Bài viết của một học viên ở Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2012] Tôi năm nay 52 tuổi và đang sống cùng chồng, anh Đại Cường, và con trai, con gái ở Nội Mông. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006. Năm 2010, chồng tôi bị tai nạn xe hơi, bị gãy chín cái xương sườn và một vài cái răng. Trong khi anh ấy nằm viện, tôi khuyến khích anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng vào thời gian đó anh ấy đã không làm thế.

Vào tháng 08 năm 2011, chồng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Sau khi phẫu thuật lần thứ hai, bác sĩ của chồng tôi nói với tôi rằng anh sẽ chỉ sống được khoảng ba tháng nữa. Ngay cả hóa trị liệu cũng không thể chữa được. Khi bệnh của chồng tôi trở nên nặng hơn từng ngày, anh bị đau ở khu vực gần hông, chân và tê bàn chân, mái tóc của anh đã bạc và khuôn mặt của anh trông rất sạm và u buồn. Anh cũng không cảm thấy ăn ngon miệng nữa.

Vào ngày 18 tháng 05 năm 2012, tôi nói với chồng tôi rằng: Em tin chỉ có Sư Phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu anh. Để tôi hài lòng, lần này anh đã đồng ý thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đúng ngày hôm đó, chồng tôi ăn ngon miệng và ngủ ngon vào ban đêm. Chúng tôi đã cùng nhau học Chuyển Pháp Luânvào những ngày tiếp theo. Vào ngày thứ tư, anh ấy bắt đầu luyện các bài công pháp. Một vài ngày sau đó, anh đã có thể cử động tay và hết đau ở hông. Khoảng một tháng sau, chồng tôi đã có thể tiếp tục đảm nhận những công việc trong nhà như thường lệ.

Chồng tôi đã trải qua một giấc mơ được Sư phụ điểm hóa ngay sau khi anh bắt đầu luyện công. Trong giấc mơ, anh đi bộ trên một con đường dẫn đến một cái hiên rất cao. Anh tìm thấy một lỗ hổng nhỏ ở ngoài cổng và lách vào trong. Anh rất ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt – hoa sen nở rộ, dòng suối trong veo, phụ nữ dệt vải, các chàng trai tưới hoa, và phụ nữ trong trang phục cổ đang chăm sóc trẻ em. Khi tôi đánh thức anh dậy ăn sáng, anh ấy đã khá hào hứng và tiếp tục suy nghĩ về ý nghĩa của giấc mơ. Vào lúc đó, cả hai chúng tôi đều cảm thấy vô cùng may mắn, không thể nói nên lời bởi giấc mơ Sư phụ đã điểm hóa.

Chồng tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều trong khi luyện năm bài công pháp. Anh cảm thấy một Pháp Luân đang quay xung quanh khu vực của một vết thương cũ trên chân của mình khi anh ấy luyện bài công pháp đầu tiên. Trong khi thực hiện các động tác của bài công pháp thứ hai, anh cảm thấy như thể một quả bóng lớn được đặt trên đầu. Anh cảm nhận được một dòng điện chạy qua cơ thể và lòng bàn tay của anh trở nên ấm áp trong khi luyện bài công pháp thứ tư. Chồng tôi đã kiên trì ngồi đả tọa trong một giờ đồng hồ mặc dù chân của anh rất đau khi anh luyện bài tĩnh công.

Giờ đây chồng tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác! Anh có sức khỏe tốt, vui vẻ và điềm đạm. Đáng tiếc thay, anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đắc Pháp sớm hơn trong cuộc đời.

Chúng tôi phải chịu rất nhiều khổ nạn trong 15 năm chung sống. Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn gia đình chúng tôi, bốn thành viên của gia đình tôi rất hài lòng và hạnh phúc. Hàng ngày, tất cả chúng tôi đều nhận được sự chăm sóc và bảo hộ của Sư phụ. Đây là một kho báu không thể mua được. Tôi hy vọng rằng tất cả những người bỏ lỡ cơ hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình  sẽ có cơ hội khác để sớm đắc Pháp. Điều đó sẽ thật là tuyệt vời!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/4/看天安门自焚骗局-蒙古妇女寻法修炼-262326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/17/135452.html

Đăng ngày: 24-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share