Người nhà và đồng nghiệp công nhận Đại Pháp đắc phúc báo
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-06-2025] Năm 1996, tôi vui mừng đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua học Pháp, tôi đã biết rằng con người đều đến từ thiên thượng, vì để được Đại Pháp cứu độ mà phải luân hồi chuyển sinh đời đời kiếp kiếp hàng nghìn vạn năm, không biết đã nếm bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội, cuối cùng đã đợi được ngày Đại Pháp hồng truyền, đắc được sự cứu độ của Đại Pháp, mới có thể quay trở về thế giới thiên quốc của bản thân mình. Bản thân tôi nhất định sẽ làm tốt ba việc, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, báo đáp ân cứu độ của Sư tôn.
1. Đại Pháp ban phúc lành cho cả gia đình tôi
Tôi đắc Pháp từ khi còn ở tuổi thanh niên, lúc con gái được ba tuổi. Trước khi tu luyện, tôi mắc bệnh tim, viêm thận, tiểu ra máu, mà từ nhỏ tim đã có bệnh, vì bệnh tim mà tôi đã nghỉ học từ sớm. Từ khi bước vào tu luyện Đại Pháp, Sư tôn đã trừ bỏ mọi nghiệp bệnh của tôi, từ đó tôi vô bệnh toàn thân nhẹ nhàng, không còn phải uống hay tiêm thuốc nữa. Đại Pháp quá thần kỳ, tôi càng thêm tin tưởng Sư phụ, tin tưởng Đại Pháp. Tôi nhất định sẽ kiên tu đến cùng, tôi mang lòng cảm ân Sư tôn, cảm ân Đại Pháp từ thẳm sâu trong nội tâm!
Bên cạnh đơn vị công tác của chồng tôi có một ngọn núi. Một hôm, đồng nghiệp trong đơn vị từ núi xuống, bắt được một con rắn, bèn mang tới văn phòng, chồng tôi hãi quá, nhảy dựng lên. Đến tối, chồng tôi không sao ngủ được, cứ túm tấm chăn len trên giường mà kêu rắn, thế là cả đêm không ngủ. Anh bị rắn làm cho sợ. Ngày hôm sau, một đồng nghiệp ở đơn vị gọi điện thoại cho anh ấy, nói rằng xe bị hỏng trên đường, muốn anh ấy giúp xem một chút. Chồng tôi xin lỗi và thoái thác không đi. Thấy trạng thái này của anh, tôi rất không yên tâm, bèn nói: “Em đi với anh.” Chồng tôi một tay lái xe, một tay thì miết quần từ trên xuống dưới nói có rắn, sau đó tay kia cũng miết quần, hai tay buông vô lăng. Tôi nhìn thấy thế này nguy hiểm quá, liền bảo anh ấy: “Anh hãy mau niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’”. Chồng tôi nghe vậy, lập tức hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” Hô được một lúc, chồng tôi nói: “A, không có nữa rồi, anh ổn rồi, anh nhẹ nhõm rồi.” Chồng tôi đã đích thân trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp.
Hồi con gái tôi còn nhỏ, tôi đọc Pháp cho cháu, cháu sẽ chăm chú lắng nghe. Lên sáu, bảy tuổi, cháu đã đọc thuộc được cuốn “Hồng Ngâm” của Sư phụ. Lúc còn nhỏ, con gái tôi được bà ngoại trông nom, lúc bị bệnh nhẹ, bà ngoại không cần cho cháu uống thuốc hay tiêm, mà nói: “Mau về nhà nào, để mẹ cháu đọc Pháp cho nghe thì sẽ ổn thôi.” Khi cháu về đến nhà, tôi liền đọc Đại Pháp của Sư phụ cho cháu nghe, đứa trẻ thật sự đã hồi phục một cách kỳ diệu. Có lúc tôi phát tài liệu chân tướng, con gái cũng đi cùng tôi, cũng theo phát tài liệu. Con gái tôi tuy còn nhỏ, nhưng tâm hồn rất thuần tịnh, việc gì cháu cũng đều chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để làm.
Buổi tối một ngày tháng Tư năm 2012, tôi phối hợp với đồng tu phát tài liệu chân tướng, bị người không minh bạch chân tướng hãm hại, đã gọi điện thoại tố cáo. Cảnh sát đã bắt cóc tôi đến đồn công an khu vực, rồi lại đưa tôi vào trại tạm giam. Tôi kiên định với Đại Pháp, không chuyển hóa, cuối cùng bị kết án lao động cải tạo phi pháp một năm. Trong một năm ấy, chính tín chính niệm của tôi với Sư phụ và Đại Pháp không hề lay chuyển.
