Người phụ nữ Liêu Ninh kể lại việc bị tra tấn trong khi bị giam giữ sau khi mãn hạn ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-12-2025] Ngày 4 tháng 10 năm 2025, một phụ nữ ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, mãn hạn ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Sau khi trở về nhà, bà Phan Tinh kể lại những màn tra tấn mà bà phải chịu đựng trong khoảng thời gian bị giam giữ.
Sau khi bị kết án ba năm tù vào tháng 11 năm 2022, bà Phan đã tuyệt thực tại Trại tạm giam thành phố Đan Đông để phản đối bản án sai trái trong khi chờ chuyển đến nhà tù. Giám đốc Trần Vân Dĩnh đã xúi giục các tù nhân viết những lời phỉ báng nhà sáng lập Pháp Luân Công lên đế giày của bà. Bà ta cũng chỉ đạo các tù nhân khác đánh đập và đá bà Phan trong khi bà đang đi vệ sinh.
Phó giám đốc Khúc Đồng đã chỉ đạo bảy tù nhân đè bà Phan xuống để bức thực. Một người bóp mũi bà và một người khác nhét cổ chai nhựa đã cắt đáy vào miệng bà. Sau đó, họ dùng một ống tiêm lớn bơm bột ngô vào miệng chai. Khi bà từ chối nuốt, một tù nhân đã thúc đầu gối vào bụng bà. Bà không thể thở được và cảm thấy như sắp chết ngạt. Bà hét lên: “Sư phụ Lý [nhà sáng lập Pháp Luân Công], xin cứu con!” Các tù nhân ngay lập tức buông bà ra. Sau đó, họ còn bức thực bà thêm hai lần nữa.
Vài ngày sau, bác sĩ Trại tạm giam chỉ đạo hai tù nhân nam bức thực bà bằng cách luồn ống qua mũi xuống dạ dày. Bà tiếp tục tuyệt thực trong hơn hai tháng cho đến khi bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 21 tháng 2 năm 2023.
Bà Phan phải đối mặt với nhiều sự ngược đãi hơn trong nhà tù. Các lính canh Khu 12 sắp xếp tù nhân Tôn Hiểu Hồng và Hà Đan giám sát bà suốt ngày đêm. Họ đi theo bà khắp nơi và bắt bà xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Bà từ chối làm theo, nên họ vặn âm lượng lên mức tối đa. Họ cũng không cho bà tắm rửa hay đi vệ sinh. Khi bà đại tiện ra quần, họ bắt bà ăn phân của chính mình. Khi bà từ chối, họ bôi phân lên khẩu trang của bà. Sau đó, một tù nhân tốt bụng đã đưa cho bà một chiếc khẩu trang sạch.
Trong bốn ngày, Tôn và Hà ép bà Phan phải đứng và không cho bà ngủ. Bắp chân bà sưng to bằng đùi. Bàn chân bà sưng vù đến nỗi không thể xỏ vừa giày. Khi một tù nhân khác đo huyết áp cho bà, máy không đo được chỉ số nào. Chỉ đến lúc đó, lính canh mới bảo Tôn và Hà ngừng ngược đãi bà.
Bà Phan bị chuyển đến khu bệnh viện nhà tù, nơi chủ yếu giam giữ các tù nhân bị bệnh tâm thần. Bà bị phân vào đội một ở tầng ba và bị giam cùng phòng với những tội phạm đang thụ án chung thân hoặc tử hình hoãn thi hành án.
Bà Phan vẫn kiên định với đức tin của mình, nên lính canh chỉ đạo tù nhân Lưu Diễm và Chung Minh Hạc giám sát bà. Họ bắt bà đọc các tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công, nhưng bà từ chối. Họ chửi mắng bà bằng những lời lẽ thô tục.
Ban đầu, Lưu và Chung ép bà Phan phải đứng hoặc ngồi xổm trong nhiều giờ liền. Sau đó, họ ép bà ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ từ sáng đến 9 giờ tối, trừ giờ ăn và đi vệ sinh. Họ đặt một mảnh giấy có ghi những lời phỉ báng Pháp Luân Công và nhà sáng lập lên ghế trước khi bắt bà ngồi lên đó. Khi họ không để ý, bà Phan đã tìm cách xóa được những chữ đó trên tờ giấy.
Lưu và Chung tuyên bố rằng nhà tù không cho phép đánh tù nhân, nhưng họ lại lôi bà Phan vào nhà kho và đánh bà. Bà hét lên kêu cứu, nhưng không có lính canh nào xuất hiện.
