Sư phụ đã cứu chồng tôi giữa sóng to gió lớn ngoài biển khơi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông
[MINH HUỆ 18-07-2025] Chúng tôi ở ven biển, kiếm sống bằng nghề đánh cá. Một hôm vào năm 2008, chồng tôi đi thuyền cao su ra đánh cá. Sau khi thả lưới, vì sóng gió quá lớn, đến tối lúc thu lưới vào, anh ấy đã móc neo thuyền vào một chiếc tàu cá lớn gần đó. Sau khi vào buồng lái một lúc, anh ấy đi ra xem thì thấy chiếc thuyền cao su do tuột neo đã bị gió lớn thổi đi mất. Chồng tôi lúc đó sững sờ, đó là tài sản duy nhất để duy trì cuộc sống của gia đình mà.
Vì quá sốt ruột, chồng tôi không nghĩ nhiều mà lao ngay xuống biển để đuổi theo bắt lấy chiếc thuyền nhỏ. Do gió quá lớn, chiếc thuyền cao su lúc này đã bị thổi đi rất xa. Chồng tôi một lòng muốn đuổi kịp chiếc thuyền, nên cứ gắng sức bơi về phía nó. Bơi được một lúc, anh ấy bắt đầu kiệt sức, người bắt đầu chìm xuống và bị sặc mấy ngụm nước biển, lúc đó trong lòng chồng tôi đã tuyệt vọng.
Ngay thời khắc nguy cấp ấy, chồng tôi đã nghĩ đến Sư phụ và hô lớn: “Sư phụ, đệ tử gặp nạn, xin hãy cứu đệ tử.” Từ lúc chiếc thuyền bị gió thổi đi, thuyền viên trên tàu cá lớn nhìn thấy rõ là chồng tôi nhảy xuống biển (anh ấy là người minh bạch chân tướng Đại Pháp), anh ấy cũng ở trên tàu hô lớn: “Đại sư Lý Hồng Chí, xin mau cứu đệ tử của Ngài, đệ tử của Ngài gặp nạn rồi, xin hãy cứu đệ tử của Ngài đi!”
Lúc này, giữa sóng to gió lớn, chiếc thuyền cao su như thể nghe thấy mệnh lệnh, liền dừng lại tại chỗ không di chuyển. Chồng tôi đã toàn thân vô lực, trong tâm cầu xin Sư phụ cứu giúp, cuối cùng cũng leo được lên thuyền, rồi nằm trong khoang thuyền không động đậy nổi nữa.
Người thuyền viên trên tàu cá lớn đã chứng kiến tất cả, trong lòng vô cùng cảm thán, luôn miệng nói: “Đại Pháp thật quá siêu thường, Đại Pháp thật quá siêu thường, Sư phụ của anh thật quá vĩ đại, Sư phụ của anh thật quá vĩ đại.” Hễ gặp ai anh ấy cũng kể: “Tôi đã tận mắt nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ đứng yên tại chỗ giữa sóng to gió lớn, chính tôi đã tận mắt thấy”, anh ấy cứ kể đi kể lại cho mọi người nghe. Mỗi dịp Tết đến, anh ấy đều đến nhà đệ tử Đại Pháp để xin lịch chân tướng, xin chữ Phúc, vào ngày Đại Pháp và ngày sinh nhật Sư tôn, anh ấy gửi thư cho các đệ tử Đại Pháp, chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!
Nhiều năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại chuyện này, chồng tôi vẫn thấy sợ. Chính Sư tôn vĩ đại đã cứu chồng tôi, cứu vớt gia đình này. Cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ Đại Pháp!
Chồng tôi và tôi lần lượt đắc Pháp vào năm 1997, và đã được thụ ích vô vàn trong Đại Pháp. Con trai tôi cũng rất tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp, mấy lần cháu gặp nguy hiểm đều được Sư phụ bảo hộ mà hóa nguy thành an. Đầu tháng 7 năm 1999, con trai tôi đi xe đạp ở một ngã ba thì bị một người bán hàng rong đi xe máy đâm phải. Con trai tôi bị đụng văng ra, sau đó chiếc xe máy còn cán qua chân cháu. Cháu nằm úp sấp trên mặt đất không động đậy, người đi đường đều nghĩ thằng bé không qua khỏi. Một lúc sau, cháu tỉnh lại, rồi bò dậy khỏi mặt đất và sợ hãi co giò bỏ chạy. Lúc đó, cháu mặt đầy máu, đầu đầy u, chân và bàn chân đều bị thương. Người lái xe máy cũng bị thương và gãy cả sống mũi. Sư phụ lại một lần nữa bảo hộ cho cháu, cháu chỉ kinh sợ chứ không bị nguy hiểm gì. Sau đó, người lái xe cũng minh bạch chân tướng và nói Đại Pháp thật quá thần kỳ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/18/496955.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/12/229328.html