Bài viết của một học viên ở thành phố Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-10-2012] Tháng 01 năm 1998, người hàng xóm nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hỏi chồng mình có muốn học thử hay không. Sau khi xem bài giảng thứ nhất của Sư phụ Lý Hồng Chí trên video, bệnh viêm tuyến tiền liệt của ông ấy đã hoàn toàn biến mất. Sau sự việc này, tôi cũng bắt đầu tu luyện.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị bệnh thiếu máu, bệnh mạch vành tim và thường xuyên bị chảy máu cam. Sau đó, mọi triệu chứng này đã biến mất.

Ba năm trước, người chị gái 78 tuổi của tôi bị đau ở phía bên trái bụng dưới. Chị ấy bị chẩn đoán ung thư lách giai đoạn cuối. Điều trị ở bệnh viện không làm tình trạng của chị tôi tốt hơn. Vào cuối năm, bác sỹ bảo chị ấy về nhà với gia đình, vì có lẽ chị không còn sống bao lâu nữa.

Sau năm mới, tôi có nói với chị về Pháp Luân Đại Pháp, về những câu chuyện mà Đại Pháp phục hồi sức khỏe cho con người như thế nào. Sau đó chị đã quyết định tu luyện. Vì không đi học, nên chị không thể đọc, và chỉ nghe các bài giảng của Sư phụ trên băng đĩa. Chị thành tâm niệm cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy chấp nhận con làm đệ tử của Ngài! Con muốn trở thành đệ tử của Ngài!” Chị nghe các bài giảng của Sư phụ mỗi ngày. Bệnh ung thư của chị đã được chữa lành trong nửa năm.

Chị tôi có hai người con trai. Người con trai út từng có thái độ tiêu cực đối với Pháp Luân Đại Pháp vì cậu ấy đã nghe theo những tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sự vĩ đại của Đại Pháp thông qua trải nghiệm của mẹ mình, cậu ấy đã thay đổi thái độ và không còn tin vào những lời dối trá của ĐCSTQ nữa. Nhiều người thân và bè bạn cũng nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt nhờ sự việc này, và có bốn người đã quyết định thực hành tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/10/晚期尖脾癌患者听大法痊愈-263808.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/10/136225.html
Đăng ngày 06-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share