Cụ ông 90 tuổi bị tra tấn trong khi thụ án tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-09-2025] Ngày 25 tháng 6 năm 2025, một cụ ông 90 tuổi ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, bị bắt giam để thi hành bản án tù sáu tháng mà ông bị kết án vào tháng 3 năm 2022 vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, trang web Minh Huệ Net đã xác nhận rằng ông Lưu Học Sâm đang chịu sự ngược đãi liên tục trong tù vì kiên định đức tin của mình.
Sau khi bị đưa vào nhà tù tỉnh Sơn Đông, ông Lưu được phân vào Đội số 11. Đội số 11 được lập ra chuyên biệt như một trại tẩy não nhằm buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình. Để đạt được mục đích đó, lính canh ra lệnh cho các tù nhân tra tấn các học viên cả về thể chất lẫn tinh thần, bao gồm đấm, đá và tát, sốc bằng dùi cui điện, trói vào ghế sắt, trói bằng dây thừng, treo lên bằng còng tay, cấm ngủ và bắt đứng trong thời gian dài.
Ông Lưu bị giam trong một căn phòng trên tầng sáu, tách biệt với những người khác. Ông chỉ được ngủ từ 2 giờ sáng và sau đó lính canh sẽ đánh thức ông dậy lúc 5 giờ 50 phút sáng. Trong hơn 20 giờ còn lại, ông bị buộc phải ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong khi xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công. Ông không được phép đứng dậy đi lại, trừ khi đi vệ sinh hoặc đến bữa ăn. Mỗi ngày ông chỉ được cấp một cốc nước và mỗi bữa chỉ có một chiếc bánh bao hấp, với rất ít rau hoặc thịt. Số lần đi vệ sinh cũng bị hạn chế và không có đủ giấy vệ sinh.
Tái hiện cảnh tra tấn: Ngồi trên ghế nhỏ
Sau nhiều giờ ngồi bất động, ông cảm thấy đau nhức khắp người. Ngay cả chân và bàn chân của ông cũng đau. Ông buồn ngủ, đói và khát. Các tù nhân chọc vào mắt ông khi ông không thể tỉnh táo. Mông của ông bị bầm tím hai mảng lớn, vô cùng đau đớn khi chạm vào. Ngoài ra, nhà tù chỉ cung cấp một tấm nệm mỏng và ông chỉ có thể nằm nghiêng khi ngủ. Ông không được phép tắm rửa hay gọi điện cho gia đình, trừ khi ông thừa nhận mình là tội phạm.
Tù nhân Quách Hưng Văn được giao nhiệm vụ giám sát ông Lưu. Để ép ông từ bỏ Pháp Luân Công, Quách thường xuyên chửi mắng và làm nhục ông.
Hai học viên cao tuổi khác là ông Vương Chí Canh, 84 tuổi và ông Quách Lương Thái, 87 tuổi, cũng đang bị tra tấn trong tù, bao gồm bị cấm ngủ, ngồi trên ghế nhỏ trong nhiều giờ và bị chửi mắng.
Ngoài ra, ông Cao Bảo Lương, ngoài 50 tuổi, không thể ngồi yên do bị hoại tử xương đùi. Tù nhân Hác Thành Long đã ép ông Cao Bảo Lương phải ngồi trên ghế trong tư thế người nghiêng dựa vào tường.
Tháng 11 năm 2021, ông Vương Trung Thực ở thành phố Truy Bác bị đưa vào Khu 11 để thi hành bản án tám năm tù. Ông bị tra tấn đến chết vào ngày 22 tháng 7 năm 2024, hưởng dương 71 tuổi.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/19/499606.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/20/229905.html