Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2025] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang đã tích cực tra tấn các học viên bị giam giữ tại đó nhằm ép họ từ bỏ đức tin.

Nhiều tù nhân đang thụ án dài hạn bị lính canh xúi giục tra tấn và “chuyển hóa” các học viên—đổi lại, những tù nhân này được thưởng bằng cách miễn lao động khổ sai. Các phương thức tra tấn phổ biến bao gồm ngồi yên trên ghế nhỏ trong nhiều giờ liền và bị đánh đập. Tuy nhiên, lính canh và tù nhân vẫn tiếp tục ngược đãi những học viên đã đồng ý từ bỏ đức tin sau khi không còn chịu đựng nổi sự dày vò về thể xác và tinh thần.

Bất chấp sự tàn bạo trắng trợn, ban quản lý nhà tù làm mọi cách để che đậy tội ác của họ. Bất cứ khi nào nhà tù có đợt kiểm tra, lính canh tại Khu số 8 sẽ đưa những học viên mà họ cho là “nguy hiểm” vào khu nghiêm quản. Nhờ phương thức “quản lý lấy con người làm gốc”, khu số 8 đã được Cục Tư pháp tỉnh Hắc Long Giang trao tặng danh hiệu đơn vị kiểu mẫu.

Ngoài ra, tất cả các học viên đều bị khám xét cơ thể trước khi được thả. Họ không được phép mang bất cứ thứ gì, dù chỉ là một mảnh giấy, ra khỏi nhà tù.

Tính đến nay, ít nhất 40 học viên đã qua đời do bị tra tấn trong nhà tù này và nhiều người bị thương nặng hoặc tàn tật.

Khu số 8

Khi một học viên mới bị đưa vào nhà tù, người này sẽ bị đưa đến khu huấn luyện tập trung và sau đó chuyển sang khu số 8. Có thể phải mất nhiều tháng gia đình mới được thông báo về việc học viên này bị bỏ tù và được phép vào thăm.

Lương Tuyết hiện là trưởng chi nhánh Phòng 610 trong nhà tù. Nhạc Tú Phượng, đội trưởng khu số 8, chính thức nghỉ hưu vào tháng 7 năm 2025; hiện chưa rõ người kế nhiệm. Các phó đội trưởng Tác Viên Viên và Tiêu Lập Quyên, cũng phối hợp chặt chẽ trong việc bức hại các học viên, với sự trợ giúp của các tù nhân đầu sỏ là Nguyên Cánh Phương, Vương Thư, Trần Dương.

Hiện có hơn 100 học viên đang bị giam giữ tại khu 8, chủ yếu ở tầng 6. Người trẻ nhất ở độ tuổi 50 và người lớn tuổi nhất đã ngoài 80. Đa số họ ở độ tuổi 70. Do bị tra tấn về thể xác, căng thẳng tinh thần và suy dinh dưỡng, nhiều người trông rất xanh xao và phải vật lộn với nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Có tổng cộng 12 buồng giam ở tầng 6 và mỗi buồng chứa 10-15 người. Các buồng lớn có phòng tắm và phòng giặt. Nhưng các học viên không bao giờ được phép tắm rửa hay giặt giũ. Thay vào đó, các phòng này được tù nhân sử dụng để tra tấn các học viên.

Hàng tháng, lính canh khu 8 đến khu huấn luyện tập trung để đón các học viên Pháp Luân Công và đưa họ về khu 8. Đầu tiên, lính canh ra lệnh cho các học viên viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Nếu họ từ chối tuân thủ, tù nhân sẽ đưa họ vào phòng tắm để tra tấn. Nếu các học viên vẫn kiên định đức tin, họ sẽ phải chịu nhiều hình thức tra tấn hơn, bao gồm ngồi bất động trên ghế nhỏ trong nhiều giờ, không được tắm rửa, bị lột trần và phơi trước gió lạnh vào mùa đông, cũng như bị cưỡng bức dùng thuốc.

