Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2025] Tháng 9 năm 2025, một bà lão 79 tuổi ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, đã bị đưa vào tù để thụ án một năm vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Uông Thiên Ngâm (còn gọi là Uông Thiên Vân), một công nhân nghỉ hưu ở Nhà máy Nhôm quận Bạch Vân, bị bắt vào tháng 2 năm 2024. Tháng 1 năm 2025, Tòa án quận Nam Minh đã kết án bà một năm tù, nhưng cho phép bà thụ án tại ngoại vì lý do sức khỏe.

Tháng 9 năm 2025, bà Vương bị bắt giam trở lại, và tám tháng thi hành án bên ngoài nhà tù của bà được phán quyết không được tính. Giờ đây bà phải thụ án trọn một năm trong tù.

Đây không phải lần đầu tiên bà Vương bị nhắm đến vì đức tin của mình, vốn được bà bắt đầu tu luyện từ năm 1993 và cho là đã giúp bà nâng cao tâm tính và sức khỏe. Bà từng bị lao động cưỡng bức ba năm ba tháng từ năm 2002 đến năm 2005 và bị kết án chín năm tù vào năm 2012.

Ba năm ba tháng lao động cưỡng bức

Một đêm mùa xuân năm 2000, bà Vương đã bị các viên chức Phòng 610 thành phố Quý Dương và Phòng công an quận Bạch Vân bắt giữ. Họ đưa bà đến một địa điểm bí mật và thẩm vấn bà ở đó trong gần hai ngày tròn. Suốt thời gian đó bà bị cùm trên một chiếc ghế sắt. Bà không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ và đã được thả.

Ngày 10 tháng 3 năm 2002, vì nói chuyện với đồng nghiệp về Pháp Luân Công, bà Vương lại bị bắt và 12 ngày sau đó bị kết án ba năm lao động cưỡng bức.

Khi bị đưa vào Trại lao động nữ tỉnh Quý Châu, bà Vương bị xếp vào đội mới nhập trại (còn gọi là đội quản lý nghiêm ngặt). Đội trưởng Cố Hưng Anh đã sắp xếp các nhóm bốn người luân phiên giám sát bà Vương. Họ không cho bà ngồi, uống nước, đi vệ sinh hay ngủ. Bà vẫn kiên định đức tin của mình, và họ ép bà đứng quay mặt vào tường từ 5 giờ 30 sáng đến 12 giờ đêm. Có lần khi bà lên tiếng phản đối một tù nhân, tù nhân này đã nhét chiếc khăn dùng để lau vùng hạ bộ vào miệng bà. Tù nhân này còn đập đầu bà vào tường liên tục.

Tháng 10 năm 2003, trại lao động đã gia hạn án của bà Vương thêm ba tháng vì bà từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công hoặc lao động khổ sai. Các lính canh cũng nhốt bà biệt giam trong 15 ngày. Sau đó, họ nhốt bà trong một nhà kho tối tăm, ẩm thấp, bẩn thỉu, bừa bộn và nấm mốc.

Ngày 15 tháng 3 năm 2004, bà Vương bị chuyển sang một đội khác. Đội trưởng Dương Quỳnh Hoa ra lệnh cho bà làm lao động khổ sai. Bà nói sẽ không làm, nên Dương đã chỉ đạo bốn tù nhân đánh đập bà. Cúc áo của bà bị giật đứt trong trận đánh đập, và bà bị thương tích khắp người.

Bà Vương được trả tự do vào ngày 23 tháng 6 năm 2005.

Kết án chín năm tù vào năm 2012

Ngày 12 tháng 4 năm 2012, bà Vương bị bắt tại nhà con gái và bị đưa đến Tòa án quận Bạch Vân. Bà bị nôn ra máu và có các triệu chứng tăng huyết áp và bệnh tim. Ngày 16 tháng 4 năm đó, bà được đưa đến bệnh viện công an.

Tháng 10 năm 2012, Tòa án quận Bạch Vân kết án bà Vương chín năm tù, và bà bị đưa vào Nhà tù nữ tỉnh Quý Châu vào ngày 19 tháng 11 năm đó.

Các lính canh nhà tù sắp xếp nhiều tù nhân giám sát bà Vương suốt ngày đêm. Họ ép bà đọc, nghe và xem các tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công. Bà vẫn kiên định đức tin và phải chịu đựng nhiều hình thức ngược đãi khác nhau. Các học viên khác bị giam ở đó cũng bị tra tấn. Họ bị biệt giam, tiêm thuốc độc, sốc điện bằng dùi cui điện, không cho ngủ, bị bức thực, bị hạn chế đi vệ sinh và không được gia đình thăm gặp.

Bà Vương được trả tự do trước thời hạn vào ngày 12 tháng 8 năm 2019.

Báo cáo liên quan:

Giáo viên tiểu học Lưu Quân Mậu bị kết án mười năm tù

Nhiều học viên ở quận Bạch Vân, tỉnh Quý Châu bị bắt cùng lúc và bị đưa đi khỏi nhà

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/22/503919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/29/231895.html