Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở vùng thượng bang New York

[MINH HUỆ 05-09-2025] Cô Natalie, năm nay 47 tuổi, hiện đang sống tại vùng thượng bang New York, cô đã rời quê hương Ukraina được 15 năm. Cô từng đến Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Quốc, và rất yêu thích văn hóa phương Đông. Từ tháng Hai năm nay, sau khi đưa con gái bốn tuổi đến nhà trẻ, cô thường đi dạo ở công viên Riverside (thành phố Port Jervis), nơi cô nhiều lần trông thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công trong thời tiết giá lạnh.

2025-9-4-ukraine-report_01.jpg
Hình 1: Cô Natalie tại điểm luyện công ở công viên Riverside, thành phố Port Jervis

2025-9-4-ukraine-report_02.jpgHình 2: Cô Natalie cùng con gái Nicole chụp ảnh trước biểu ngữ tại điểm luyện công

Sáng ngày 6 tháng 8, trong tâm cô lại hướng về Thần mà cầu nguyện, hy vọng có thể giúp cô gặp được những người thiện lương có tư tưởng nhạy bén, tích cực và lạc quan. Ngay hôm đó, khi vừa đến bãi đỗ xe của công viên, cô gặp các học viên Pháp Luân Công, và rất tự nhiên bắt chuyện với họ.

Cô nói với các học viên rằng sức khỏe của mình ngày càng không tốt, cô không may mắc phải căn bệnh ung thư, khối u đã bao trùm và chèn ép tim, vẫn đang phải làm hóa trị. Một học viên đã giới thiệu cho cô về sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp, kể rằng gần ba mươi năm trước bản thân từng mắc bệnh viêm cơ tim, nhưng từ khi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân chưa đầy một tháng bệnh tình đã khỏi hẳn mà không cần chữa trị. Ở điểm luyện công còn có đồng tu tại Trung Quốc Đại Lục từng bị ung thư gan nặng, chỉ sau một tuần đọc sách đã có thể ăn uống bình thường và nhanh chóng hồi phục; còn có đồng tu khác cùng nhau chứng thực Pháp ở Đại Lục, sau khi tu luyện Đại Pháp thì bệnh ung thư máu cũng khỏi hẳn… Học viên còn nói với cô rằng trong sinh mệnh của mỗi chúng ta đều có những thứ phụ diện, khi những vật chất xấu được chuyển hóa thì thân thể sẽ khỏe mạnh trở lại.

Cô Natalie gật đầu, cô đã từng nghe băng ghi âm giảng Pháp, và rất đồng tình với Pháp lý của Đại Pháp. Bốn năm trước, trong một hoạt động Tết Trung Thu do New Century tổ chức, cô đã nhận được một tờ tài liệu từ Trung tâm Y tế Northern. Sau khi về nhà cô đã đặt nó lên giá sách. Tuy vợ chồng cô hàng năm đều dọn dẹp nhà cửa, nhưng mỗi lần nhìn thấy tờ tài liệu đó đều cẩn thận giữ lại, trong lòng nghĩ rằng tương lai có thể sẽ cần đến.

Nửa năm trước, sau khi bị chẩn đoán mắc ung thư, cô Natalie đã tìm đến không ít bác sĩ Tây y. Vì để giải quyết vấn đề đau nhức cơ bắp, cô đến Trung tâm Y tế Northern để châm cứu. Bác sĩ Trần ở đó khuyên cô nên học Pháp Luân Công, và nói với cô rằng có rất nhiều bệnh nhân ung thư đã khỏi bệnh nhờ luyện công, ngay cả người thân của ông cũng vậy. Cô rất tin tưởng điều này. Dưới sự khuyên nhủ của bác sĩ Trần, cô đã tranh thủ mọi thời gian, kể cả khi nấu ăn hay lái xe ra ngoài, mỗi ngày đều nghe ba bài giảng của Sư phụ, và đã nghe hết toàn bộ một lần. Cô cũng xem băng hướng dẫn luyện công và luyện tập theo.

