Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-09-2025] Trong quá trình giảng chân tướng những năm qua, tôi không cầu kết quả, không cầu đề cao, không có tâm sợ hãi, chỉ nhất tâm cứu người nên làm rất thuận lợi và hiệu quả thu được cũng tốt.

Tôi luôn nhắc nhở bản thân, là đệ tử Đại Pháp phải vừa tu thân thật tốt, vừa phải giảng chân tướng, cứu nhiều chúng sinh hơn. Bởi vì chúng ta tu theo Chân-Thiện-Nhẫn, người tu luyện phải có thiện ý và yêu thương.

Tà đảng Trung Cộng đã dùng các thủ đoạn bức hại để không cho chúng ta cứu độ chúng sinh, nhưng Sư phụ yêu cầu đệ tử làm tốt ba việc và đã ban cho đệ tử Đại Pháp thần thông pháp lực vô sở bất năng, Pháp thân của Sư phụ cũng thời thời khắc khắc bảo hộ các đệ tử.

Khi chúng ta thực sự nhận thức được trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp từ sâu thẳm trong tâm, thì mỗi người chúng ta gặp đều là đối tượng cần được cứu, không có sự lựa chọn, bất kể địa vị cao thấp, giàu, nghèo. Ai cũng có Phật tính, ai cũng vì để được Đại Pháp cứu độ mà hạ thế làm người.

Đại Pháp vũ trụ đã giúp tôi tu xuất tâm từ bi. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi không có tư duy của người thường, chỉ có tâm từ bi cứu người. Ở bất cứ trường hợp nào tôi cũng dám giảng chân tướng, với bất kỳ ai cũng sẵn lòng, ngay cả với người hữu duyên vội vàng gặp lướt qua trên phố, tôi cũng mỉm cười, chào họ một tiếng, hỏi thăm họ đôi câu, hoặc mượn một chủ đề nào đó để nói: “Trông bạn thật có thần thái, bộ đồ của bạn đẹp quá.” Chỉ cần có thể bắt chuyện được là có thể giảng chân tướng, khuyên tam thoái.

Khi giảng chân tướng, về cơ bản tôi giảng cho người nào thì người đó thoái, rất ít người bài xích, còn khen tôi nói có lý, rằng đúng là như vậy, và rất thích nghe. Nhiều người vui vẻ trò chuyện với tôi, cuối cùng thoái xuất và chân thành cảm ơn tôi!

Sư phụ đã giảng:

“Làm được đến mức đối với ai cũng đều từ bi, đối với ai cũng đều yêu thương, thực sự không phải là việc một người bình thường có thể làm được, đặc biệt là làm việc gì cũng luôn mang theo tâm từ bi với chúng sinh mà làm thì lại càng khó. Thế nhưng đệ tử Đại Pháp nhất định cần phải làm được! Tu luyện có quá trình, học viên mới hiện tại chưa làm được, trong tu luyện dần dần nhất định sẽ làm được. Hiện giờ học viên lâu năm cần làm được như vậy. Đó là do sứ mệnh lịch sử của chư vị quyết định, trong tu luyện thần thánh của đệ tử Đại Pháp cần phải làm cho được!” (Kinh tỉnh)

Tôi phát hiện ra rằng, các đồng tu kiên trì ra ngoài giảng chân tướng cứu người hàng ngày đã ít đi, không còn cảm giác cấp bách như trước nữa.

Sư phụ đã chọn chúng ta làm đệ tử Đại Pháp, nên chúng ta phải giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, trợ Sư cứu họ. Sư phụ vì Chính Pháp cứu độ chúng sinh đã tạo ra Tam Giới, nhân loại, v.v., Sư phụ vì cứu độ chúng sinh mà đã phó xuất tất cả.

Có đồng tu sợ ra ngoài giảng chân tướng sẽ bị bức hại. Trên con đường trợ Sư cứu độ chúng sinh mà Sư phụ đã an bài cho các đệ tử Đại Pháp thì không có bức hại. Chúng ta không thừa nhận bức hại, không có chấp trước vào tâm người thường thì không ai có thể bức hại bạn. Chúng ta chỉ là trợ Sư chứng thực Đại Pháp, trợ Sư Chính Pháp, trợ Sư cứu chúng sinh. Đây mới là con đường tu luyện Chính Pháp mà đệ tử Đại Pháp thực sự phải đi.

Trên đây là một chút thể ngộ tôi, nếu có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong từ bi chỉ rõ.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/22/498464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/5/231196.html