[MINH HUỆ 13-01-2026] Đinh Lạc Bân (丁乐斌 / Ding Le Bin / Ding Lebin), nam, khoảng 38 tuổi, người Sơn Đông, Trung Quốc, từng theo học tại Học viện Trung-Đức thuộc Đại học Đồng Tế ở Thượng Hải. Tháng 4 năm 2005, dường như người này từng đăng “Nghiêm chính thanh minh” tuyên bố quay lại tu luyện trên trang Minh Huệ. Năm 2012, Đinh Lạc Bân rời Trung Quốc Đại lục sang Đức, hiện sống tại thủ đô Berlin. Sau khi ra nước ngoài, người này đã làm những việc mà Trung Cộng muốn làm với các hạng mục giảng chân tướng tại Đức và một số nơi khác.

Ví dụ, sau khi sang Đức, Đinh Lạc Bân nói rằng người nhà ở Trung Quốc Đại lục bị bắt vì luyện Pháp Luân Công, còn lấy lý do cần được giúp đỡ để yêu cầu được ở nhờ nhà của các học viên phương Tây tại địa phương; các học viên vì thiện lương và đồng cảm đã tiếp nhận anh ta, đồng thời đưa anh ta đi gặp hàng chục nghị viên. Mùa hè năm 2013, Đinh nói rằng sau này sẽ không cùng các đồng tu đi gặp nghị viên nữa. Không lâu sau, mẹ của Đinh (bà Mã Thụy Mai) được thả. Tuy nhiên, các học viên trong nhóm giảng chân tướng cho các nhân vật quan trọng trong giới chính khách phát hiện ra rằng, mặc dù Đinh nói không cần đồng tu dẫn đi gặp nghị viên, quan chức nữa, nhưng lại chuyển sang tiếp xúc riêng và thường xuyên với lượng lớn các quan chức Đức, thu thập thông tin về các quan chức và những học viên Pháp Luân Công có mối quan hệ rộng, rồi rất nhanh gây tác dụng cắt đứt liên lạc giữa học viên địa phương với giới chức. Biểu hiện thứ nhất là, khi các đồng tu trong nhóm giảng chân tướng cho giới chính khách hẹn thời gian gặp các nghị viên, họ thường nghe thấy câu “Anh Đinh vừa mới tìm gặp chúng tôi rồi”. Biểu hiện thứ hai là, có những nghị viên cá biệt vì bị Đinh Lạc Bân liên lạc quá thường xuyên, cảm thấy bị làm phiền, từ đó giữ khoảng cách với quần thể học viên Pháp Luân Công. Trong thời gian này, Đinh Lạc Bân còn mưu tính để có được danh hiệu “Chủ nhiệm Ban Châu Âu của Tổ chức Điều tra Quốc tế” từ New York, lấy đó để mở rộng phạm vi tiếp xúc với giới chức từ Đức sang các quốc gia khác thuộc Liên minh Châu Âu.

Do Đinh Lạc Bân từ chối trao đổi và hợp tác với các đồng tu trong nhóm giảng chân tướng cho giới chức tại địa phương, Phật Học hội Đức đã mấy lần đứng ra nói chuyện với anh ta, chỉ ra những việc làm không phù hợp của anh ta. Sau đó, Đinh vẫn tiếp tục lấy danh nghĩa học viên Pháp Luân Công để liên hệ với giới chức. Sau khi bị Phật Học hội Đức phê bình, anh ta đã im ắng một thời gian (từ cuối năm 2016 đến năm 2023).

Tháng 5 năm 2023, Đinh Lạc Bân lại một lần nữa lấy lý do cha mẹ bị bắt, cần giải cứu, để liên hệ trực tiếp với giới chức trên diện rộng, phạm vi hoạt động lần này đã vượt xa khỏi nước Đức. Trong thời gian hai năm rưỡi, anh ta đã nắm được khá nhiều thông tin về các quan chức ủng hộ Đại Pháp tại các nước Châu Âu; nhưng vẫn không trao đổi với nhóm giảng chân tướng cho giới chức.