Một buổi tối, vài tù nhân xông vào phòng giam của bà Phan và giật lấy quần áo mùa đông cùng quần áo giữ nhiệt của bà. Đêm đó trời lạnh thấu xương. Lưu và Chung dùng nước sôi để làm tan băng trên cửa sổ. Phải mất một lúc lâu họ mới làm tan băng và mở được cửa sổ. Họ ép bà Phan ngồi đối diện cửa sổ chỉ với một lớp quần áo mỏng manh, trong khi bản thân họ mặc áo khoác mùa đông dày và ngồi ở chỗ khuất gió. Họ chế giễu bà: “Để xem bà chịu được bao lâu. Mấy ngày tới trời còn lạnh hơn nữa đấy.”
Bà Phan vẫn kiên định đức tin. Lưu và Chung bị cảm lạnh và một số tù nhân nhận xét đó là báo ứng. Tuy nhiên, Lưu và Chung vẫn tiếp tục ngược đãi bà Phan. Một hôm, nhân lúc bà không để ý, họ đổ nước lạnh vào cổ áo bà. Họ đe dọa sẽ cho bà uống thuốc tâm thần nếu bà vẫn từ chối từ bỏ đức tin.
Lính canh Lý Thiểm Thiểm không cho bà Phan đi vệ sinh vì bà không chịu “nhận tội”. Bà buộc phải đi vệ sinh ra sàn nhà.
Sau đó, bà Phan ngừng ăn để tránh đi đại tiện. Bà vẫn phải tiểu ra quần. Vài ngày sau, Lý nói cho phép bà đi vệ sinh mỗi ngày hai lần.
Vào ngày thăm thân, bà Phan kể cho gia đình nghe về việc bị ngược đãi. Họ cảnh cáo Lý rằng họ sẽ kiện cô ta vì tước đoạt nhân quyền cơ bản của bà Phan. Lý đồng ý cho phép bà đi vệ sinh khi cần, nhưng phải một tuần sau việc này mới được thực hiện. Tuy nhiên, Lưu và Chung không bao giờ đe dọa cho bà uống thuốc tâm thần nữa.
Vì bà Phan kiên định đức tin, lính canh không cho các tù nhân khác sử dụng phòng sinh hoạt chung, nơi thường diễn ra các buổi tẩy não nhắm vào bà. Một số tù nhân đổ lỗi cho bà vì làm cuộc sống của họ trở nên khó khăn.
Một hôm, Lý chỉ đạo Lưu và Chung phát video phỉ báng Pháp Luân Công. Bà Phan tuyệt thực khi họ từ chối tắt video. Lý chỉ đạo hai tù nhân này và một người thứ ba tên là Chu Lệ Lệ đè bà xuống tại văn phòng lính canh. Một tù nhân túm tóc bà, người thứ hai bóp mặt bà, và người thứ ba bóp mũi bà để đổ thức ăn vào miệng. Chỉ khi bà gần như chết ngạt và hét lên kêu cứu thì họ mới dừng lại.
Một lần khác, Lý chỉ đạo Lưu và Chung bức thực bà Phan bằng sữa bột trộn với nước tiểu.
Thẩm, một phó giám đốc bệnh viện nhà tù, đã nói chuyện với bà Phan nhiều lần và cảnh báo rằng nếu bà tiếp tục tuyệt thực ông ta sẽ buộc phải “có biện pháp mạnh”.
Vào ngày mãn hạn tù theo lịch, ngày 4 tháng 10 năm 2025, khi bà đang đi bộ ra cổng nhà tù, một lính canh hỏi bà đã phạm “tội” gì. Bà nói mình không phạm tội gì cả. Một lính canh khác thúc giục bà nhận tội để có thể về nhà gặp gia đình. Bà từ chối làm theo. Việc này kéo dài hơn một giờ đồng hồ trước khi họ thả bà đi.
Báo cáo liên quan:
Tra tấn các học viên tiếp diễn trong Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh
Một năm sau khi con gái bị bắt giữ, cụ bà 90 tuổi qua đời trong tuyệt vọng
“Tôi sẽ tuyên bà một bản án nhẹ hơn nếu bà đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công”
Người phụ nữ Liêu Ninh được tại ngoại sau 15 ngày bị giam giữ
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Liaoning Woman on Hunger Strike to Protest 3-Year Prison Term for Practicing Falun Gong
Ms. Pan Jing Has Been Cruelly and Repeatedly Persecuted by the Communist Regime
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/28/504248.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/7/232219.html


