Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2024] Khu 6 Nhà tù Nữ tỉnh An Huy là nơi giam giữ các học viên Pháp Luân Công, những người có tín ngưỡng tôn giáo, cùng với các phạm nhân thông thường. Trước đây, xưởng sản xuất các sản phẩm tại phân khu này từng mở cửa cho du khách đến tham quan, nhưng những tội ác thực sự và các hành vi vi phạm nhân quyền lại bị che giấu rất kỹ.

Lao động cưỡng bức

Khu 6 sản xuất quân phục quân đội và đồng phục cảnh sát. Tiêu chuẩn đối với sản phẩm đầu ra rất cao, và khối lượng công việc rất nhiều. Vì thời gian hoàn thành gấp rút và để đáp ứng yêu cầu đặt ra, các phạm nhân thường xuyên phải làm thêm giờ. Họ có rất ít thời gian để ngủ hoặc nghỉ ngơi. Nhiều người đã ngất xỉu. Trong khi đang may đồng phục, nhiều nữ tù nhân thường xuyên bị kim khâu đâm hoặc bị bỏng do bàn ủi nóng.

Các lính canh không muốn những tai nạn lao động này bị ghi chép lại. Nếu một tù nhân bị thương được đưa đến bệnh viện để điều trị, sự việc sẽ bị coi là “tai nạn lao động” và ảnh hưởng đến tiền thưởng cuối năm của lính canh.

Bởi vì các tù nhân sợ bị phạt vì “thiếu ý thức về an toàn sản xuất” và bị trừ điểm, nên họ không dám báo cáo các tai nạn hoặc xin được điều trị y tế. Thay vào đó, họ chịu đựng cơn đau và tiếp tục làm việc.

ad19bb14e8198d1c1b07be9df2ad1265.jpg

Minh họa hình thức tra tấn: Lao động chân tay trong tù

Do khối lượng công việc quá lớn, rất ít tù nhân có thể hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày của mình. Điều này dẫn đến các hình phạt như: phải đi kiểu “bước chân ngỗng” ở sảnh vào ban đêm sau giờ làm việc, đứng đến nửa đêm, chép tay các nội quy của nhà tù, và dọn dẹp khu vực công cộng. Họ có thể bị cấm tắm rửa, vệ sinh cá nhân, gặp gỡ thân nhân hoặc cắt ngày nghỉ. Lính canh cũng có thể cắt giảm thịt và trứng khỏi suất ăn của họ.

Một hình phạt nhục nhã khác là bắt các tù nhân đến các phòng giam khác và nói: “Vì tôi đã nói chuyện trong xưởng khi làm việc nên không thể hoàn thành chỉ tiêu của mình. Tôi sẽ không dám làm vậy nữa. Xin mọi người hãy giám sát tôi”.

Do bị bức hại bằng nhiều hình thức khác nhau, nhiều tù nhân trở nên xanh xao, kiệt sức, và sức khỏe của họ bị suy giảm nghiêm trọng.

Làm giả hồ sơ

Các trưởng phân khu cũng làm giả nhiều loại hồ sơ, bao gồm báo cáo tư tưởng của tù nhân, đánh giá giữa năm, đánh giá cuối năm và kế hoạch cải tạo. Tất cả phải tuân theo mẫu có sẵn, và không được phép viết ra suy nghĩ hay cảm nhận thật của mình, hoặc bất cứ điều gì về tình hình thực tế. Nếu không, điều đó sẽ bị coi là tiết lộ bí mật trại giam, và họ sẽ bị lính canh đánh đập.

Hoạt động giải trí duy nhất là hát và nhảy theo những bài hát của ĐCSTQ để thể hiện lòng trung thành. Mọi người phải hát những bài ca ngợi ĐCSTQ sau khi hoàn thành việc lao động hoặc ăn uống xong. Bất kỳ ai không hát to sẽ bị phạt.

