Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, một người đàn ông tàn tật do đột quỵ đã trở thành trụ cột gia đình
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-08-2025] Ngày 25 tháng 1 năm 1997, trong lúc chơi bài poker ở nhà hàng xóm thì đột nhiên tôi cảm thấy chóng mặt và nôn mửa. Trong lúc cố gắng vào nhà vệ sinh, mắt tôi mờ đến mức không nhìn thấy rõ lối đi. Bác sỹ thôn có mặt và nói đây là triệu chứng sốc. Tôi hỏi xin ông ấy một ít thuốc để giúp tôi cảm thấy đỡ hơn nhưng ông ấy nói không có loại thuốc đó. Ông ấy nói tôi nên đến bệnh viện thị trấn.
Vì vậy gia đình đưa tôi đến bệnh viện thị trấn. Lúc đó tôi đã hôn mê. Bác sỹ ở đó yêu cầu gia đình nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện trong thành phố vì ông ấy không thể giúp tôi. Rồi gia đình đưa tôi đến bệnh viện thành phố. Lúc chúng tôi đến nơi, đã là nửa đêm, nên không có bác sỹ. Anh họ tôi tìm một người quen trong bệnh viện thành phố để khám cho tôi và người này nói rằng tôi bị xuất huyết não, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Ông ấy yêu cầu gia đình tôi ký giấy cam kết và bảo họ rằng tôi có thể không hoàn toàn hồi phục sau khi mổ. Tôi có thể bị các biến chứng, chẳng hạn liệt nửa người, giảm khả năng nhận thức, rơi vào trạng thái thực vật hoặc có thể ra đi trong khi mổ. Gia đình tôi yêu cầu ông ấy tiến hành phẫu thuật vì họ chỉ có thể trông cậy vào ông ấy đối với tình trạng hiện tại của tôi.
Ca phẫu thuật kéo dài năm đến sáu giờ, và tôi nằm viện 25 ngày. Sau khi xuất viện, thị lực của tôi vẫn mờ và tôi không nhìn rõ. Khi ngồi xuống ăn, tôi không nhìn thấy đũa hoặc bát cơm, vì vậy gia đình phải đưa chúng cho tôi trước khi tôi ăn. Khi tôi đi vào nhà vệ sinh, gia đình cũng phải hỗ trợ tôi ở đó. Lúc nào tôi cũng cần người nhà đi cùng và chăm sóc cho mọi hoạt động hàng ngày. Sau một thời gian, cuối cùng tôi đã hồi phục để có thể tự chăm sóc bản thân và không trở thành gánh nặng cho gia đình nữa. Tôi có thể tự đi dạo mỗi ngày.
Hàng xóm đều xem tôi như một phế nhân vì mọi phản ứng của tôi đều chậm sau khi phẫu thuật. Vợ tôi phải chăm sóc cho tôi và căn bệnh tiểu đường của bà ấy tái phát, nên bà ấy chỉ còn cách về bên ngoại để nhờ họ chăm sóc.
Một hôm tôi đến nhà mẹ tôi để dùng bữa. Tôi nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân Quyển II trên bàn và cầm lên đọc. Tôi đọc đoạn Pháp đầu tiên của Sư phụ:
“Vũ trụ mênh mang thế, thiên thể to lớn thế, không phải điều mà con người có thể thăm dò mà biết được
Vật chất vi tế thế, không phải điều con người có thể mò mẫm ra được
Thân thể người vô cùng huyền áo, không phải chút học vấn tầm thường ở bề mặt của nó mà con người vốn biết
Sinh mệnh quá nhiều và phức tạp, vĩnh viễn sẽ là chỗ mê vĩnh hằng của nhân loại” (Chuyển Pháp Luân Quyển II)
Tôi kinh ngạc và nghĩ: “Những gì nói thực sự đúng. Quả thật tinh thâm”. Tôi cảm thấy rất vui. Trong lúc đang đọc sách thì tôi ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, tôi lại đọc tiếp. Sau khi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân Quyển II, tôi nghĩ, Quyển I đâu nhỉ? Nếu đã có Chuyển Pháp Luân Quyển II, tại sao không có Quyển I?
Vài ngày sau, tôi lại đến nhà mẹ dùng bữa. Lần này, tôi nhìn thấy cuốn Chuyển Pháp Luân trên bàn và tự nhủ: “Chẳng phải đây là Quyển I sao?” Kể từ đó tôi không bao giờ buông cuốn sách quý này xuống. Đọc xong một lần, tôi muốn đọc lần hai. Dẫu cho có đọc bao nhiêu lần, tôi vẫn chưa bao giờ cảm thấy đủ.
Đôi mắt tôi, vốn chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh mờ mờ, đã hồi phục thị lực từ lúc nào không hay sau khi tôi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi không biết chúng hồi phục từ khi nào. Bác sỹ nói có thể có di chứng sau khi phẫu thuật nhưng tôi không gặp vấn đề gì. Sau khi học Pháp, tôi không còn đi đánh bài hoặc uống rượu nữa.
Tôi được chẩn đoán mắc căn bệnh này lúc 35 tuổi, giai đoạn đẹp nhất của tuổi trẻ. Tôi may mắn đắc Pháp vào giai đoạn đó nên đã không trở thành người vô dụng như mọi người đã nói về tôi. Bây giờ tôi là trụ cột gia đình. Đây là điều thần kỳ và triển hiện uy lực của Đại Pháp. Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/3/497937.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/20/229434.html


