Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-10-2012] Khi tôi kết hôn với người chồng thứ hai, người con trai quậy phá 18 tuổi của ông ấy đã đến ở chung nhà của chúng tôi, khiến cuộc sống của tôi đảo lộn. Vợ chồng tôi thường xuyên bị nhà trường gọi lên vì hành vi ăn cắp và đánh lộn của cậu ấy. Cậu ấy cũng nhiều lần ăn cắp tiền trong nhà chúng tôi.

Để cố gắng kết thúc cuộc sống khốn khổ và đau buồn này, tôi đã tự sát nhiều lần bằng cách uống nhiều thuốc ngủ hoặc nằm trên đường ray xe lửa. Tôi đã khóc nhiều ngày. Kết quả là, tôi gục ngã vì nhiều bệnh tật, gồm có huyết áp cao, nhiễm mỡ máu, độ đậm đặc trong máu tăng cao, bệnh tim, tăng sản ống tiết không điển hình, đau nửa đầu, và các chứng bệnh khác.

Tháng 08 năm 2003, khi cuộc sống của tôi trở nên tuyệt vọng nhất, tôi được một trong những người bạn giới thiệu lại Pháp Luân Đại Pháp. Lần này khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi cảm thấy hoàn toàn khác về nội dung. Tôi nhận ra rằng cuốn sách là một chiếc thang lên Trời. Tôi quyết định phải tu luyện Đại Pháp, bất kể tương lai như thế nào.

Tôi quyết định đọc các sách Đại Pháp mà mình có và hoàn toàn quên hết mọi ưu phiền, lo lắng, và các bệnh tật. Tôi rất xúc động khi khám phá ra bản chất thật sự của cuộc sống. Tôi tự hào mình là một phần của “miền đất tịnh độ” trên thế giới!

Một ngày nọ, chồng tôi nhận được điện thoại từ một người bạn, hỏi thăm về căn bệnh tăng sản của tôi. Lúc đó, tôi đột nhiên nhớ rằng dù mình đã không dùng thuốc trong bốn tháng qua – từ khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp – ngực của tôi không còn đau nữa! Ngoài ra, bệnh huyết áp cao đã biến mất một cách kỳ diệu, và tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng cả ngày, thậm chí khi tôi đi ngủ vào nửa đêm và thức dậy từ 03 hay 04 giờ sáng. Trong quá khứ, khi tôi thức khuya một chút hay có đôi chút lo lắng, tôi sẽ bị đau ở tim, nhưng bây giờ không bị nữa.

Tôi không biết chính xác mình đã hoàn toàn khỏi bệnh khi nào, nhưng tôi hào hứng giành lấy điện thoại của chồng và nói với bạn của anh ấy: “Tôi không phái dùng đến một viên thuốc nào cả, tất cả bệnh tật của tôi đã biến mất sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 04 tháng trước!”

Tôi cũng áp dụng các nguyên lý của Đại Pháp để hướng dẫn và gây ảnh hưởng đến người con trai, và thường xuyên kể với cậu ấy rằng tôi đã được hưởng lợi như thế nào từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là, kết quả học tập ở trường của cậu ấy tốt hơn, khiến vợ chồng tôi rất vui.

Khi con trai tôi bắt đầu hẹn hò với một cô gái khoảng 04 năm trước, tôi đã khuyên cậu ấy có trách nhiệm với cô ấy và không sống chung trước khi kết hôn. Một ngày kia cậu ấy nói: “Mẹ, đừng lo lắng! Con sẽ không làm dù cho con muốn!” Cùng khoảng thời gian đó, cậu ấy bị chẩn đoán bệnh viêm tuyến tiền liệt mãn tính, và bác sỹ bảo rằng chữa căn bệnh này không dễ. Khi chúng tôi đến bệnh viện lần thứ hai, chúng tôi gặp một bệnh nhân khác cũng bị căn bệnh này. Ông ấy nói rằng tình trạng của mình chỉ cải thiện một ít sau 04 đến 05 năm chữa trị. Với sự giúp đỡ của anh trai bạn tôi – một nhân viên của công ty y tế quy mô lớn – chúng tôi có thể mua nhiều loại thuốc tốt cho người con trai. Nhưng bất kể đã tiêu tốn bao nhiêu tiền, căn bệnh chỉ tiến triển xấu đi.

Một ngày nọ, con trai tôi đi làm về nhà sớm hơn bình thường và nói trong nước mắt: “Mẹ, có thể con không làm việc được nữa! Con cảm thấy rất đau đớn sau khi ngồi lâu!” Tôi nói: “Mẹ khẳng định rằng con sẽ có được lợi ích lớn từ việc đọc tất cả sách của Pháp Luân Đại Pháp mà chúng ta có. Con biết rằng bệnh viện không thể chữa trị cho con, vì thế có lẽ đây là thời điểm thích hợp cho con tu luyện.” Cậu ấy chấp nhận lời khuyên của tôi và bắt đầu tu luyện nghiêm túc. 20 ngày sau, cậu ấy hạnh phúc la lên: “Mẹ, bệnh của con đã khỏi hoàn toàn rồi!”

Năm 2010, con trai tôi kết hôn, và năm tháng trước vợ cậu ấy đã sinh hạ một em bé khỏe mạnh. Ngoài ra, con tôi trở thành một người hoàn toàn khác. Trong quá khứ, mọi người nói rằng cậu ấy có một ánh mắt rất hung dữ. Tuy nhiên, giờ đây, mọi người đều khen ngợi sự nhân từ và thông minh của cậu ấy.

Chồng tôi là tài xế xe tải. Mùa đông năm ngoái, trong khi đang thay một lốp xe bị hết hơi trên đường cao tốc, ông ấy đã bị một xe hơi đi ngang qua đâm vào và văng ra xa hơn 10 mét. Ông bất tỉnh nằm đó và người đứng xem nghĩ rằng ông đã chết hay hấp hối. Đồng nghiệp của ông ôm lấy thân thể ông và khóc lớn. Sau một lúc, chồng tôi tỉnh lại và ngạc nhiên khi thấy mọi người vây quanh mình.

Khi ai đó giúp vực ông dậy, ông không thể di chuyển tay chân mình. Sau đó ông âm thầm cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Cuối cùng, ông có thể đi một vài bước và hai tay chỉ bị thương nhẹ. Sau đó, ông nói với tôi rằng ông cảm thấy một quả bóng – đã đỡ cho ông khi bị rơi xuống. Là một học viên, tôi biết điều gì đã xảy ra: Chính là Sư phụ vĩ đại đã cứu ông.

Tháng 12 năm 2011, người chị 64 tuổi của tôi đã ngã từ một cái ghế đẩu trong khi đang lau bụi bám vào trần nhà. Khi đang ngã, chị ấy niệm thầm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Khi ngã xuống đất, chị ấy hoàn toàn không bị đau. Chị nói với tôi: “Dường như có ai đó đã đỡ chị và chậm rãi đặt chị xuống nền nhà!”

Không gì trên thế gian này có thể đền đáp được sự từ bi và ơn cứu độ của Sư phụ. Điều tôi có thể làm là tu luyện tinh tấn và cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/13/135842.html

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/2/法轮大法拯救了我这个即将破碎的家-263547.html

Đăng ngày 28-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share