Một vài suy nghĩ về vụ bắt cóc của cảnh sát tại quận Hạnh Hoa Lĩnh, Thái Nguyên, Sơn Tây
[MINH HUỆ 27-08-2026] Sau khi đọc thông tin “Ngày 19 tháng 8, cảnh sát quận Hạnh Hoa Lĩnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã bắt cóc 16 học viên Pháp Luân Công”, trong lòng tôi có cảm giác khó tả. Tiến trình Chính Pháp đã đi đến ngày hôm nay, tại sao vẫn xảy ra vụ bắt cóc ác liệt gây ảnh hưởng tiêu cực như thế này, không đáng để đệ tử Đại Pháp suy ngẫm sâu sắc sao?
Báo cáo viết rằng: “Vụ bắt giữ lần này bắt nguồn từ việc những học viên Pháp Luân Công này tham gia giải cứu một đồng tu bị kết án phi pháp. Tuy nhiên, dưới sự lừa dối tuyên truyền và áp lực bức hại cao độ của ĐCSTQ trong thời gian dài, người nhà của đồng tu này đã bị ép phải tố cáo các học viên Pháp Luân Công tham gia giải cứu. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ theo danh sách.”
Theo tình hình được báo cáo, cảnh sát đã bắt cóc 16 đệ tử Đại Pháp theo danh sách. Vậy làm sao người nhà của đồng tu có thể biết được tên của từng đồng tu? Việc người nhà tố cáo có thể là thật, nhưng để cung cấp tên thật của 16 đồng tu, tôi nghĩ người nhà không có bản sự lớn đến thế.
Phải chăng những đồng tu này đã bị cảnh sát theo dõi trong một thời gian dài? Đã nằm trong danh sách đen của cảnh sát rồi? Hiện nay ở nhiều khu vực, họ theo dõi các đệ tử Đại Pháp chúng ta trong thời gian dài, cũng chính là điều họ gọi là thả dây dài câu cá lớn. Chẳng phải hai năm trước cũng từng có báo cáo: Tại một công viên ở Bắc Kinh, cảnh sát đã đồng thời bắt cóc mười mấy đệ tử Đại Pháp đó sao?
Tôi còn nhớ: Bảy năm trước, tại khu vực tôi sinh sống, một đồng tu điều phối viên đã bị giám sát điện thoại trong thời gian dài. Mọi hành động của cô ấy, cảnh sát đều nắm rõ như lòng bàn tay, nhiều đồng tu đã nhắc nhở cô. Nhưng đồng tu này cho rằng chính niệm của mình rất mạnh, nên không để tâm. Cuối cùng dẫn đến việc nhiều đồng tu bị bắt cóc, sáu đồng tu bị kết án, tổn thất thật thảm trọng.
Hôm nay, bất kể nguyên nhân của sự việc này là gì, đó đều là lời nhắc nhở tất cả đệ tử Đại Pháp chúng ta, phải luôn giữ vững chính niệm, phải có ý thức an toàn cao độ, nghĩ cho người khác, chứ không phải chỉ nghĩ đến việc bản thân muốn làm gì, làm như thế nào. Nếu đệ tử Đại Pháp có thể vận dụng thần thông để giải thể bức hại, có thể giữ vững chính niệm đối đãi với tất cả con người và sự việc hiện tại, chúng ta sẽ không thể bị tà ác bắt cóc vô lý ngay trong thời điểm cứu người này. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta có đầy đủ hết thảy thần thông pháp lực, chúng ta có năng lực bảo hộ tốt bản thân và đồng tu. Chỉ cần chúng ta làm việc chiểu theo Pháp, mọi thứ đều do Sư phụ quyết định, tà ác không là gì cả. Những kẻ tham gia bức hại ở thế gian là con người, con người có thể làm gì được Thần đây? Thực sự tu tốt chính mình, mới có thể làm tốt ba việc.
Một chút ý kiến cá nhân, có chỗ nào chưa ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/27/513671.html



