Áo: Hàng nghìn người ký bản kiến nghị yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Áo
[MINH HUỆ 22-07-2026] Ngày 18 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã tổ chức một loạt các hoạt động trên quảng trường Stephansplatz ở trung tâm thành phố Vienna nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 27 năm qua ở Trung Quốc. Họ đã phơi bày những chi tiết ghê rợn về những gì xảy ra với các học viên tại Trung Quốc, đồng thời kêu gọi công chúng giúp chấm dứt cuộc bức hại. Nhà thờ Thánh Stephen (Domkirche St. Stephan) nằm cạnh quảng trường và là một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Vienna. Trong mùa du lịch cao điểm, du khách đổ xô đến Thành phố Âm nhạc này để thưởng thức các điểm tham quan tại đây.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo tổ chức sự kiện trên quảng trường Stephansplatz nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 27 năm qua ở Trung Quốc, ngày 18 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Một số học viên đã trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Những động tác nhẹ nhàng, chậm rãi cùng với tiếng nhạc êm dịu, đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp tại Stephansplatz, ngày 18 tháng 7. (Minghui.org)
Một học viên đã giới thiệu những điều cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường và phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn tại Trung Quốc và cả nước ngoài. Tội ác ghê rợn nhất của ĐCSTQ là cưỡng bức thu hoạch nội tạng quy mô lớn, do chính nhà nước hậu thuẫn, từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống, nội tạng sau khi thu hoạch được bán cho cấy ghép và thu về lợi nhuận khổng lồ.
Một học viên Pháp Luân Đại Pháp nói về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. (Minghui.org)
Một người phát ngôn của Pháp Luân Đại Pháp cho biết vào ngày 16 tháng 7 năm 2026, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Áo đã đệ trình một bản kiến nghị, với 12.010 chữ ký, lên Văn phòng Luật pháp Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Áo. Bản kiến nghị thúc giục chính phủ Áo công khai lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ; ban hành luật nhằm cấm du lịch đến Trung Quốc để ghép tạng; và thực thi các nghị quyết của Nghị viện Châu Âu được thông qua vào ngày 12 tháng 12 năm 2013, ngày 5 tháng 5 năm 2022 và ngày 5 tháng 12 năm 2024, liên quan đến hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.
Tháng 5 năm 2026, Hội đồng Quốc gia Áo đã nhất trí thông qua một bản sửa đổi đối với Đạo luật Cấy ghép Nội tạng, cấm các công ty và nền tảng du lịch ghép tạng quảng cáo hoặc trục lợi từ việc bán các cơ quan tạng quan trọng. Tháng 6 năm 2026, bản dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự đã chính thức được xem xét.
Nhiều người sau khi biết được những gì xảy ra với các học viên trong cuộc bức hại đã bị sốc và bày tỏ sự cảm thông đối với các nạn nhân. Họ đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Người qua đường ký bản kiến nghị sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. (Minghui.org)
Một phụ nữ đến từ Israel kể với một học viên rằng trước đây cô và chồng đã từng học Pháp Luân Đại Pháp, và cô cảm thấy việc gặp lại các học viên giống như một cuộc hội ngộ tuyệt vời. Trước kia cô đã đọc sách Chuyển Pháp Luân, vậy nên người học viên khuyên cô nên tìm đọc các cuốn sách khác trên trang web Pháp Luân Đại Pháp. Học viên này cũng khuyên cô nên đọc các bài viết “Vì sao có nhân loại”, “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh”, và “Vì sao xã hội nhân loại là mê”. Cô vui vẻ đồng ý và cho biết cô dự định sẽ tiếp tục tham gia luyện công sau khi trở về nhà.
Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, một phụ nữ đến từ Nam Phi bày tỏ: “Điều này thật đáng quan ngại! Tôi rất mừng khi thấy mọi người sẵn sàng trợ giúp việc chấm dứt tội ác này.”
Một người đàn ông cùng gia đình đến từ Trung Quốc đang đi du lịch ở Vienna. Một học viên hỏi ông xem ông đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc chưa. Ông nói rằng ông đã nghe các chiến dịch bôi nhọ pháp môn trên các phương tiện truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát. Người học viên đã kể về chặng đường lịch sử của Pháp Luân Công, lưu ý rằng lần đầu Pháp Luân Đại Pháp được truyền xuất ra công chúng dưới hình thức một môn khí công vào năm 1992. Không thể chịu được sự phổ biến ngày càng tăng của pháp môn, ĐCSTQ đã đàn áp môn tu luyện. Nó đã dàn dựng các sự việc giả mạo và ngụy tạo tin tức để vu khống Pháp Luân Công và biện minh cho cuộc bức hại.
Người đàn ông tỏ ra đồng tình, nhưng cũng cho rằng một người có thể có tín ngưỡng, nhưng không nên đối lập với chính trị. Người học viên giải thích với ông rằng, tín ngưỡng là nền tảng cho lời nói và hành động của một người. Nói rộng ra thì đó là thế giới quan của một người, còn nói hẹp lại thì là quan điểm của người đó về sức khỏe, văn hóa, nhỏ hơn thì thậm chí đến việc cảm thấy ăn gì thì tốt, ăn gì thì không tốt. Đối với một người, chỉ cần có suy nghĩ và tư duy thì cần phải có quan niệm hoặc tín ngưỡng làm chỗ dựa. Nội hàm của tín ngưỡng vượt xa những gì chính trị có thể chạm tới, hoàn toàn không tồn tại vấn đề đối lập hay không đối lập.
Người đàn ông đã dành một chút thời gian để thảo luận các thắc mắc khác với người học viên. Cuối cùng, ông đã sẵn sàng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới mà ông từng tham gia.
Hai thanh niên đến từ Trung Quốc cho biết họ có ấn tượng tốt về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên nói với họ rằng sự tham gia của ĐCSTQ vào nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống đã bị phơi bày trước cộng đồng quốc tế và đề nghị họ ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác này. “Nếu một ngày nào đó ĐCSTQ sụp đổ, việc làm này sẽ là nghĩa cử của các bạn,” người học viên nói. Cả hai thanh niên đã ký bản kiến nghị không chút do dự.
Anh Wolfgang, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Áo (Minghui.org)
Anh Wolfgang đến từ Áo và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm. Sáng sớm hôm ấy, anh giúp di chuyển thiết bị và dựng quầy thông tin. Anh bày tỏ: “Tôi muốn mọi người hiểu những gì đang xảy ra với các học viên ở Trung Quốc. Có lẽ họ sẽ tham gia cùng chúng tôi và giúp bảo vệ pháp môn mang lại lợi ích cho thế giới này. Tôi cố gắng hết sức để khích lệ mọi người đưa ra quyết định đúng đắn.” Anh cho biết anh sẽ tiếp tục cho nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra.
Các học viên Alex (bên trái) và Diknu chơi nhạc trực tiếp tại sự kiện. (Minghui.org)
Anh Alex là học viên đồng thời là một nghệ sĩ guitar, luôn tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại kể từ khi nó bắt đầu vào năm 1999. Anh đã sáng tác nhiều bài hát về Pháp Luân Đại Pháp. Anh Alex chơi guitar cùng anh Diknu, cũng là một học viên, để truyền tải sự tốt đẹp của Chân-Thiện-Nhẫn tới người qua đường. Một người thưởng thức màn trình diễn của hai anh cho biết, mặc dù tình hình bức hại rất nghiêm trọng, ông vẫn cảm nhận được vẻ đẹp và sự nhẹ nhàng đầy phấn chấn trong giai điệu này.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/22/512606.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/26/235253.html

















