Sydney: Các nhà lãnh đạo cộng đồng lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công tại Lễ mít-tinh đánh dấu 27 năm cuộc bức hại (Phần 1)
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc
[MINH HUỆ 20-07-2026] Ngày 16 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Martin Place ở Sydney, Úc. Các khách mời từ giới chính trị, pháp lý, và học thuật đã đến tham dự để bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời lên án cuộc bức hại và sự đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Họ cũng ca ngợi các học viên vì niềm tin kiên định vào Chân-Thiện-Nhẫn.
Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động một cuộc bức hại trên toàn quốc đối với Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, nhiều học viên đã tử vong trong thời gian bị giam giữ. Năm 2006, các bằng chứng đã được đưa ra ánh sáng cho thấy cuộc bức hại của ĐCSTQ còn có hình thức thu hoạch nội tạng sống hàng loạt.
Vào buổi sáng, các học viên đã trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công tại Martin Place ở khu trung tâm thương mại của Sydney. Nhiều người qua đường đã dừng chân để theo dõi.
Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Martin Place vào ngày 16 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Vào buổi trưa, Đoàn nhạc Tian Guo đã biểu diễn khai mạc cho lễ mít-tinh kêu gọi chấm dứt 27 năm bức hại.
Cuộc mít-tinh khai mạc vào buổi trưa với màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo. (Minghui.org)
Chuyên gia pháp lý cấp cao: Pháp Luân Công bị bức hại vì quá phổ biến
Giáo sư David Flint phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)
Giáo sư David Flint, cựu Chủ tịch Cơ quan Phát thanh Truyền hình Úc và Hội đồng Báo chí Úc, Thành viên Huân chương Úc, đồng thời là một chuyên gia pháp lý lỗi lạc, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh. Ông nói: “Hôm nay, chúng ta tụ họp tại đây vì những quyền lợi mà các học viên Pháp Luân Công đáng được hưởng. Họ là một nhóm những người thiện lương, thường lặng lẽ tập các bài công pháp chậm rãi, khoan thai trong công viên. Họ sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Những giá trị như vậy hoàn toàn trái ngược với hệ tư tưởng của ĐCSTQ.”
Về nguyên nhân sâu xa của cuộc bức hại do chính quyền Trung Quốc tiến hành, Giáo sư Flint nhận định: “Họ bị trừng phạt chỉ vì họ được người dân Trung Quốc yêu mến. Người dân Trung Quốc thích họ. Họ được yêu mến, để rồi bị trừng phạt.”
“Vì vậy, vào năm 1999, họ [ĐCSTQ] đã thành lập Phòng 610 và nghĩ ra những hình thức trừng phạt tàn độc nhất có thể tưởng tượng được. Những học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi, khỏe mạnh sẽ bị trói chặt vào giường bệnh, rồi bị mổ cướp thận và phổi ngay khi còn sống, thậm chí cả mắt của họ cũng bị đem bán. Vì thế mà thời gian chờ ghép tạng [cho bệnh nhân ở Trung Quốc] được rút ngắn.”
“Ở Sydney này, bạn phải chờ 7-8 năm mới có thể có được một nội tạng. Nhưng ở Trung Quốc, bạn có thể có được nội tạng theo nhu cầu từ chính quyền cộng sản tà ác, mà họ lấy những nội tạng đó từ những người trẻ tuổi vô tội. Đó là những người trẻ và khỏe mạnh.”
“Thật là ghê rợn. Bằng chứng đã rõ ràng. Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) tại London dưới sự chủ trì của một thẩm phán người Anh lỗi lạc đã phát hiện ra rằng chính quyền cộng sản này đã sát hại từ 60.000 đến 90.000 người.”
Năm 2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (Falun Gong Protection Act). Giáo sư Flint kêu gọi Quốc hội Úc thông qua luật cấm người Úc đến Trung Quốc dưới hình thức du lịch ghép tạng.
