Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-04-2025]

Tôi năm nay 60 tuổi và đã tu luyện Đại Pháp được 13 năm. Đại Pháp giúp tôi thoát thai hoán cốt và trở thành một sinh mệnh vị tha.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, hồi trẻ, tôi bắt đầu từ bán rong quần áo bên trên phố để mưu sinh. Sau này mở được xưởng riêng, việc làm ăn phất lên nhanh chóng. Nhưng vì lợi ích mà tranh giành đấu đá khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên, thân thể đầy rẫy bệnh tật: tim, gan, tỳ, vị của tôi đều không khỏe, khổ sở nhất là chứng mất ngủ.

Mỗi tối là toàn thân tôi đau nhức, đầu vừa đau vừa tê bì. Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại như chiếc bánh nướng đang trên chảo nóng, không tài nào ngủ được, đúng là một kiểu dày vò. Cả ngày không có tinh thần, toàn thân khó chịu. Trên mặt của tôi có một lớp da đen sạm, hai má hóp lại, khuôn mắt nhàu nhĩ như trái mướp đắng. Khi ăn cơm, tay cầm đũa cứ run lẩy bẩy. Nhìn gì cũng thấy phiền phức, không muốn đi đâu hết.

Một ngày nọ, tôi ra ngoài đi bộ được chừng hai dặm, sau khi quay về thì mệt đến toàn thân đau nhức. Nằm trên giường cả ngày lẫn đêm, mãi đến hai ba ngày sau mới có thể trở lại bình thường. Tôi cảm thấy sống thật là khổ quá đi mất, có lúc tôi nghĩ: “Giá mà khi ngủ có thể ngủ một mạch không tỉnh lại thì tốt biết mấy, chết rồi thì không phải đau khổ nữa”.

Năm 2012, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Tôi làm theo lời dạy của Sư phụ, tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để nghiêm túc yêu cầu bản thân. Không lâu sau, thân thể tôi nhẹ nhàng và vô bệnh, đi bao xa cũng không mệt, vác trên vai 25 kg gạo leo lên năm tầng lầu mà thấy như không, tim cũng không bị loạn nhịp. Buổi tối đi ngủ, vừa đặt lưng xuống giường thì chưa đầy hai phút đã liền chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ khoảng ba tiếng, nhưng ban ngày vẫn tràn đầy năng lượng.

Sư phụ giảng:

“Học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng ta sau một giai đoạn tu luyện, từ bên ngoài mà trông thì thấy khác rất nhiều; da trở nên mềm, trắng hồng; người cao tuổi có nếp nhăn xuất hiện giảm nhiều, thậm chí có rất rất ít [nếp nhăn]; đó là một hiện tượng phổ biến.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi thực sự thể hội được loại trạng thái này: da mặt của tôi trở nên mịn màng, thật sự là trắng hồng, mặt căng bóng rạng rỡ.

Trước khi tu luyện, tôi bị rụng tóc nên đường chân tóc bị lùi lại khoảng 3 cm. Sau khi tu luyện, tóc mới của tôi đã mọc ra theo đường chân tóc hồi trẻ. Khi tóc vừa mới bắt đầu mọc ra, cảm giác giống như những mầm non vừa nhú lên khỏi mặt đất, tôi thường xuyên cảm nhận được tóc mọc xuyên qua da đầu mà trồi ra, có thể nghe thấy tiếng ‘tách tách’. Qua vài hôm thì thấy tóc đã mọc lên một lớp mềm mượt rồi. Tóc mọc rất nhanh, sau vài hôm đã dày như tóc bình thường, vài ngày sau lại mọc thêm một đợt mới.

Trước khi tu luyện, lông mi và lông mày của tôi bị rụng rất nhiều. Sau khi tu luyện một thời gian, tôi cảm thấy vùng lông mày và lông mi rất ngứa, chỉ dụi dụi vài cái rồi cũng không để ý đến nó. Đến một ngày, tôi nhìn thấy lông mày và lông mi của mình mọc lại rất nhiều.