Trưởng tù nhân được phép ngược đãi các tù nhân khác

Hai tù nhân Trương Bình Bình và Vương Anh có quyền lực chỉ đứng sau đội trưởng lính canh. Một số tù nhân gọi họ là “đại tỷ” hoặc “sếp”. Tất cả những tù nhân khác đều rất sợ họ. Một số phải hối lộ họ bằng thức ăn để được đối xử tốt hơn.

Tù nhân Trương bị giam ở khu này suốt 18 năm, và cô ta đã đánh đập dã man nhiều học viên Pháp Luân Công đến mức khiến họ bị tàn tật. Vương ở đó hơn 10 năm, và là trưởng xưởng lao động. Cô ta được phép chửi mắng và đánh đập tù nhân. Cô ta luôn tìm cách gây khó dễ các học viên Pháp Luân Công. Giữa tiếng ồn ào của máy móc trong xưởng, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng Trương chửi rủa và la hét.

Tẩy não

Phân khu này có một điều đặc trưng khác – đó là “Phòng học” dành riêng cho các học viên Pháp Luân Công. Tấm biển treo trên cửa ghi là “Phòng Trò Chuyện” nhưng thực chất đây là nơi các học viên bị đưa đến đó để học những tài liệu tuyên truyền đến tận nửa đêm, sau bữa ăn tối chóng vánh của họ. Những tù nhân theo các tôn giáo khác cũng bị ép vào phòng này để “học tập”.

Đội trưởng Phó Ngọc Kiệt, ngoài 50 tuổi, và lính canh Hạ Vân, khoảng hơn 30 tuổi, đã làm việc tại khu này hơn 10 năm. Phó từng nói: “Học viên nào vào đây cũng đều bị chuyển hóa”. Lính canh Hạ thì thường nói: “Ta là công chức nhà nước. Các người (học viên) là cái gì? Các người muốn ngang hàng với ta à?!”

Đánh đập tàn bạo là điều bình thường

Bà Tạ Hà, ngoài 60 tuổi, là một người có tín ngưỡng tôn giáo. Bà bị kết án 8 năm tù. Một đêm tháng 5 năm 2023, khi bà đang tắm, các tù nhân khác bất ngờ lao vào đánh đập bà tàn bạo khi bà trong tình trạng khỏa thân. Bà bị bầm tím khắp người và mất kiểm soát ruột. Dù bị đánh đập tàn bạo như vậy, các lính canh và những tù nhân khác đều nhắm mắt làm ngơ. Vài ngày sau, bà Tạ bị đưa vào bệnh viện trại giam, rồi sau đó chuyển đến một bệnh viện bên ngoài. Bốn tháng sau, bà trở lại trại giam và bị chuyển sang nhóm dành cho người già và người tàn tật để tiếp tục thụ án. Nhiều học viên Pháp Luân Công cũng từng bị đánh đập tàn bạo giống như bà.

Trường hợp tra tấn điển hình – Chín năm bị ngược đãi

Học viên Lý Đông Mai, ngoài 50 tuổi, ở thành phố Bạc Châu, bị kết án 9 năm tù. Bà bị đội trưởng Phó, lính canh Hạ, và 2 tù nhân cầm đầu Trương và Vương đánh đập. Bà còn bị bắt đứng và bị cấm ngủ trong một thời gian dài. Bà không được phép tắm rửa, giặt giũ, không được cho ăn uống. Bà cũng bị cấm sử dụng nhà vệ sinh. Tóc bà chuyển sang bạc trắng do bị ngược đãi.

Lính canh sắp xếp cho bà Lý ở chung phòng với tù nhân Vương. Vương luôn gây chuyện với bà, và ra lệnh cho những tù nhân khác không được đối xử tử tế với bà. Bà Lý bị bắt làm những công việc dơ bẩn và mệt mỏi nhất. Bà bị tra tấn vì không từ bỏ đức tin của mình. Tù nhân Trương và lính canh Hạ cũng tham gia tra tấn bà.