Ngoài việc tiếp xúc thường xuyên, chụp ảnh chung với giới chức, theo phản ánh của các đồng tu biết rõ Đinh Lạc Bân, anh ta còn đặc biệt chú trọng tiếp cận các điều phối viên hạng mục Đại Pháp và những học viên có mối quan hệ rộng. Ngay cả khi không có cơ hội, anh ta cũng cố gắng tạo ra cơ hội.

Ví dụ 1: Ngày 8 tháng 6 năm 2024, vòng loại Châu Âu của Cuộc thi Võ thuật Tân Đường Nhân được tổ chức tại Dresden, chủ tịch ban giám khảo cuộc thi võ thuật đã từ Mỹ sang Đức, Đài Truyền hình Tân Đường Nhân cũng cử một đoàn làm phim chuyên đề từ Mỹ tới Dresden để quay tư liệu thực tế về cuộc thi. Vào ngày thi đấu, Đinh Lạc Bân vốn đang tham gia hoạt động ở một quốc gia khác, nhưng lại gọi điện cho ban tổ chức phụ trách sự kiện ở Đức, yêu cầu ráo riết được tham gia hoạt động vào ngày hôm sau. Khi được thông báo rằng ngày hôm sau không có hoạt động chính thức nào, chỉ có một buổi ăn trưa của nhân viên, Đinh Lạc Bân lấy lý do “gặp gỡ đồng tu Mỹ” để một mực đòi gặp, cho đến khi học viên trong ban tổ chức miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu của anh ta. Trong bữa trưa ngày hôm sau, Đinh Lạc Bân tỏ ra cực kỳ quan tâm đến mấy học viên đến từ Mỹ, hỏi rất nhiều câu hỏi không hề liên quan đến anh ta. Hành động của anh ta đã khiến các học viên liên quan cảnh giác.

Ví dụ 2: Nghe nói có tiểu đệ tử Đại Pháp ở Đức nhập học tại trường Phương Bắc (Northern Academy) ở Mỹ, chuẩn bị thi vào Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, Đinh Lạc Bân liền đi tìm tiểu đệ tử đó để chụp ảnh chung, mặc dù tiểu đệ tử này và anh ta không hề quen thân gì. Hành động này khiến phụ huynh của tiểu đệ tử cảm thấy rất bất an và kỳ quặc.

Ví dụ 3: Trước “ngày 20 tháng 7” năm 2025, khi các học viên Berlin tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc để kháng nghị tà đảng đàn áp Pháp Luân Công, Đinh Lạc Bân đã đến trước nhóm học viên, giơ tấm bảng giải cứu cha mẹ, nhờ học viên khác chụp ảnh giúp, chụp xong liền rời đi ngay, khiến các học viên nhận ra rằng: Tuy anh ta mặc áo có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”, nhưng lại tách rời khỏi quần thể tu luyện, và hoạt động tập thể của các học viên dường như chỉ là phông màn để anh ta chụp ảnh.

Từ tháng 5 năm 2023 đến nay, trong thời gian hai năm rưỡi, Đinh Lạc Bân thường xuyên tham gia các hoạt động do đệ tử Đại Pháp tổ chức khắp nơi ở Châu Âu, phát biểu tại các sự kiện, và mượn cơ hội đó để làm quen với một loạt các quan chức ủng hộ đệ tử Đại Pháp phản bức hại ở các quốc gia Châu Âu. Trong các hoạt động liên quan, Đinh Lạc Bân nắm bắt mọi cơ hội để chụp ảnh chung với các quan chức đến ủng hộ Pháp Luân Công. Đồng thời, anh ta cũng lấy thân phận học viên Pháp Luân Công để liên hệ với các tổ chức nhân quyền, tham gia các hoạt động do họ tổ chức. Tại các hoạt động này, khâu quan trọng trong công việc của anh ta chính là chụp ảnh.

Các học viên tình cờ gặp anh ta phát hiện ra rằng, trong rất nhiều trường hợp, Đinh Lạc Bân thực ra hoàn toàn không có cơ hội trò chuyện với các quan chức, càng không nói đến việc giảng chân tướng Pháp Luân Công. Mục tiêu của anh ta dường như chỉ là khi các quan chức trả lời phỏng vấn truyền thông hoặc trả lời câu hỏi của người tham dự, anh ta sẽ chen lên để chụp ảnh chung với các quan chức, sau đó đăng những bức ảnh này lên mạng xã hội, gửi cho các quan chức mà anh ta quen biết, đồng thời gửi cho các kênh truyền thông của đệ tử Đại Pháp –– anh ta liên tục gửi ảnh và thông tin của mình cho ban biên tập các ngôn ngữ của các kênh truyền thông này.