Natalie chân thành nói với các học viên: “Có lẽ đã đến lúc tôi gia nhập cùng các bạn rồi”. Khi chia tay, cô nghẹn ngào nói rằng, vì con gái, cô phải sống tiếp.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, cô Natalie đã đến học và luyện các bài động công, ngay từ đầu cô đã có thể ôm bão luân được nửa giờ. Trong những lần trò chuyện sau đó, cô hỏi các học viên Pháp Luân Công: “Tại sao khi bạn nói đến ung thư lại bình thản nhẹ nhàng như vậy?” Học viên liền nhắc cô rằng quan niệm và ý nguyện là rất quan trọng, không nên “sợ hãi khi nhắc đến ung thư” mà tạo thành gánh nặng tâm lý. Nghe xong, thần sắc trên gương mặt cô trở nên rạng rỡ hơn: “Tôi cảm thấy khá lạc quan”.

Vì cô Natalie có chút trở ngại trong việc đọc sách bằng tiếng Anh, nên các học viên đã mua giúp cô hai cuốn sách “Pháp Luân Công” và “Chuyển Pháp Luân – Đại Viên Mãn Pháp (bản gộp chung)” bằng tiếng Nga, rồi đưa cho cô. Khi nhận được sách Đại Pháp, cô Natalie vô cùng vui mừng; từ đó mỗi khi ra ngoài, cô thường mang theo cuốn “Pháp Luân Công” lên xe, tranh thủ có thời gian liền đọc. Đồng thời, cô cũng liên lạc được với một đồng tu gốc Ukraina sống gần đó qua Facebook, đồng tu này hồi đáp lại và khích lệ cô luyện công nhiều hơn.

Tại điểm luyện công, các đồng tu đều hòa ái thân thiện cùng cô giao lưu, trên gương mặt cô Natalie toát lên niềm vui nhẹ nhõm và thư thái. Trong tin nhắn gửi cho học viên, cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy như đã tìm được ý nghĩa của sinh mệnh, cảm nhận được một loại trạng thái bình hòa khi ở cùng các bạn”.

Sau khi luyện công, cô thường hân hoan chia sẻ rằng mình cảm nhận được năng lượng đang chuyển động ở tay, cả ở vùng bụng cũng đang chuyển động, cảm giác như thai nhi cử động; cô cũng không chỉ một lần nhìn thấy luồng sáng xanh lục rực rỡ. Một buổi sáng có khá nhiều đồng tu đến luyện công, sau khi luyện công xong, cô chia sẻ: “Khi tôi gạt bỏ tạp niệm, tĩnh xuống ôm bão luân, tôi cảm giác như toàn thân đang đứng trong một hồ nước, từ trong ra ngoài đều đắm chìm trong năng lượng”.

Chiều ngày 18 tháng 8, khi đang đi du lịch cùng gia đình, cô Natalie nhắn tin cho học viên kể rằng bác sĩ gọi điện báo tin cho cô, nói cô không phải bị ung thư, mà là u bạch huyết lành tính. Tuy nhiên, khối u được cho là khá rắn chắc, lại mọc ở vị trí nhạy cảm; trước đây bác sĩ chỉ mở một phần ở bên sườn để cắt bỏ bớt, nhằm tránh đụng đến tim. Trước mỗi lần hóa trị, bác sĩ đều tiến hành chụp quét để theo dõi, phát hiện ra khối u co lại rất nhanh, giống như một quả bóng xì hơi, hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu di căn. Cô cảm nhận được sự phi thường của Đại Pháp.

Cô Natalie trong lúc đang đi du lịch còn nói: “Tôi tin rằng môn tu luyện này đã giúp tôi. Tôi tin chắc điều đó. Tôi cảm thấy việc dừng lại để trò chuyện cùng bạn hoàn toàn không uổng phí. Mọi thứ vốn nên như vậy!”

Cô Natalie cũng kể với bạn bè rằng cô đang luyện Pháp Luân Công, và cho họ xem bức ảnh hai mẹ con chụp trước biểu ngữ Đại Pháp khi luyện công. Bạn bè đều vui mừng, phấn khởi thay cho cô. Cô Natalie nói: “Gửi con gái đến trường Tiểu Liên Hoa do các học viên Đại Pháp tổ chức, để con có thể học, luyện Pháp Luân Công và tiếp nhận nền giáo dục truyền thống, đó là mong ước của tôi”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/5/499143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/19/229888.html