Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2025] Trang Minh Huệ từng báo cáo về “việc ngược đãi các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm vì đức tin của họ tại nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên”. Báo cáo này cung cấp thông tin bổ sung.

Ngay khi một học viên mới bị đưa vào nhà tù được đặt tại thành phố thủ phủ Thành Đô này, cô ấy sẽ bị ép phải viết một bản tuyên bố thừa nhận bản thân mình “có tội”. Nếu dưới áp lực mà cô ấy viết bản tuyên bố đó, cô ấy sẽ bị mất quyền kháng cáo, là quyền cho phép người bị kết tội được biện hộ là họ vô tội. Cô ấy chỉ có thể biện hộ để được giảm án, chứ không thể biện hộ vô tội được nữa.

Như đã được đề cập trong báo cáo trước của trang Minh Huệ, cô ấy cũng phải vượt qua hai bài kiểm tra bằng việc trả lời các đặc vụ của cơ quan giám sát nhà tù để xem liệu cô ấy đã đạt “tiêu chuẩn” từ bỏ Pháp Luân Công hay chưa. Nếu cô ấy không qua được cuộc thẩm vấn của cơ quan giám sát này, cô ấy sẽ phải viết thêm các bản tuyên bố phỉ báng và từ bỏ Pháp Luân Công. Cô ấy cũng phải đọc to các tuyên bố này trước các tù nhân khác và phải trả lời các câu hỏi của lính canh. Cô ấy cũng phải hát các bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và mọi hành động đều bị ghi hình lại. Sau đó, cô ấy lại bị cơ quan giám sát “kiểm tra” để xem liệu lần này cô ấy có thể vượt qua được hay không.

Nếu học viên không viết bản tuyên bố nhận tội ban đầu, cô ấy chỉ được phép sử dụng nhà vệ sinh một lần trong 24 giờ. Cô ấy không được phép mua nhu yếu phẩm hằng ngày hoặc nhận đồ dùng do gia đình gửi vào. Cô ấy cũng không được cấp băng vệ sịnh khi đến kỳ kinh nguyệt. Cô ấy bị cấm tắm rửa và bị chế nhạo vì mùi hôi cơ thể.

Nhiều hình phạt hơn sẽ được áp dụng nếu cô ấy vẫn kiên quyết khẳng định mình vô tội. Cô ấy sẽ bị buộc ngồi trên ghế nhỏ hoặc ngồi xổm theo tư thế quân đội trong ít nhất 20 phút mỗi lần tra tấn. Cô ấy hoàn toàn không được phép cử động. Hình thức tra tấn này thường gây đau đớn tột cùng và đổ mồ hôi đầm đìa. Các tù nhân theo dõi cô còn dọa tống cô vào xà lim biệt giam hoặc trói vào giường trong tư thế chân tay căng ra.

Bên cạnh việc bị tra tấn, cô ấy còn bị buộc phải xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công. Khi cô ấy chỉ ra những sơ hở trong các video đó, các lính canh thường phớt lờ.

Việc tra tấn và tẩy não không ngừng đã gây ra cái chết của ít nhất 22 học viên Pháp Luân Công trong những năm qua.

Báo cáo liên quan:

Vạch trần sự tra tấn của Nhà tù Nữ tỉnh Tứ Xuyên đối với các học viên Pháp Luân Công

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

abuse of Falun Gong practitioners incarcerated for their faith in Sichuan Province Women’s Prison

Additional Information on the Persecution of Falun Gong Practitioners Jailed at Sichuan Province Women’s Prison

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/16/491684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/20/225908.html

Đăng ngày 03-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share