Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Bulgaria

[MINH HUỆ 06-09-2025] Sự việc dưới đây đã xảy ra trong một hoạt động giảng chân tướng: Gần địa điểm chúng tôi sắp tổ chức hoạt động, có một người đàn ông đứng đó, la hét lớn tiếng cố gắng ngăn cản chúng tôi, với ý đồ can nhiễu người qua đường nghe chân tướng. Chủ ý thức của ông ấy không tỉnh táo, biểu hiện tổng thể cũng không giống một người bình thường. Ông ấy giục mọi người đừng lấy tài liệu, và còn dùng những lời lẽ thô lỗ, bẩn thỉu. Ông ta thậm chí còn “kêu gào” Thượng Đế dùng sét đánh chúng tôi thành tro.

Người tu luyện chúng tôi biết đây là can nhiễu của tà ác, vì vậy không quan tâm đến ông ấy, thậm chí còn không nhìn ông ấy. Chúng tôi phát chính niệm, giải thể các nhân tố tà ác đang khống chế và lợi dụng ông ấy như một công cụ. Ông ấy càng la hét dữ dội, thì càng có nhiều người chủ động đến lấy tờ rơi. Kết quả là, ông ấy bắt đầu nói năng lộn xộn, trông có vẻ mơ màng, thậm chí không nghĩ ra mình định nói gì tiếp theo.

Chúng tôi tiếp tục phát tờ rơi và trò chuyện với những người qua đường quan tâm (thông tin chân tướng). Vì ý đồ ngăn cản mọi người lấy tờ rơi không thành, ông ấy liền hung hăng giật lấy tờ rơi từ tay một cô bé, xé nát rồi vứt xuống đất. Tình hình bắt đầu trở nên vừa đáng cười vừa đáng thương – đáng cười đối với chúng tôi, và đáng thương đối với ông ấy – vì vậy chúng tôi quyết định dùng một cách khác. Chúng tôi đã gọi số 112 [Số điện thoại khẩn cấp thống nhất của châu Âu], báo rằng có một công dân đang hành xử không đúng mực và gây rối trật tự công cộng ở trung tâm thành phố. Không lâu sau, hai nhân viên thực thi pháp luật mặc đồng phục nhanh chóng đến hiện trường, họ xử lý người gây rối trật tự công cộng một cách chuyên nghiệp, người đó nhanh chóng ngừng la hét và rời khỏi khu vực hoạt động của chúng tôi.

Chúng tôi tiếp tục phát chính niệm và thêm vào một niệm: “Hãy sám hối, xin lỗi và cầu xin sự tha thứ cho những gì ông đã làm.”

Vài phút sau, ông ấy quay lại. Ông ấy hoàn toàn thay đổi thành một người khác – lý trí, điềm tĩnh, đầu óc tỉnh táo – hoàn toàn khác trước. Ông ấy nói với chúng tôi rằng mình đã sai, và lần lượt xin lỗi từng người một. Ông ấy còn bắt tay chúng tôi khi xin lỗi. Ông ấy nói rằng đã đọc tờ rơi và hoàn toàn hiểu nội dung bên trong. Chúng tôi cho ông ấy xem sách Đại Pháp và ảnh của Sư phụ. Người đang đứng trước mặt chúng tôi lúc này là một người khiêm tốn, ông nói: “Tôi có thể ở lại với mọi người một lát để nghe và xem được không? Tôi sẽ không làm phiền mọi người đâu.”

Khi rời đi, ông ấy hỏi liệu sau này có thắc mắc gì thì có thể quay lại được không, chúng tôi đã trả lời là được.

Đối với tình huống trên, chúng tôi muốn ôn lại đoạn giảng Pháp sau của Sư phụ:

“Đệ tử Đại Pháp là trong từ bi trong loạn thế loạn Pháp mà cứu chúng sinh, đương nhiên gồm cả các sinh mệnh trong phạm vi của mình. Cứu chúng sinh nhất định sẽ cho chúng sinh cơ hội, có [trường hợp] là cho cơ hội thời gian lâu dài. Trong quá trình [đó] quả thực có [cái] trở nên tốt” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Cuối cùng, chúng tôi nhận thức được trách nhiệm to lớn trên vai mình, với lòng biết ơn, chúng tôi xin trích dẫn câu Pháp của Sư phụ trong cùng bài kinh văn để kết thúc bài viết này:

“Học Pháp cho tốt, làm ba việc cho tốt, [thì] cái gì cũng có.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/9/6/正念清除干擾(譯文)-499158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/23/229937.html