Bài của Thư Tuệ và Lâm Đồng, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-05-2013] Vào ngày 11 tháng 05 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch đã tập trung tại thủ đô Copenhagen và Aarhus để tổ chức các sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, cũng như chúc mừng sinh nhật của Sư phụ từ bi vĩ đại.

Đó là một ngày cuối xuân ấm áp và dễ chịu. Trong ánh nắng chan hòa, mọi người đi mua sắm, gặp gỡ bạn bè, và tận hưởng không khí của mùa xuân. Trên Quảng trường Mới ở Copenhagen và Phố đi bộ Aarhus, lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đã làm tăng thêm bầu không khí vui vẻ của thành phố và đem đến cho người dân phúc lành tốt đẹp.

Người dân dừng lại để đọc các thông tin giảng chân tướng

Người dân chăm chú nghe giảng chân tướng

Biểu diễn các bài công pháp an hòa

Địa điểm diễn ra lễ kỷ niệm

Vui mừng được biết sự thật về Pháp Luân Công

Vui mừng được biết sự thật về Pháp Luân Công

Người dân ký tên thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại

Nhiều người đã dừng lại để xem và đọc các tài liệu giảng chân tướng một cách cẩn thận, cũng như nghe các học viên nói về những điều tốt lành của Đại Pháp. Họ chăm chú nghe các câu chuyện về việc trở thành những người tốt bằng cách làm theo những nguyên lý của Chân- Thiện- Nhẫn, và những lợi ích cả về thể chất và tinh thần mà các học viên nhận được. Họ rất phẫn nộ khi biết rằng cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công đã kéo dài 14 năm ở Trung Quốc.

“Tôi có thể làm gì cho các bạn?”

Sau khi cẩn thận lắng nghe về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Công như thế nào, một người đàn ông 73 tuổi về hưu đã bị sốc khi ông biết rằng ĐCSTQ có một hệ thống thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống để kiếm lời. Ông đã khóc và hỏi đi hỏi lại: “Điều này có thật không? Điều này có thật không?” “Trong thế giới ngày nay, một điều như vậy vẫn đang xảy ra”.

Ông đã ghi lại địa chỉ của các trang web có các thông tin liên quan và tên của cuốn sách do ông David Kilgour và ông David Matas biên soạn. Ông nói rằng ông sẽ liên hệ với giới truyền thông, nói cho họ về sự thật đó để nhiều người hơn biết về nó và cùng nhau hành động để chấm dứt những hành vi xấu xa này. Ông rất cảm động và ngưỡng mộ những nỗ lực của các học viên. Ông thốt lên: “Tốt lắm, các bạn đang làm việc vì những người khác và vì công lý và lương tâm”.

Một người đàn ông trung niên người Đan Mạch nói rằng gần đây ông đã đọc một số bài viết về các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc dưới chế độ Cộng sản Trung Quốc, và vì thế ông đã biết một số điều về nó. Ông hỏi một học viên: “Tôi có thể làm gì cho các bạn?” Sau đó, ông đã chủ động ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Những người có duyên đến để nghe sự thật

Tiếng nhạc luyện công du dương và thông tin Đại Pháp đã thu hút những người có tiền duyên đến để tìm hiểu, hết người này đến người khác. Sau khi lặng lẽ quan sát các học viên biểu diễn các bài công pháp, một nữ sinh trung học đã hỏi thêm thông tin. Cô biết rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm theo những nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong đời sống hàng ngày của họ. Họ không chỉ rất tốt với những người thân trong gia đình, mà còn với cả các đồng nghiệp. Hơn nữa, Pháp Luân Công là một môn tu luyện cải thiện cả thân và tâm. Cô nữ sinh nói rằng cô mong muốn học nó, và với những tài liệu trong tay, cô rời đi một cách hạnh phúc.

Sau khi đi lang thang xung quanh điểm luyện công một thời gian, cuối cùng lấy hết can đảm, một phụ nữ Trung Quốc đã tiến đến để tìm hiểu thêm thông tin. Một số nghi ngờ trong tâm cô đã được tháo gỡ sau khi cô nói chuyện với một học viên. Cô hỏi: “Pháp Luân Công lấy tiền ở đâu?” Người học viên nói với cô: “Tất cả chúng tôi đều có việc làm. Chúng tôi in tài liệu và làm đĩa bằng tiền của chính mình. Pháp Luân Công là rất tốt, và vì tất cả chúng tôi đều được lợi ích từ nó, chúng tôi muốn mọi người được biết về nó. Nếu ai đó không nói với tôi về Pháp Luân Công, tôi đã không biết đến nó. Không cần phải nói, nếu không phải vì cuộc bức hại tàn bạo này, rất nhiều người sẽ được lợi ích từ môn tập! Vì vậy, chấm dứt cuộc bức hại là một điều tốt cho tất cả mọi người trên khắp thế giới.”

Người phụ nữ sau đó đã hỏi: “Bạn tập Pháp Luân Công bao lâu rồi? Bạn đã đạt đến tầng nào?” Người học viên nói với cô: “Các học viên Pháp Luân Công chúng tôi không chấp trước vào tầng mà mình đạt được. Chúng tôi sẽ tự động đạt được những gì chúng tôi đáng có được bằng cách không truy cầu. Điều đó sẽ xảy ra khi chúng tôi làm tốt mọi thứ theo Chân-Thiện-Nhẫn.” Người phụ nữ Trung Quốc đã lấy một số tài liệu thông tin và nói rằng cô muốn học các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/12/丹麦学员庆祝世界法轮大法日-弘法传真相(图)-273610.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/16/139934.html
Đăng ngày 27-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share