Hết thời gian lao động cải tạo phi pháp, chồng tôi đón tôi về nhà, thấy người tôi tiều tụy do bị bức hại, anh đã chăm sóc tôi tỉ mỉ, còn an ủi tôi: “Em đừng bực bội làm gì, em cũng không làm điều xấu, chỉ vì tín ngưỡng, làm người tốt, không có sai.” Cha mẹ chồng thấy tôi tiều tụy quá, bèn đưa cho tôi một vạn tệ để bồi bổ cơ thể. Cha mẹ chồng thường xuyên nhắc đến tên tôi với họ hàng bạn bè và hàng xóm: “Con dâu tôi là tốt nhất, giỏi giang nhất, hiếu thuận nhất trong nhà.” Vì tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, biết phải hiếu kính cha mẹ chồng như thế nào, đối đãi với mỗi người trong gia đình ra sao, không bao giờ tính toán được mất cá nhân, gặp chuyện đều có thể làm được ở đâu cũng nghĩ cho người khác, nhất tư nhất niệm đều dùng Đại Pháp để đo lường bản thân, vậy nên người trong nhà đều công nhận tôi là tốt nhất.
Mặc dù con gái tôi không chính thức tu luyện, nhưng cháu rất công nhận Đại Pháp và ủng hộ tôi tu luyện. Khi tôi bị bắt cóc, cháu còn hai tháng nữa sẽ thi đại học. Dưới áp lực của hoàn cảnh bức hại ấy, dưới sự bảo hộ của Sư phụ và Đại Pháp, thành tích học tập của cháu không những không sụt, mà còn thuận lợi đỗ vào trường đại học mà cháu mơ ước nhất và hoàn thành việc học một cách thuận lợi. Sau khi tốt nghiệp, khi bắt đầu hẹn hò với bạn trai, con gái tôi nói với cậu bạn rằng: “Mẹ em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nếu anh có thể chấp nhận thì chúng ta sẽ tiếp tục.” Cậu bạn trai vui vẻ đồng ý. Cháu đặt Đại Pháp ở vị trí số một, Sư phụ cũng luôn bảo hộ cháu, công việc và cuộc sống của cháu đều rất thuận lợi. Dù có gặp phải chuyện gì, cháu đều sẽ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Khi cháu trở về vào dịp Tết, thấy tôi và đồng tu kính dâng thiệp mừng năm mới lên Sư phụ, cháu cũng dâng thiệp mừng năm mới lên Sư phụ tôn kính. Một lần, cháu nói với tôi: “Có lần con mơ thấy một trận lũ nhấn chìm căn nhà của con, nước ngập gần đến mái nhà, con liền hô lớn Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Trong nháy mắt, nước liền rút xuống.” Cháu còn nói: “Đại Pháp đã bén rễ trong tâm của con rồi.”
Khi con gái sinh con, tôi đến chăm, con rể nói: “Mẹ, phòng này là chuẩn bị cho mẹ, mẹ luyện công thì luyện trong phòng này, để không ai quấy rầy mẹ.” Cháu trai lớn lên mạnh khỏe dưới sự bảo hộ của Sư phụ, khi thấy tấm hình của Sư phụ thì cháu song thủ hợp thập với Ngài. Khi vừa học nói, tôi liền dạy cháu niệm “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cháu liền học theo từng chữ một. Gia đình ba người nhà con gái đều được thụ ích từ Đại Pháp, cả nhà vui vẻ, phúc báo ngập tràn.
Năm nay mẹ tôi đã 80 tuổi, cũng đang tu luyện trong Đại Pháp, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, bà sống một mình, đây đều là phúc phận mà Sư phụ Đại Pháp mang đến cho bà. Cha mẹ chồng tôi giữ vững chính tín với Đại Pháp, năm nay mặc dù đã hơn 80 tuổi, nhưng sức khỏe đều rất tốt. Cảm ân Sư tôn! Cảm ân Đại Pháp!
