Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles

[MINH HUỆ 14-05-2013] Vào ngày 12 tháng 05 năm 2013, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Los Angeles đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên bãi biển Santa Monica. Hàng năm, hàng nghìn khách du lịch và người dân địa phương đã đến bãi biển nổi tiếng này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã trình diễn nhiều tiết mục văn hóa như trống lưng, múa, võ thuật, ca hát, trình diễn Hán phục, và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Sự kiện đã thu hút một lượng lớn khán giả.

[

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên bãi biển Santa Monica, Los Angeles

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kính chúc Sư tôn một sinh nhật vui vẻ

Các tiết mục trình diễn chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Người Mỹ gốc Việt: “Pháp Luân Công cho tôi một cuộc đời mới”

Học viên Pháp Luân Đại Pháp người Mỹ gốc Việt, bà Tang Li, chia sẻ kinh nghiệm của mình

Học viên Pháp Luân Đại Pháp người Mỹ gốc Việt, bà Tang Li, đã phát biểu tại sự kiện. Bà kể rằng cách đây nhiều năm, bà bị mắc bệnh ung thư phổi. Sau khi phẫu thuật và hóa trị liệu, bà đã chiến thắng căn bệnh ung thư, và chỉ còn đối mặt với những triệu chứng mới như mệt mỏi, ốm yếu và mất ngủ. Năm năm trước, bà nằm liệt giường và không thể tự chăm sóc bản thân. Bà đã rất chán nản và gần như không còn muốn sống. Bà nói: “Cho đến một ngày, tôi tìm thấy cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân‘. Tôi đọc và đọc, và tôi cảm thấy ngày càng nhẹ nhõm hơn. Dần dần tôi ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, tôi có thể đứng lên và đi lại. Thật là một phép màu.”

Kể từ đó, bà Tang Li đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Từ đó, sức khỏe của bà chưa bao giờ làm bà gục ngã lần nữa và bà đã bỏ đi tất cả các loại thuốc cũ của mình. Gia đình của bà rất mừng cho bà.

Người dân Santa Monica: Tự do tín ngưỡng là quý giá

Cô Elani, một người dân địa phương, cho biết cô nhìn thấy các hoạt động Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại bãi biển Santa Monica hàng năm. Cô rất buồn vì một môn tập ôn hòa như vậy lại bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, và cô tỏ ra rất sốc khi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Cô nói: “Ở quốc gia này, chúng tôi được tự do. Chỉ khi chúng tôi thấy sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng như thế này, chúng tôi mới thấy tự do là quý giá như thế nào và chúng tôi thật may mắn.”

Tràn ngập lòng biết ơn vì có được tự do và cơ hội được tu luyện Pháp Luân Công, các học viên đã cùng nhau chụp một bức ảnh tại sự kiện và kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một sinh nhật vui vẻ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/洛杉矶欢庆世界法轮大法日-图–274061.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/16/139930.html
Đăng ngày 26-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share