Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-10-2012] Tôi đã mắc nhiều chứng bệnh từ khi còn nhỏ. Năm 14 tuổi, tôi bị chẩn đoán bệnh lao và phải dùng thuốc mỗi ngày. Sau khi kết hôn, sức khỏe của tôi càng xấu hơn. Sau đó tôi bị chẩn đoán viêm thận, viêm gan, đau tim, xơ cứng động mạch não, đau nửa đầu mãn tính, và những vấn đề sức khỏe khác.

Khi chứng đau nửa đầu diễn ra, khoảng hai hay ba lần mỗi tháng, cơn đau kinh khủng đến nỗi tôi phải thức dậy và bắt đầu nôn mửa và ho khạc ra một chất lỏng màu vàng kỳ lạ. Để giảm đau, tôi trùm một túi vải quanh đầu và không dám cử động. Sáng hôm sau, tôi không thể làm bữa sáng cho con tôi, và chúng phải nhịn đói đến trường. Tôi thật sự cảm thấy khủng khiếp về điều này.

Năm 1984, khi 38 tuổi, tôi bị chẩn đoán bệnh ung cơ tử cung. Chỉ sau khi phẫu thuật tôi mới phát hiện đó là ung thư. Sau đó tôi phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung và ở trong bệnh viện bốn tuần. Khi về nhà tôi phải dựa vào thuốc men để sống. Từ trong tâm tôi biết rõ rằng mẹ tôi thật sự lo lắng đến việc tôi sẽ ra đi.

Năm 1998, khi 52 tuổi, những triệu chứng cũ tái phát và các tế bào ung thư bắt đầu lan rộng khắp cơ thể tôi. Huyết áp của tôi thấp và lúc nào tôi cũng cảm thấy chóng mặt. Tôi không có cảm giác thèm ăn và rất yếu.

Tôi cảm giác như tất cả cơ quan nội tạng của mình sẽ ngừng hoạt động vào bất kỳ ngày nào. Đó cũng là lúc tôi quyết định ngừng hóa trị liệu, vì chúng không có hoặc chỉ có ít tác dụng. Cơ thể tôi cũng không đủ sức chịu đựng sự suy nhược do tác dụng phụ của việc điều trị gây ra. Tôi nghĩ rằng tốt nhất là không làm gì cả và chỉ đợi chết.

Đó là vào thời điểm con gái tôi nói rằng tôi nên luyện Pháp Luân Công. Nó nói: “Có nhiều người luyện môn này trong các công viên. Giống như mẹ, mẹ của đồng nghiệp con cũng có nhiều bệnh lâu năm, nhưng cuối cùng bà ấy đã được chữa lành. Mẹ cũng nên thử!”

Tôi đã nghe về Pháp Luân Công rất lâu trước khi con gái đề nghị với tôi, và người ta cũng nói rằng tôi nên luyện. Tôi nghĩ: “Tại sao tôi nên luyện nhỉ? Tôi đã từng tập hai môn khí công trước đây, và chúng không thể chữa lành bệnh.” Tôi không muốn đến nơi luyện công, nhưng con gái tôi đã van nài tôi nhiều ngày. Vì đây thật sự là cơ hội cuối cùng của tôi, tôi đã đến nơi luyện công, vốn không xa nhà của tôi lắm, và hỏi xin một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Tôi luyện năm bài công pháp vào buổi sáng, và buổi tối tôi ngồi đọc Chuyển Pháp Luân cùng các học viên khác. Tôi nghĩ rằng đây là một cuốn sách tuyệt vời, và ghét một thực tế rằng khả năng lĩnh hội Pháp của tôi rất kém.

Sư phụ Lý Hồng Chí đã dạy chúng ta cách trở thành người tốt và cũng nói về nguyên nhân tại sao chúng ta tồn tại và có bệnh. Tâm trí tôi bắt đầu mở ra, và tôi không còn tranh luận hay phàn nàn về những điều tầm thường nữa. Tôi nghiêm khắc theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn trong mỗi việc mình làm. Kết quả là, mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng, hàng xóm, và mọi người trong cuộc sống đã cải thiện đáng kể.

Mọi bệnh tật của tôi đã biến mất không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, và tôi trở nên khỏe mạnh từng ngày. Tôi tăng cân và tràn đầy sức sống. Nỗi buồn của tôi bắt đầu trở thành niềm vui.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công khoảng một năm trước khi Giang Trạch Dân khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công. 13 năm qua Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng mọi cách để cố thay đổi tâm tôi và khiến tôi từ bỏ tu luyện. Nhưng tôi vẫn kiên định vào niềm tin của mình.

Người thân và bạn bè của tôi đã chứng kiến huyền năng chữa lành bệnh tật kỳ diệu của Pháp Luân Công và lợi ích mà tôi và gia đình đã được hưởng như thế nào. Một ngày kia, một người hàng xóm của tôi kể rằng cô ấy tình cờ nghe được vài người đang nói xấu về Pháp Luân Công. Cô ấy tiến đến họ và nói: “Xin đừng nói Pháp Luân Công là xấu. Đừng tin những điều trên truyền hình. Chúng là giả dối.” Sau đó cô ấy kể với họ về sự hồi phục kỳ diệu của tôi. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc cho cô ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/4/一个前癌症患者的心声-263591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/23/136001.html
Đăng ngày 5-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share