Bài viết của học viên Tân Sinh từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 10 – 09 – 2012] Tôi không được khỏe từ khi còn nhỏ và đã có một cuộc hôn nhân tồi tệ. Khi tôi còn trẻ, tôi đã bị rất nhiều bệnh tật như viêm dạ dày, mất ngủ triền miên, bệnh viêm gan, chứng tăng sản xương, và thiếu máu.

Vì có nhiều bệnh tật, cuộc sống của tôi rất tồi tệ. Tôi bỏ nhiều thời gian để đi du lịch và nhiều tiền để tìm phương pháp chữa trị, nhưng các triệu chứng ngày càng tệ hơn chứ không tốt lên. Thời gian đó, con của tôi được chuẩn đoán bị một bệnh gần như không chữa được. Nhìn con chịu đau đớn, tôi cảm thấy đau khổ và thất vọng.

Khi tôi đang trong tuyệt vọng, một ngày mẹ tôi bảo , “Người chú sống ở tầng dưới đã từng bị rất nhiều bệnh và gần như cận kề cái chết. Bây giờ, tất cả bệnh tật đã không còn và chú ấy trông rất khỏe mạnh. Mẹ nghe nói chú không dùng bất kỳ loại thuốc nào mà nhờ tập luyện môn gì đấy đã giúp chú chữa khỏi bệnh. Sao con không hỏi chú ấy tập nó như thế nào?

Người chú nhiệt tình nói với tôi: “Chú tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tuyệt vời.” Chú đưa tôi một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc nó, tôi đã bị sốc và hào hứng vì nội dung của nó. Tôi nhận ra tại sao tôi phải chịu đựng quá nhiều và gặp nhiều khổ nạn. Nguyên nhân thực sự là hết đời ngày đến đời khác tôi đã tích quá nhiều nghiệp. Nếu tôi muốn sống tốt hơn, tôi phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để quay trở về ngôi nhà thực sự của mình.

Đọc các bài giảng của Sư phụ làm tôi cảm thấy rất phấn chấn. Tôi như một đứa trẻ bị lạc, cuối cùng tìm lại được bố mẹ. Ngài cho tôi thấy ánh sáng giữa đêm tối. Tôi đã tìm thấy hy vọng và quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Như thế, tôi đã trở thành một hoc viên Đại Pháp. Điều đó thật tuyệt vời và không thể tin được. Một số người nói rằng bệnh của tôi có thể sẽ được chữa trong 10 ngày hoặc một tháng. Nhưng đối với tôi, nó chỉ mất khoảng 2 giờ. Đó là sự thật – tôi không hề phóng đại.

Vào ngày 10 tháng 05 năm 1998, tôi tìm thấy một điểm luyện công lần đầu tiên. Tôi làm theo các phụ đạo viên và học các động tác. Trên đường trở về nhà, đôi chân nặng nề thường ngày của tôi có vẻ linh hoạt hơn. Đêm đó, tôi thiếp vào giấc ngủ dễ dàng. Trong quá khứ, tôi phải dùng ba viên thuốc ngủ để có thể ngủ. Chỉ tập luyện trong hai giờ, triệu chứng đã không tồn tại và tôi lại trở thành một người khỏe mạnh.

Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, tôi cảm thấy rất tỉnh táo và chứng chóng mặt thường lệ đã biến mất. Tôi ngạc nhiên với sự thay đổi nhanh chóng. Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc sống mới. Tôi trở nên trầm tĩnh và có thể chăm sóc tốt đứa con bị bệnh, vì vậy sức khỏe con tôi được cải thiện lớn. Một gia đình tuyệt vọng đã trở lại hòa thuận như xưa.

Tôi quá vui mừng vì đã tìm thấy Đại Pháp và bảo với họ hàng và bạn bè về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp. Hàng xóm và đồng nghiệp nhận thấy sự cải thiện của tôi sau khi tôi tập Pháp Luân Đại Pháp và đã thực sự ngạc nhiên. Rất nhiều bạn bè tôi cũng bắt đầu tập luyện. Một trong những người bạn tôi đã sớm được chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư. Tôi thực sự trân quý cơ hội này.

Với Đại Pháp trong tâm, tôi có thể làm mọi thứ chiểu theo nguyên lý của Pháp. Tâm tính tôi được cải thiện lớn, và quan niệm về cuộc sống không công bằng đã biến mất. Tôi cảm thấy dường như cuộc sống của tôi là siêu việt khỏi thế giới vật chất. Các ý niệm của người thường về danh, lợi, và đấu tranh đã rời xa cuộc sống của tôi. Tôi bình tĩnh khi người khác bắt nạt tôi. Tôi đã cùng với mọi người, đã có thể nhìn cuộc sống dưới cái nhìn của một người tu luyện.

Tôi nhớ một năm nơi tôi làm sắp xếp một căn hộ cho tôi, nhưng con gái riêng của chồng tôi đã lấy nó. Vì tình hình tài chính khá hạn hẹp lúc đó, là quá khả năng để chúng tôi mua một căn hộ khác. Tuy nhiên, tôi đã chấp nhận thực tế đó, bình tĩnh lại, và nhìn vào trong chiểu theo Pháp. Tôi biết rằng không việc gì là tự nhiên mà xảy ra và sự việc này đang khảo nhiệm chấp trước vào danh và lợi ích cá nhân của tôi.

Sư phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân: “cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Bài giảng thứ bẩy)

Khi con gái riêng của chồng tôi tuyên bố rằng căn hộ là của nó, có vẻ như nó sẽ không thuộc về tôi và tôi nên từ bỏ nó. Chồng tôi đánh giá cao về cách tôi giải quyết tình huống khó xử này và thấy cảm động. Anh đối đãi với tôi tốt hơn, ủng hộ việc tu luyện của tôi, và làm nhiều việc nhà hơn, vì vậy tôi có nhiều thời gian chứng thực Pháp và giảng rõ sự thật với mọi người. Trong quá khứ, anh ấy có lẽ đã cảm thấy gặp vận rủi vì có một người vợ hay đau ốm. Bây giờ, anh ấy cảm thấy thật may mắn vì vợ mình tu luyện Đại Pháp và có một gia đình hạnh phúc, không bệnh tật.

Trong quá khứ, tôi đã mắc nhiều căn bệnh khác nhau, có một cuộc sống khốn khổ, và cảm thấy rằng cuộc đời thật vô nghĩa. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tâm hồn tôi đã bình yên trở lại, tôi có một tâm  thanh tĩnh và đầy từ bi. Đại Pháp đã cho tôi một cuộc sống mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/10/生命在法轮大法中重生-262481.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/7/135745.html
Đăng ngày: 16-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share