Mỗi học viên bị 3-5 tù nhân theo dõi và giám sát suốt ngày đêm. Họ không được phép học các bài giảng của Pháp Luân Công, luyện công, nói chuyện hay thậm chí nhìn các học viên khác, hoặc sử dụng nhà vệ sinh chung. Các tù nhân thường xuyên báo cáo với lính canh về những gì các học viên đã làm hoặc nói.

Hàng tháng, các học viên bị buộc phải viết “báo cáo tư tưởng” và làm các bài kiểm tra có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công. Nếu vượt qua bài kiểm tra, họ sẽ có một cuộc “phỏng vấn” với lính canh một tháng sau đó. Sau ba tháng, họ có thể nộp đơn xin giảm án nếu tích lũy đủ điểm bằng cách phỉ báng Pháp Luân Công. Mục tiêu là “chuyển hóa” họ hoàn toàn.

Các phương thức tra tấn cụ thể

Đánh đập, tra tấn và lăng mạ

Đánh đập, tra tấn và lăng mạ là những phương thức tra tấn phổ biến nhất.

Đầu năm 2025, bà Tôn Thục Vân, ngoài 70 tuổi, đã bị tù nhân Vương Thư đánh đập. Kết quả là bà bị chảy máu mũi.

Bà Đỗ Xuân Hương bị cao huyết áp và chân phải bị tàn tật do bị tra tấn. Thậm chí vài ngày trước khi được thả, bà vẫn bị đánh đập.

Bà Lý Đông Cúc đã bị mất thị lực do tra tấn. Bà được đưa đến bệnh viện bên ngoài nhà tù hai lần và bác sĩ đề nghị bà phẫu thuật.

Bà Chu Hiểu Thanh từng bị một số tù nhân đánh đập. Họ túm tóc bà và đập đầu bà. Đầu bà sưng lên ngay sau đó.

Bà Tôn Thục Kiệt từ chối mặc quần áo có chữ “tù nhân”. Các tù nhân đã đóng cửa lại, đánh đập và lăng mạ bà trong buồng giam.

Vì bà Hách Ngọc Hồng từ chối viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, các tù nhân Tề Hâm, Tôn Tinh và Trương Dương đã đánh bà trong phòng cách âm. Tề tát vào mặt bà, khiến bà chảy máu mũi. Tôn véo vào đùi trong của bà gây ra nhiều vết bầm tím. Trương suýt làm gãy ngón tay áp út của bà, khiến bà đau đớn trong một thời gian dài.

Bà Hách hét lên cầu cứu. Tuy nhiên, lính canh Phan Minh Châu, người đang theo dõi vụ đánh đập qua camera giám sát, đã làm ngơ. Sau đó, ông ta chuyển bà Hách vào cùng buồng giam với Tôn. Khoảng 9:30 tối hôm đó, Tôn bắt đầu tra tấn bà Hách và tiếng la hét của bà vọng sang cả các buồng giam bên cạnh.

Ngồi Ghế Nhỏ

Nhiều học viên từ chối từ bỏ Pháp Luân Công bị buộc phải ngồi bất động trên những chiếc ghế nhỏ thấp hơn 5 inch (khoảng 13 cm), từ 4 giờ sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày. Họ chỉ được đi vệ sinh hai lần. Các tù nhân giám sát họ chặt chẽ và chửi mắng nếu họ cử động hoặc cố duỗi tay chân.

Bề mặt lõm của ghế chỉ bằng nắm tay với một phần nhô ra cỡ móng tay. Chỉ sau vài ngày ngồi, mông của người bị phạt sẽ lở loét và chảy máu. Xương của một số học viên đã bị tổn thương.

Xâm hại tình dục

Một học viên không rõ tuổi vẫn còn trinh trắng. Các tù nhân trói ba chiếc bàn chải lại với nhau, nhét bó bàn chải vào âm đạo của cô rồi chà xát. Họ còn dội nước lên đầu cô và bắt cô đứng trước cửa sổ mở toang vào mùa đông. Một số học viên bị lột trần và buộc phải đứng trước cửa sổ mở.

