pháp Luân Đại Pháp là tốt và người dân Trung Quốc đang thức tỉnh. Tôi đã thoái khỏi ĐCSTQ, chồng và con trai tôi cũng vậy, chị lớn và cháu tôi cũng thế. Thoái ĐCSTQ là bước đi vĩ đại, và tôi tin rằng với sự thức tỉnh ngày càng nhiều hơn của người dân Trung Quốc, nó sẽ tăng cường các lực lượng dân chủ ở Trung Quốc”, Bà Tôn nói.

Bà kết luận rằng: “Các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn do Sư phụ Lý Hồng Chí đưa ra là một tiêu chuẩn để mọi người dân tuân theo. Nếu tất cả người dân Trung Quốc tuân theo tiêu chuẩn này trong tâm họ, thì xã hội sẽ trở nên tươi sáng và ĐCSTQ sẽ không còn chốn dung thân. Vì vậy, mỗi người dân Trung Quốc nên giữ ba chữ ‘Chân – Thiện – Nhẫn’ trong tâm mình.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/庆祝法轮大法日-悉尼学员谢师恩-图–274053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/17/139965.html

Đăng ngày: 29-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share