Trước khi tu luyện, hồi 38 39 tuổi, tôi đã bị hoa mắt, nhìn gì cũng ra hai ảnh. Tròng trắng của mắt bị vàng và đục. Ánh mắt của tôi luôn u sầu và lạnh lùng. Sau khi tu luyện, tôi có thể xâu chỉ qua mũi kim khi khâu vá. Những bài viết có chữ rất nhỏ, cỡ số 6, tôi cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Hiện giờ, tròng trắng mắt của tôi đã trở nên sáng và trong. Người ta thường nói “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”, ánh mắt của tôi sáng trong rạng ngời, đầy từ bi và an hòa.

Trước khi tu luyện, răng của tôi bị ố vàng do hút thuốc, nướu răng không có chút sắc hồng nào. Sau khi tu luyện, tôi đã cai bỏ chứng nghiện thuốc hơn 10 năm, bây giờ đã không có cao răng nữa, răng vừa trắng vừa sáng. Môi hồng hào, không cần tô son mà luôn có đôi môi đỏ cùng hàm răng trắng sáng.

Trước khi tu luyện, mặt tôi bị hóp, phần trán, thái dương và hai bên má đều lõm vào, nếp nhăn ở rãnh mũi và má rất sâu. Hiện tại, những phần hõm trên khuôn mặt tôi đều đã đầy lên và khôi phục trở lại như trạng thái của người trẻ tuổi. Nhìn thấy tôi mọi người đều tưởng tôi mới chỉ 30 40 tuổi, khỏe mạnh và trẻ trung. Sau khi tu luyện, tôi không còn uống thuốc, cơ thể của tôi không có cảm giác khó chịu, ở độ tuổi 60 nhưng tim tôi thì ở tuổi 20 tuổi. Trong tâm tôi không có quan niệm tuổi tác, cơ thể của tôi vẫn đang không ngừng lùi lại tuổi trẻ.

Trong 13 năm tu tuyện Đại Pháp đã qua, mỗi ngày tôi đều tắm mình trong Phật quang của Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp giúp tôi từ một nữ cường nhân tự tư, tư lợi, luôn coi mình là trung tâm, trở thành một sinh mệnh mà khi gặp bất kỳ sự việc gì đều có thể nghĩ cho người khác. Khi gặp mâu thuẫn và bất công, tôi đều có thể dùng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn hướng nội tìm trong bản thân xem có chỗ nào không phù hợp với tiêu chuẩn của Đại Pháp. Tôi quy chính ngôn hành của mình trong Đại Pháp. Pháp lý của Đại Pháp đã thanh tẩy từ bề mặt đến từng tầng vi quan của tôi, Đại Pháp giúp cho thân tâm tôi đạt được trạng thái trẻ trung. Tôi thể hội được sự thần thánh và sự mỹ hảo của Đại Pháp!

Đại Pháp cũng giúp đánh thức ký ức bị phong kín bấy lâu của tôi: tôi đã biết rằng tôi đến nơi này mục đích không phải là để làm con người thế gian; tôi phải phản bổn quy chân, trở về thế giới thiên quốc của mình. Đời này có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, đó là ân điển vô cùng to lớn mà Sư phụ ban cho tôi! Dùng đến mọi ngôn ngữ của thế gian cũng không sao biểu đạt hết được lòng cảm ân của tôi đối với Sư phụ.

Tôi chưa từng được gặp Sư phụ, tôi nghĩ tôi có dốc hết tất cả những gì mình có cũng không thể biểu đạt hết được lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Tôi tu luyện trong Đại Pháp, giúp đạo đức của tôi hồi thăng, thoát thai hoán cốt, trở thành một sinh mệnh vị tha. Sư phụ không cần một đồng tiền nào của tôi. Mỗi đệ tử chân tu chúng ta đều đã đích thân cảm nhận được rằng Sư phụ đã vì đệ tử và chúng sinh mà vô điều kiện phó xuất hết thảy trong suốt mấy chục năm qua. Sư phụ chẳng hề xem trọng hết thảy danh lợi nơi thế gian, mà trước sau như một, Sư phụ chỉ nhìn vào cái tâm hướng thiện của đệ tử, giúp đệ tử trở thành một sinh mệnh vô tư vô ngã và vị tha.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/2/490699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/25/226380.html