Trong thời kỳ dịch bệnh vi-rút Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), một đồng tu đã đến nhà tôi, khi đồng tu còn chưa kịp về nhà, tiểu khu đã bất ngờ bị phong tỏa, đồng tu bị cách ly ở nhà tôi hơn một tháng, cũng không xét nghiệm axit nucleic. Tôi bèn cùng đồng tu học Pháp, luyện công ở nhà. Chồng tôi không một lời oán thán, sợ đồng tu lo lắng tức giận, còn tiếp đãi cẩn thận. Khi đồng tu vội trở về nhà, chồng tôi liền thông qua quan hệ tìm nhân viên an ninh, bất chấp rủi ro, lái xe vượt qua từng chốt bảo vệ, an toàn đưa đồng tu trở về nhà.
Khi chồng tôi làm việc ở đơn vị, cũng chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, thiện đãi các đồng nghiệp trong đơn vị, có được sự tin tưởng của lãnh đạo, lãnh đạo đã chuyển anh ấy về làm lái xe cho mình, đây đều là hồng phúc mà Sư phụ ban cho anh.
2. Đồng nghiệp tán đồng Đại Pháp đắc phúc báo
Nơi làm việc của tôi là một cửa hàng quần áo lớn, tôi là nhân viên bán hàng, công ty tôi làm việc có hơn 30 nhân viên. Tôi đã làm việc nhiều năm tại đây, những nhân viên đến và đi từng lượt từng lượt, chỉ cần là người mới đến, tôi đều sẽ giảng chân tướng và khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng) cho họ. Tôi nói với họ nếu công nhận “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thì có thể được Sư phụ Đại Pháp bảo hộ, thì có thể đắc được phúc báo, sinh mệnh sẽ có một tương lai tốt đẹp, nếu gặp chuyện không hay, hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì sẽ có thể biến dữ hóa lành, chuyển nguy thành an. Hiện giờ họ đều minh bạch chân tướng, đều chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Có ba đồng nghiệp đã đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, họ đều nói: “Đại Pháp chính là tốt, là dạy con người hướng thiện làm người tốt.”
Một buổi sáng, một đồng nghiệp đi làm, tôi thấy trên mắt cô ấy mọc một cái lẹo, vừa đỏ vừa sưng. Tôi nói với cô ấy hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Một lát sau, cô ấy đến nói với tôi: “Tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, lẹo mắt của tôi khỏi rồi này, không còn nữa. Đại Pháp này thật quá thần kỳ.” Tôi nhìn lên thì thấy lẹo mắt của cô ấy đúng là không còn nữa. Qua sự việc này, cô ấy càng thêm tin tưởng rằng Đại Pháp không gì là không thể.
Còn có một đồng nghiệp bị nổi một cục u ở ngực, rất đau, không thể chạm vào. Tôi bèn khuyên cô ấy: Mau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, tin tưởng Đại Pháp thì sẽ khỏi ngay. Cô ấy liền thành tâm nhẩm niệm chín chữ. Ngày hôm sau, cô ấy đi làm liền kể với tôi: “Đêm qua, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng, trong mơ có một người mặc áo bác sỹ đến, mang theo hộp thuốc, nói rằng sẽ phẫu thuật ngực cho tôi. Phẫu thuật xong, lại nói sẽ phẫu thuật bên ngực kia lúc 10 giờ. Tôi không biết là ý tứ gì, vì sao lại làm lúc 10 giờ. Thế là sao?” Tôi nói với cô ấy: “Là bởi vì chị chân thành tin tưởng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, đã thành tâm nhẩm niệm, nên Sư phụ Đại pháp đã trị khỏi cho chị. 10 giờ lại làm lần thứ hai, nói lên rằng hai bên ngực của chị đều có bệnh, là điểm ngộ cho chị, hai bên đều khỏi rồi. Hiện giờ chị còn đau không?” Cô ấy nói: “Khỏi rồi, không còn đau chút nào.” Cô ấy rất vui mừng, điều ấy cũng khiến những người xung quanh một lần nữa chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp.
Môi trường làm việc của tôi được khai sáng rất tốt, khách hàng đến mua sắm, gặp được người có duyên, tôi bèn giảng chân tướng cho khách trong cửa hàng, về cơ bản khách hàng đều có thể tiếp nhận.
