Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2025 ] Minh Huệ Net từng đưa tin về khổ nạn của một cư dân Thành phố Đại Thạch Kiều, Tỉnh Liêu Ninh, dẫn đến bệnh tâm thần nghiêm trọng kể từ khi bà được tại ngoại vào tháng 10 năm 2004. Thông tin mới nhận được cung cấp thêm chi tiết về những ngược đãi mà bà phải chịu trong tù, dẫn đến suy sụp tinh thần.

Bà Trương Cúc Hiền, 61 tuổi, bị bắt vào cuối tháng 9 năm 2002, chỉ vì phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đức tin của bà là Pháp Luân Công. Bà tuyệt thực khi bị giam tại Trại tạm giam Đại Thạch Kiều, và bị bức thực bằng phân và nước tiểu. Sau khi bị kết án 3 năm tù vào ngày 27 tháng 12 năm 2002, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh, nơi bà phải đối mặt với nhiều hình thức tra tấn tàn khốc hơn.

Mặc dù bà Trương sống sót, nhưng bị suy sụp tinh thần và vẫn chưa hồi phục. Bà thường lang thang trên đường phố và nhặt thức ăn từ thùng rác. Một vài người tốt bụng đã cho bà quần áo và thức ăn, nhưng bà thường từ chối. Bà thường quét đường phố và dọn dẹp quanh thùng rác.

Mẹ bà đã cố gắng giữ bà ở nhà và cho bà ăn. Sau khi mẹ bà chuyển đi vào năm 2022, em gái bà đã đưa bà về chăm sóc.

Bà Trương từng làm việc tại Trạm bơm Bát Tam ở thành phố Đại Thạch Kiều. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, và tâm trí cùng thân thể bà được thăng hoa. Sau khi chế độ cộng sản ra lệnh bức hại Pháp Luân Công trên toàn quốc vào năm 1999, bà bị sa thải vì kiên định đức tin. Ngoài ra, chồng bà cũng ly hôn với bà vào tháng 6 năm 2001, và được giao quyền nuôi con.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà từng bị bắt nhiều lần. Bà từng bị giam trong trại tẩy não và thụ 2 án tại lao động cưỡng bức, trong thời gian đó bà bị bắt lao động khổ sai mà không được trả lương, bị sốc bằng dùi cui điện, và bị biệt giam. Bà cũng bị đưa đến bệnh viện tâm thần 2 lần. Xin vui lòng xem báo cáo liên quan thứ hai để biết chi tiết về những bức hại trước đây của bà.

Thông tin thêm về những ngược đãi trong tù

Sau một đợt tra tấn nữa của các quản giáo Quách Hải Yến và Triệu Tú Mai vào giữa tháng 6 năm 2004, bà Trương bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện nhà tù. Vương Ni Na đã chỉ thị cho bác sỹ nhà tù và các tù nhân nhốt bà Trương cùng phòng với một bệnh nhân viêm gan C. Sau đó họ trói bà trong tư thế đại bàng sải cánh.

Quản giáo Quách và Triệu đã chỉ thị cho các tù nhân Chu Khải Vinh và Lý Kế Vinh dán băng keo bịt miệng bà Trương và quấn chặt đầu bà bằng vải bông, chỉ để lộ mắt và mũi. Sau đó, họ đánh đập bà một cách tàn bạo, khiến bà bầm tím khắp người.

Bà Trương tuyệt thực để phản đối, và bị 2 tù nhân Chu và Lý, những người không có chuyên môn y tế, bức thực. Họ nhét ống bức thực vào lỗ mũi bà nhiều lần mỗi ngày. Sau khi lỗ mũi bà bị thương, họ nhét ống vào miệng bà , cuối cùng làm tổn thương cả cổ họng bà. Ống dính máu mỗi lần rút ra. Bác sỹ nhà tù lẩm bẩm một mình: “Ngày tàn của bà ta đã đến”.

Trong khi bị bức thực, rất nhiều tóc của bà bị giật đứt, môi bà sưng tấy nghiêm trọng sau khi tù nhân Chu đánh bà bằng cán quạt bằng kim loại. Đôi khi bà thậm chí không thể mở miệng.

Giữa tháng 8 năm 2004, bà Trương bị tra tấn đến mức không thể nhận ra. Phòng khám nhà tù báo cáo tình trạng của bà cho quản giáo Triệu. Bà ta đến và hét vào mặt bà Trương từ hành lang (vì căn phòng có mùi hôi thối): “Khi nào thì bà mới chết đây? Tôi đã chuẩn bị quần áo tử thi cho bà và sẵn sàng đưa bà lên thiên đường ngay bây giờ! Bà có lời trăn trối gì không?”

Tù nhân Chu tháo băng keo khỏi miệng bà Trương. Bà hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp!” “Người tu Pháp Luân Công là người tốt!” và “Đừng bức hại người tu Pháp Luân Công!”

Tháng 10 năm 2004, bà Trương được phủ bằng một tấm ga trải giường màu trắng và được khiêng ra khỏi bệnh viện nhà tù. Khi gia đình nhìn thấy bà, họ nghĩ rằng bà đã chết. Mặc dù vẫn còn sống, nhưng bà không còn là người phụ nữ khỏe mạnh và tươi vui mà họ từng biết nữa. Do những tra tấn không thể tưởng tượng được, bà chịu tổn thương tâm thần nghiêm trọng kể từ đó.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Police Fill Practitioner’s Mouth With Urine and Feces

Báo cáo liên quan:

Một người phụ nữ ở tỉnh Liêu Ninh bị bệnh tâm thần nặng từ năm 2004 do bị tra tấn khi bị giam giữ

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/30/503127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/4/231571.html