Trong một lần kiểm tra vào tháng 4 năm 2025, Minh Huệ Net phát hiện ra rằng, trong thời gian chưa đầy hai năm, các trạm phóng viên ở các khu vực khác nhau đã soạn và đăng tổng cộng 48 bài báo về Đinh Lạc Bân, tức là gần như cứ hai tuần lại có một bài. Đây mới chỉ là thống kê của riêng Minh Huệ Net. Sau khi trao đổi với Phật Học Hội Đức, Minh Huệ Net đã xóa toàn bộ các bài đưa tin liên quan đến Đinh Lạc Bân.

Đằng sau “hứng thú đặc biệt” của Đinh Lạc Bân, rốt cuộc chỉ là vấn đề nhân phẩm, khác biệt văn hóa, hay còn có nguyên nhân nào khác?

Theo lời kể của Đinh Lạc Bân, cha mẹ anh ta đều là đệ tử Đại Pháp, ngày 12 tháng 5 năm 2023 cả hai đều bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ phi pháp. Sau đó không lâu, người mẹ đã được thả, nhưng người cha Đinh Nguyên Đức bị kết án phi pháp ba năm tù. Kể từ đó, Đinh Lạc Bân đi lại như con thoi giữa các quốc gia Châu Âu, hễ là hoạt động do đệ tử Đại Pháp tổ chức, bất kể lớn nhỏ, dù chỉ là hoạt động ngày thông tin tổ chức tại một thành phố không lớn lắm bên ngoài nước Đức; và bất kể hoạt động mang chủ đề gì, ngay cả buổi chiếu phim không mang chủ đề đệ tử Đại Pháp bị bức hại, anh ta cũng sẽ liên hệ với ban tổ chức, yêu cầu tái hồi được đến hiện trường phát biểu, để được chụp ảnh, đưa tin, tích lũy các mối quan hệ. Vì “chủ đề giải cứu” mà anh ta muốn nói không phù hợp với chủ đề của các hoạt động, nên yêu cầu của anh ta thường khiến ban tổ chức rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Cuộc bức hại tà ác của chính quyền Trung Cộng đối với đệ tử Đại Pháp kéo dài suốt 27 năm qua là toàn diện. Mỗi trường hợp bị bức hại đều chứa đựng một lượng thông tin nhất định, nhưng nếu truyền thông cứ lặp đi lặp lại, đưa tin lâu dài chỉ về một người, một trường hợp trong khi trường hợp đó không có tiến triển thực chất, mà không đào sâu vào sự thật đằng sau trường hợp đó, thì không chỉ gây mệt mỏi cho khán giả của kênh truyền thông, mà còn dẫn đến tình trạng tê liệt và cản trở nỗ lực phản bức hại của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp. Mà trực tiếp can nhiễu các hạng mục giảng chân tướng ở hải ngoại, làm rối loạn môi trường tu luyện và cứu người ở hải ngoại lại càng là điều Trung Cộng mong muốn.

Các hình thức can nhiễu rất đa dạng, ở các khu vực khác ở hải ngoại cũng không ngoại lệ. Trong một cuộc mít-tinh gần đây ở khu vực Middletown thuộc vùng thượng tiểu bang New York, bộ phận tình báo cho biết số lượng đặc vụ trong những người tham gia đã lên tới hàng trăm.

Vì sao trong các hoạt động do đệ tử Đại Pháp tổ chức, lấy đệ tử Đại Pháp làm chủ thể, lại có thị trường cho mấy người này? Điều này đáng để tất cả các đệ tử Đại Pháp chân tu suy ngẫm sâu sắc, tu kỷ an ngoại (tu bản thân mà an định bên ngoài). Chính khí suy bại, nhân tâm ô uếthì loạn tượng chiếm chủ đạo; chính khí đầy đủ thì người xấu hoặc quy thiện hoặc bỏ trốn mất dạng.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Đức
Ngày 12 tháng 1 năm 2026


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/13/505035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/14/232313.html