Cựu Giáo sư Đại học Bắc Kinh: ĐCSTQ đã gây ra thảm họa lớn nhất của thế kỷ 21
Giáo sư Viên Hồng Băng (Yuan Hongbin) phát biểu tại cuộc mít-tinh. (Minghui.org)
Học giả pháp lý người Úc gốc Hoa, Giáo sư Viên Hồng Băng (Yuan Hongbin), đã tham dự cuộc mít-tinh. Ông cho hay: “ĐCSTQ sử dụng chủ nghĩa khủng bố nhà nước để tiến hành cuộc bức hại vô nhân đạo này đối với các học viên Pháp Luân Công… Cuộc bức hại này là thảm họa nhân quyền tệ nhất của thế kỷ 21. Mức độ tàn ác của nó cũng tương tự như cuộc diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã. Hiện nay, ĐCSTQ đang mở rộng cuộc bức hại sang các quốc gia khác và tiến hành đàn áp xuyên quốc gia. Họ ra sức bịt miệng Pháp Luân Công thông qua chế độ độc tài. Nhưng đây chỉ là sự điên cuồng trước ngày diệt vong của ĐCSTQ.”
Giáo sư Viên tiếp tục: “Cựu lãnh đạo ĐCSTQ [Giang Trạch Dân] từng khoác lác rằng ông ta có thể tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng. 27 năm đã trôi qua. Pháp Luân Công đã trở thành một trong những nhóm tín ngưỡng lớn nhất thế giới. Nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn mà họ tuân theo là một phương thức cứu rỗi tâm hồn người Trung Quốc. Các kênh truyền thông do các học viên Pháp Luân Công thành lập đã trở thành hãng truyền thông tiếng Hoa lớn nhất ở hải ngoại. Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, cũng do các học viên thành lập, đang có những đóng góp không thể thay thế cho sự phản kháng của người dân Trung Quốc chống lại sự bạo ngược và diệt chủng văn hóa của ĐCSTQ.”
Giáo sư Viên nói rằng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn có nội hàm vô cùng phong phú; rằng sự kiên trì vững vàng của các học viên trong việc bảo vệ những giá trị này đã khiến mọi người trên khắp thế giới cảm động; và những nỗ lực của họ đã phơi bày bản chất thật của ĐCSTQ. Ông nói thêm: “Chủ nghĩa toàn trị của ĐCSTQ là nguyên nhân sâu xa gây ra mọi đau khổ cho người dân Trung Quốc và đã lan rộng ra toàn thế giới, gây thảm họa lớn cho nhân loại trong thế kỷ 21.”
Giáo sư Viên kết luận: “Khi Trung Quốc chuyển đổi sang nền tự do dân chủ, và khi người dân Trung Quốc thực sự chuyển từ những nô lệ chính trị của ĐCSTQ thành những cá nhân tự do, lịch sử chắc chắn sẽ ghi nhớ với lòng tôn kính đối với sự hy sinh to lớn của các học viên Pháp Luân Công.”
Luật sư người Úc: “Chúng ta không bao giờ được bỏ cuộc”
Một bức thư của luật sư người Úc Sophie York đã được đọc tại cuộc mít-tinh. Bà tuyên bố: “Những người theo học Pháp Luân Công tìm kiếm Chân-Thiện-Nhẫn –– theo ý kiến khiêm tốn và trân trọng của tôi, họ đang đi đúng hướng.”
Bà bày tỏ sự tôn trọng đối với các học viên vì sự kiên trì trong đức tin của họ. Bà nói: “Tôi là một luật sư. Theo Quy tắc của Đoàn Luật sư, các luật sư không chỉ cần trung thực — mà còn phải can đảm.
“Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng đối với những người có mặt tại đây, những người chưa bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh cho sinh mệnh và tự do của đồng bào mình. Các bạn đồng tu có thể cách xa hàng ngàn dặm về địa lý, nhưng họ luôn ở gần trong trái tim và tâm trí chúng ta. Bởi vì tình yêu thương vượt qua cả địa lý, thời gian, và khoảng cách.”
Bà York chỉ ra rằng một số chế độ cộng sản ở Đông Âu đã lần lượt sụp đổ, rút khỏi vũ đài lịch sử. “Sự bạo ngược có thể sụp đổ chỉ sau một đêm. Những điều tốt đẹp có thể xảy ra. Điểm chung là gì? Đó là những người không bao giờ bỏ cuộc. Vì vậy, chúng ta không bao giờ được bỏ cuộc. Sức mạnh của Thiện phải bắt nguồn từ các nguồn lực bên trong Trung Quốc, và cả bên ngoài.”
(Còn nữa)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/20/512516.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/26/235250.html