Một buổi sáng, khi mới bắt đầu làm việc, một khách hàng khí thế hùng hổ đến tìm tôi, nói tôi lừa người, bịa đặt. Nói rằng cái áo mới mua lúc mang về nhà kiểm tra thì hoa cài trên áo đã không còn, nói tôi không đưa cho cô ấy. Tôi nhớ rất rõ ràng, khi ấy đã đưa cho cô ấy để vào trong túi. Tôi không tức giận, người tu luyện gặp sự việc gì cũng không ngẫu nhiên, đều là có nhân tố đề cao ở bên trong, đều là an bài của Sư phụ giúp tôi loại bỏ tâm chấp trước nào đó. Tôi mỉm cười nói với cô ấy: “Trước hết, xin chị đừng vội, đừng tức giận, chị cứ thử về nhà tìm lại xem, liệu có phải rơi đâu đó không.” Nhưng cô ấy không chịu bỏ qua. Đúng lúc đó, bà chủ đến, hỏi đã xảy ra chuyện gì? Người khách này đã biết được quy trình này, bà chủ nói: “Chị đừng đổ oan cho cô ấy, cô ấy là nhân viên tốt nhất của cửa hàng chúng tôi. Chị qua đây, tôi cho chị xem camera giám sát.” Đến phòng giám sát, khi người khách này đang thanh toán ở lễ tân, còn cầm chiếc áo ra xem, hoa cài áo vẫn còn. Lần này cô ấy không nói gì nữa, đã bỏ đi. Ngày hôm sau, người khách này lại đến, cô ấy đến xin lỗi tôi, nói: “Xin lỗi chị, tôi tìm thấy hoa cài áo rồi, nó bị cháu trai lấy đi chơi.” Tôi cười vui vẻ và nói: “Không sao đâu, tìm thấy là tốt rồi, ai mà chưa từng làm sai chứ.” Đệ tử Đại Pháp dù làm việc gì, đầu tiên đều cần chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình, trong hiện thực thể hiện sự từ bi của Đại Pháp, để thế nhân chân chính thể hội được cái thiện của đệ tử Đại Pháp, mới là chứng thực Đại Pháp một cách chân chính.
Vì ban ngày đi làm, nên tôi tận dụng buổi tối để ra ngoài phát tài liệu chân tướng, để đồng tu mang tài liệu chân tướng đến cửa hàng. Nếu tôi không có ở cửa hàng, các đồng nghiệp sẽ giúp tôi nhận và cất giữ cẩn thận, khi tôi quay về thì sẽ đưa lại cho tôi. Bà chủ và đồng nghiệp đều biết, họ đều bảo vệ tôi và tài liệu Đại Pháp. Có một năm tôi bị bức hại, bà chủ rất lo lắng cho tôi, đã đến trại lao động thăm nom và tặng đồ cho tôi. Trại lao động không cho gặp mặt, bà chủ liền nhờ người tìm quan hệ để gặp được tôi, bà ấy nói với tôi: “Đến khi chị về thì cứ đi làm lúc nào cũng được, cửa hàng lúc nào cũng chào đón chị.”
Có thể có được sự coi trọng của chủ cửa hàng là vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chiểu theo yêu cầu Chân-Thiện-Nhẫn mà làm, đối đãi từ bi thiện lương với từng khách hàng, mỗi ngày đều mỉm cười chào đón khách hàng, chưa bao giờ nảy sinh mâu thuẫn với khách hàng. Khi có nhân viên phát sinh mâu thuẫn với khách hàng, bà chủ sẽ nói: “Cô xem người ta kìa, thế nào mà không nảy sinh mâu thuẫn với khách bao giờ?” Bởi vì bà chủ đặc biệt tin tưởng Đại Pháp, bảo vệ đệ tử Đại Pháp, nên việc làm ăn của bà ấy ngày càng phát đạt, lượng hàng bán ra ngày càng lớn, lợi nhuận càng ngày càng cao. Việc kinh doanh của người khác đa phần là thua lỗ, thậm chí phải đóng cửa phá sản, nhưng việc kinh doanh của bà chủ lại khiến người ta phải ngưỡng mộ, đây đều là phúc báo do bà thiện đãi đệ tử Đại Pháp mà có được.
Tôi có thể trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp, thật may mắn nhường nào. Có thể tu luyện trong Đại Pháp, tôi là sinh mệnh hạnh phúc nhất. Tôi nhất định sẽ tu tốt bản thân, làm tròn đại nguyện từ tiền sử, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư tôn, làm tốt ba việc để báo đáp ân huệ của Sư tôn.
Khấu bái Sư tôn!
(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/9/485417.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/5/229696.html