Nữ cư dân Sơn Đông bị giam cầm hơn 5 năm vì đức tin, bị ngược đãi trong tù
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-10-2025] Ngày 9 tháng 10 năm 2023, một nữ cư dân thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông, được thả khỏi Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông sau hơn 5 năm bị cầm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.
Ngày 28 tháng 4 năm 2018, bà Khương Thục Nga bị bắt, sau đó bị kết án 5 năm tù. Tháng 3 năm 2019, bà bị chuyển vào Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông. Án tù của bà bị kéo dài thêm hơn 5 tháng, và bà được thả vào tháng 10 năm 2023. Gần đây, bà đã thuật lại những ngược đãi bà trải qua ở trong tù.
Trước bản án lần này, bà Khương từng nhiều lần bị nhắm đến vì đức tin. Cuối năm 1999, vài tháng sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, Tập đoàn Giao thông Lai Tây đã sa thải bà Khương. Bà bị bắt vào năm 2001, và bị kết án 2 năm lao động cưỡng bức. Năm 2002, chính quyền ép chồng bà phải ly hôn với bà. Bà bị sách nhiễu và bắt giữ nhiều lần kể từ năm 2010.
Ngược đãi trong tù
Tháng 3 năm 2019, bà Khương bị chuyển vào Khu 10 Nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông. Ngay khi đến nơi, bà bị đưa lên cầu thang và bị lột quần áo. Quản giáo đưa cho bà vài bộ quần áo và giày trước khi đưa bà đến Khu 11.
Bà bị giam trong một căn phòng cách âm, tối tăm, cùng một số cựu học viên Pháp Luân Công được phân công “chuyển hóa” bà. Những kẻ cộng tác này đã từ bỏ đức tin dưới áp lực, và cùng các quản giáo tăng cường lạm dụng tâm lý đối với các học viên kiên định. Họ bắt bà Khương ngồi trên ghế nhỏ, quay mặt vào tivi cách đó ba thước. Hai chân bà phải chạm nhau và hai tay phải đặt trên đùi. Nếu bà nheo mắt, họ chọc vào mắt và chửi mắng bà. Kết quả là thị lực của bà suy giảm, và bà gặp khó khăn khi nhìn.
Vì phải ngồi trong thời gian dài, mông của bà Khương bị loét và chảy máu. Bà thậm chí không được phép đứng dậy vào giờ ăn, mà được những cựu học viên mang thức ăn vào. Họ không cho bà ngủ cho đến tận khuya, và thường đánh thức bà ngay khi bà vừa chợp mắt. Bà phải dậy sớm vào buổi sáng, và tiếp tục chịu cực hình.
Những cộng tác viên không cho bà Khương đánh răng, gội đầu, tắm rửa hay giặt quần áo. Khi bà xin đi vệ sinh, họ ra lệnh cho bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Do bà từ chối hợp tác, nên họ ra lệnh cho bà điểm chỉ vào những giấy tờ chuẩn bị sẵn. Khi bà không đồng ý, họ gọi một số tù nhân hình sự đến giữ bà lại. Chu Hồng Mạn, tù nhân giết người, siết cổ bà, trong khi những người khác bịt miệng và vặn tay bà. Một tù nhân hình sự khác đe dọa giết bà nếu bà không điểm chỉ.
Bà Khương kiên định với đức tin, nên các quản giáo chỉ đạo 3 tù nhân hình sự, bao gồm Trương Diệu Quân, Ngụy Vụ Thúy và Thang Vỹ Vỹ, tra tấn bà mỗi đêm. Họ bắt bà quỳ trên sàn và ấn đầu bà vào một chiếc hộp. Một người dẫm lên chân bà trong khi người khác vặn tay bà ra sau lưng lên tận đầu, khiến bà đau đớn cùng cực. Sau đó họ dùng đầu bút đâm vào đầu ngón tay bà trước khi đặt bút vào tay bà. Kết quả là da trên ngón tay bà bị rách. Sau đó một người nắm tay bà viết những lời vu khống Pháp Luân Công. Bà hét lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và họ dùng miếng giẻ lau sàn nhà vệ sinh nhét vào miệng bà.
Ba tù nhân này tra tấn bà Khương như vậy trong nhiều ngày. Cánh tay của bà bị thương nặng, và thậm chí 1 năm sau vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Họ cũng bắt bà ăn và uống nhiều hơn nhu cầu, nhưng từ chối cho bà đi vệ sinh.
Năm 2020, một quản giáo vu khống Pháp Luân Công khi nói chuyện với bà Khương. Bà lên án chính quyền đàn áp những công dân tuân thủ pháp luật như bà, và nói rằng mẹ bà đã qua đời vì căng thẳng sau khi bà bị bắt.
Tối hôm đó, quản giáo đưa bà Khương vào phòng tối. Một quản giáo khác tên Mục Quỳnh Bác chỉ đạo các cựu học viên Tống Xuân Mai, Thôi Lệ Lệ và Lý Kiến Mai, cùng tù nhân hình sự Đỗ Lô Toa tra tấn bà. Họ bắt bà ngồi trên một phần ba chiếc ghế đẩu nhỏ và xem video vu khống Pháp Luân Công.
Tù nhân Đỗ thường xuyên đánh bà Khương, và nói rằng các quản giáo bảo cô ta không phải lo lắng, ngay cả khi đánh chết bà.
Theo chỉ đạo của quản giáo Mục và Từ Ngọc Mỹ, Tống véo chân bà Khương, vặn tai bà, đá vào ống chân, dẫm lên ngón chân, và dùng điều khiển TV đánh vào ngực bà. Cựu học viên Tống cũng tát vào mặt bà Khương và làm rụng 2 răng cửa của bà. Bà bị ù tai bên trái trong hơn 1 năm.
Quản giáo Mục đã sai nhiều tù nhân bịa chứng cứ gây bất lợi cho bà Khương, và che đậy cho Tống, để quản giáo Mục vẫn có thể sử dụng Tống bức hại học viên Pháp Luân Công. Quản giáo Mộc tuyên bố Tống không đánh bà Khương, và bà bị rụng răng là do viêm nhiễm và nhai thức ăn cứng.
Bà Khương yêu cầu xem video giám sát, nhưng quản giáo Tôn Lệ không cho phép. Quản giáo Mục tịch thu sách luật và sổ ghi chép của bà.
Thay vì trừng phạt những kẻ cộng tác và tù nhân vì lạm dụng bà Khương, các quản giáo đưa bà vào phòng biệt giam, khấu trừ điểm của bà, và đe dọa cũng như sỉ nhục bà.
Bà Khương không phải là học viên duy nhất bị lạm dụng. Một tù nhân đã từng tát vào mặt một học viên lớn tuổi trước mặt các tù nhân khác. Khi có người báo cáo sự việc cho quản giáo Từ, Từ đã “điều tra” nhưng không bao giờ kỷ luật thủ phạm.
Bà Khương đã nhiều lần nộp đơn khiếu nại quản giáo Mục với ban quản lý nhà tù. Bà cũng cố gắng gửi đơn khiếu nại của mình đến Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Sơn Đông, nhưng các quản giáo đã ngăn cản bà.
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Daughter Sentenced to Prison for Her Faith, Mother Not Allowed to See Her Until Third Try
Báo cáo liên quan:
Người phụ nữ Sơn Đông bị xét xử bí mật, gia đình và luật sư của bà không hề hay biết
Bà Khương bị bắt trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh SCO, người mẹ 90 tuổi của bà yêu cầu thả người
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/22/501726.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/24/231039.html