Biệt giam

Nếu các học viên vẫn kiên định đức tin sau ba tháng bị tra tấn cường độ cao, lính canh sẽ sử dụng phương thức biệt giam, coi họ như “người chết sống”. Mặc dù ngừng tra tấn thể xác, họ giữ các học viên trong buồng giam và không cho phép họ rời đi, nói chuyện hay tương tác với bất kỳ ai.

Bà Quý Hồng Ba bị giam trong phòng tắm hơn 20 ngày. Tù nhân Nguyên Cánh Phương đánh bà mạnh đến mức khắp người bà đầy thương tích.

Bà Dương Hải Hà, người đang thụ án bảy năm tù, bị nhốt trong phòng giặt hơn 40 ngày; bà không được phép trở về buồng giam để ăn uống ngay cả trong dịp Tết truyền thống. Tù nhân Nguyên đã véo vào đùi trong của bà Dương.

Phỉ báng

Bà Vương Ngọc Hồng, một bác sĩ đang thụ án tù chưa rõ thời hạn, là trụ cột kinh tế chính trong gia đình. Con gái bà đang đi học và con trai bị bại não. Lính canh Hoàng Hồng Tiêu thường xuyên cáo buộc bà bỏ bê gia đình.

Bóc lột tài chính

Các tù nhân thường rút tiền từ tài khoản căng tin của các học viên mà không cho họ biết. Một tù nhân đã quẹt thẻ của một học viên năm lần và rút hơn 400 Nhân dân tệ. Nếu một học viên nhờ tù nhân chuyển đồ cho một học viên khác, các tù nhân thường giữ lại những món đồ đó.

Cưỡng bức dùng thuốc

Bà Thường Bình, một giáo viên, đang thụ án tù lần thứ hai (không rõ thời hạn). Vì bà phản kháng mạnh mẽ cuộc bức hại, lính canh đã cưỡng ép bà uống olanzapine, một loại thuốc chống loạn thần, hàng ngày trong suốt ba năm. Bà thường cảm thấy buồn ngủ, nhưng hễ nhắm mắt lại, tù nhân Tề liền tát vào mặt, đánh vào đầu và lăng mạ bà.

Quản lý quân sự hóa mới

Kể từ đầu năm 2025, nhà tù triển khai chế độ quản lý quân sự hóa mới. Mọi người được huấn luyện gấp chăn thành hình “đậu phụ” vuông vức, gọn gàng. Khi di chuyển, các học viên và tù nhân buộc phải xếp hàng và đi theo kiểu “bước ngỗng” (duyệt binh). Bất cứ ai mắc lỗi đều bị khiển trách.

Ngoài ra, lính canh tăng tần suất khám xét buồng giam. Nhiều vật dụng cá nhân của học viên và tù nhân, bao gồm dép và đồ lót, đã bị vứt bỏ. Sau đó, họ bị buộc phải mua đồ lót do nhà tù cung cấp, loại này đắt tiền nhưng chất lượng rất kém.

Một quy định mới khác là phải hát các bài ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc trước bữa ăn. Tất cả các học viên đều từ chối hát, nhưng họ phải đứng nghiêm trong khi các tù nhân hát.

Báo cáo liên quan:

Cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang

Tội ác của Vương Lập Quốc và Hàn Diên Vỹ, nguyên và quản giáo hiện tại của Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang trong cuộc bức hại Pháp Luân Công

Những thủ đoạn bức hại học viên Pháp Luân Đại Pháp trong Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang

Sự tra tấn các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang trong thời gian gần đây

Trại tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang cấm các học viên Pháp Luân Công nhận tiền gửi để mua đồ dùng thiết yếu hàng ngày

Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang đang tra tấn và tẩy não các học viên Pháp Luân Công

Nhà tù Nữ Hắc Long Giang ra lệnh cho tù nhân hạ độc học viên Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Trung:

黑龙江省女子监狱迫害法轮功学员的暴行

揭露黑龙江省女子监狱八监区

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Crimes Committed in the Persecution of Falun Gong by 3 Key Authorities at Heilongjiang Provincial Women’s Prison

Mother and Daughter Jailed in Notorious Prison for Distributing Materials about Dafa

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/13/503553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/27/231854.html