Dù bị tra tấn dã man, bà Lý vẫn không khuất phục.

Trường hợp tra tấn điển hình – Hạn chế sử dụng nhà vệ sinh

Học viên Thang Đức Hành, ngoài 60 tuổi, bị kết án 2 năm tù. Sau khi bị đưa vào Khu 6, bà bị đưa đến “Phòng học”, nơi tù nhân Trương bắt bà đứng và lăng mạ bà. Vì bà không từ bỏ đức tin, đội trưởng Phó và tù nhân Vương bắt bà làm việc trong khi đứng. Ghế của bà bị lấy đi. Sau hơn 10 giờ đứng làm việc, chân bà bị sưng và bà kiệt sức. Tuy nhiên, Vương vẫn báo cáo rằng bà Thang không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bà bị buộc phải tiếp tục đứng sau giờ lao động, và không được phép tắm rửa trong vài ngày.

Tháng 8 năm 2023, báo cáo tư tưởng của bà Thang khiến lính canh Hạ tức giận. Cô ta trừng phạt bà bằng cách bắt bà đứng trong tư thế quân đội trong 9 ngày tại xưởng làm việc. Bà bị hạn chế uống nước hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Tù nhân Trương được giao nhiệm vụ giám sát bà, và chỉ cho phép bà sử dụng nhà vệ sinh 1 hoặc 2 lần mỗi ngày.

Một lần, Trương đưa bà Thang vào nhà vệ sinh. Chỉ có 2 người họ cùng tù nhân Tông Quân ở đó. Trương bất ngờ đánh và đá bà Đường, tát vào mặt bà, đồng thời túm tóc bà và đẩy đầu bà vào bồn cầu. Trương hét lên: “Hôm nay tao sẽ bắt mày ăn phân. Cứ đi mà báo cáo tao đi!” (Trương thường đe dọa các tù nhân khác rằng sẽ ép họ ăn phân để khiến họ phục tùng cô ta).

Bà Thang cố gắng vùng vẫy để thoát ra và chạy đến chỗ lính canh. Bà nói với lính canh Hạ rằng Trương đã đánh bà. Trương đáp lại: “Ai nhìn thấy?” Khi bà Thang nói rằng tù nhân Tông đã chứng kiến, Hạ đã gọi Tông đến. Tuy nhiên, Tông nói cô ta không thấy Trương đánh bà Thang.

Bà Thang yêu cầu Hạ kiểm tra camera giám sát. Khi lính canh Hạ và một trung sĩ trại giam xem lại video, họ nói không thấy gì cả. Sau đó, bà Thang đặt lên bàn chùm tóc của bà bị Trương giật ra. Bà chỉ vào chúng và vào khuôn mặt bầm tím của mình, rồi hỏi Hạ: “Đây là gì? Tôi trở nên như thế này sau khi bị đẩy vào nhà vệ sinh. Nếu đây không phải là bị đánh, thì là gì?”

Các tù nhân khác liền xông vào đẩy bà Thang và chửi bới bà. Lính canh Hạ từ chối yêu cầu của bà Thang để đi khám bác sỹ. Một lính canh khác nói: “Bà có thể đi khám mỗi ngày, nhưng không được nói bà bị đánh”. Bà Thang kiên quyết trả lời sẽ nói với bác sỹ rằng bà đã bị đánh.

Lính canh Hạ tức giận và ra lệnh cho các tù nhân khác trừng phạt bà Thang bằng cách bắt bà đứng trong nhiều giờ. Cô ta cũng báo cáo lên ban quản lý trại giam rằng bà Thang không tuân thủ nội quy. Trưởng trại giam phản hồi rằng nếu bà Thang tiếp tục “không nghe lời”, thì Hạ có thể còng tay bà lại.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/27/484121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/18/225525.html

Đăng ngày 07-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share