Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại lục

[MINH HUỆ 07-09-2025] Vào buổi sáng tháng Giêng năm nay, tôi đến nhà kính trồng cây ăn quả của gia đình để làm việc, vừa đến cửa căn chòi trong nhà kính, tôi bỗng ngửi thấy mùi giấy vừa mới đốt. Trong tâm tôi nghĩ: Ai lại đốt giấy ở gần đây? Đây là khu nhà kính, đốt lửa ở đây nguy hiểm quá. Khi tôi đang định mở cửa thì phát hiện khói bốc ra từ khe cửa của căn chòi, tình huống khẩn cấp bất ngờ này khiến tôi lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng và sợ hãi! Bởi vì mấy năm trước tôi đã từng hai lần tham gia chữa cháy nhà kính vào đêm khuya, trực tiếp đối mặt với ngọn lửa, cảnh tượng đó vừa kinh hoàng vừa nguy hiểm!

Nhưng đồng thời, trong đầu tôi loé lên một niệm: Mình là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mình có Sư phụ và Đại Pháp bảo hộ, sẽ không có chuyện gì đâu, cũng không cần phải sợ. Vậy là tôi dùng sức kéo bung cửa chòi, chỉ thấy khói đen cuồn cuộn, một luồng hơi nóng ập vào mặt, không nhìn rõ thứ gì trong chòi. Nhưng lúc đó tôi biết trong chòi có hai thứ nguy hiểm nhất, một là hai thùng xăng – dùng cho máy thổi tuyết của nhà kính, hai là ba thùng dầu diesel – dùng cho máy sưởi ấm của nhà kính. Tôi lập tức cầu xin Sư phụ: “Sư phụ ơi, đệ tử gặp nạn, cầu xin Sư phụ cứu con.” Tôi vừa niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, vừa dùng một tay bịt mũi xông vào trong chòi, đầu tiên tôi sờ được hai thùng xăng, nhanh chóng xách ra ngoài, tiếp đó lại lấy ba thùng dầu diesel ra. Lúc này tâm tôi đã không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.

Nhìn vào mới biết thì ra là do dây điện bốc cháy làm cho đồ đạc trong chòi bắt lửa. Tôi vừa gọi điện thoại nhờ thợ điện giúp đỡ, vừa chữa cháy, đám cháy nhanh chóng được dập tắt. Khói trong chòi cũng dần tan đi, nhìn thấy cả căn chòi là một mớ hỗn độn, nghĩ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, tôi lập tức nhận ra, nếu như chậm một chút thôi, thì trong nháy mắt đã gây ra đại họa và tai nạn rồi. May mắn nhờ sự bảo hộ của Sư phụ Đại Pháp, hữu kinh vô hiểm, gặp dữ hóa lành.

Khi dọn dẹp hiện trường vụ cháy, tôi một lần nữa thể ngộ sâu sắc được Phật ân hạo đãng của Sư phụ từ bi vĩ đại, những thần tích của Pháp Luân Đại Pháp lần lượt hiện ra trước mắt tôi:

Một là, một thùng xăng chỉ cách điểm phát cháy một mét, vậy mà vẫn còn nguyên vẹn, không bốc cháy hay phát nổ; ba thùng dầu diesel cách đó hơn một mét cũng không bắt lửa.

Hai là, mặc dù khói trong nhà kính mù mịt gần 20 mét, nhưng nhà kính chỉ cách căn chòi một bức tường, và cánh cửa lại không hề hấn gì, ngay cả tấm rèm cửa dày treo ở cửa nhà kính cũng không bị cháy.

Ba là, tấm băng rôn lớn màu đỏ có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” dán trên tường trong căn chòi không hề bị lửa làm hư hại, trong khi hai sợi dây điện treo trên tường lại bị lửa đốt cháy đen. Đúng là thần tích!

Bốn là, càng thần kỳ hơn là, điểm bắt lửa là ở trên bàn trong căn chòi, trên bàn có rất nhiều giấy dày để gói hoa quả, còn có nhiều đồ lặt vặt, sạc điện và các vật dụng khác, cùng một cuốn từ điển, toàn bộ đã cháy thành tro. Nhưng có ba tờ giấy trắng được gấp lại, chỉ bị lửa bén nhẹ một chút ở mép. Tôi tò mò mở mấy tờ giấy đó ra xem, thì ra đó là một bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện mà tôi đã viết mấy năm trước. Nước mắt tôi tuôn rơi. Tấm lòng biết ơn vô hạn của tôi đối với Sư phụ không lời nào có thể diễn tả được: “Con cảm tạ Ngài, Sư phụ!”

Đệ tử cảm tạ sự từ bi bảo hộ và cứu độ của Sư phụ!

Hợp thập

(Phụ trách biên tập: Thẩm Kỳ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/9/7/火險中的神跡-499159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/17/230956.html