Bài viết của Trịnh Vũ Hàm, học viên ở Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 26-09-2012] Tôi đã bị bệnh suy chức năng tuyến yên trong trong suốt 04 năm qua. Tuyến yên thường được gọi là “tuyến chủ đạo”, nó điều khiển hầu hết các chức năng nội tiết của cơ thể bằng cách sinh ra các loại hoóc môn khác nhau vào hệ tuần hoàn. Cuống tuyến yên của tôi bị tổn thương, vì vậy sáu tuyến quan trọng nhất, bao gồm cả tuyến thượng thận, không hoạt động chính xác.

Kết quả là, mỗi ngày tôi đã phải dùng nhiều loại thuốc khác nhau. Tôi cũng phải mang theo thẻ bệnh án y tế bất cứ khi nào tôi rời khỏi nhà, vì tôi rất dễ bị ngất xỉu. Khi một trong các tuyến làm việc kém hiệu quả (điều này khá thường xảy ra) tôi phải vội vàng đến bệnh viện. Tôi sẽ ở trên giường bệnh cả ngày, không thể cử động. Vì tôi không thể làm việc, tôi đã phải xin nghỉ làm.

Vào tháng 12 năm 2011, mẹ tôi đề nghị tôi học năm bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Đại Pháp từ tiến sĩ Dương Thạc Anh, một giáo sư của Đại học quốc gia Trung Sơn ở Cao Hùng, Đài Loan.

Mặc dù tôi cảm thấy rằng mẹ đang hy vọng một phép màu để chữa bệnh cho tôi, tôi xem Pháp Luân Đại Pháp đơn thuần như một hình thức của thể dục – cái mà không có tác dụng với bệnh của tôi. Vào tháng 06 năm 2012, sau khi bị bệnh nghiêm trọng trong 03 ngày, tiến sĩ Dương đã gọi điện cho mẹ tôi và đề nghị tôi đọc quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, Chuyển Pháp Luân. Tôi bắt đầu đọc quyển sách trên giường và đọc xong trong 07 ngày. Sau đó, tôi đã có một mong muốn mạnh mẽ học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Thực tế, việc Pháp Luân Đại Pháp dạy con người phản bổn quy chân, quay về chân ngã đã tác động đến tôi. Từ khi còn trẻ, tôi nhìn thế giới giống như một nhà tù và con người là những phạm nhân không thể quay trở về ngôi nhà thực sự mãi đến khi họ hoàn thành bản án của họ. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu nhiều nguyên lý và chân thành muốn tu luyện.

Tôi quyết định học các bài công pháp tại một điểm luyện công của Pháp Luân Đại Pháp gần nhà tôi, nằm ở trung tâm văn hóa. Mọi người luyện công ở đây mỗi ngày. Thỉnh thoảng mẹ tôi đi cùng tôi.

Một thời gian ngắn sau đó, vào ngày 01 tháng 07, tôi được mời tham dự loạt bài giảng qua video 09 ngày, hoàn toàn miễn phí.

Gần đây, tôi được thuê làm nhân viên xử lý thông tin tại văn phòng hành chính của trường Đại học quốc gia Trung Sơn. Sau khi kết thúc công việc lúc 06 giờ chiều, tôi sẽ đi taxi tới tham dự khóa giảng, được tổ chức từ 07 đến 09 giờ tối. Mặc dù có một chút vội vã sau khi làm việc, tôi luôn thu xếp để đến đúng thời gian trong 09 ngày này.

Mặc dù tôi có thể hiểu nhiều nguyên lý của Pháp sau khi tham dự loạt bài giảng 09 ngày, tôi đã không ngộ được tại sao tôi đột nhiên không thể uống được thuốc mà bác sĩ đã kê đơn cho tôi. Để bố mẹ tôi khỏi lo lắng, tôi không bảo họ rằng tôi đã dừng dùng thuốc. Từ đó, thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy càng khỏe hơn.

Mẹ tôi tên là Thái Hương Lan, thỉnh thoảng bà luyện các bài công pháp ở trung tâm văn hóa. Gần đây, vết lõm hông của bà bắt đầu hồi phục và trở lại bình thường. Thêm vào đó, bà thường bị vấn đề ở khớp kinh niên, nhưng bây giờ bà khỏe mạnh. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/26/脑下垂体萎缩绝症-半个月内神奇康复-263259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/10/135786.html

Đăng ngày 07-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share