Nữ học viên 73 tuổi tại Thiên Tân bị cạy miệng trong tù, khiến răng cửa bà bị gãy
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc
[MINH HUỆ 10-10-2025] Một người phụ nữ tại Thiên Tân bị bỏ tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, đã mất một chiếc răng cửa trong một lần bị bức thực.
Bà Hàn Thục Vân 73 tuổi, bị đưa vào Nhà tù Nữ Thiên Tân vào ngày 10 tháng 2 năm 2023 để thụ án tù thời hạn 5 năm. Trưởng khu nhà giam số 5 là Doãn Khắc Thanh đã chỉ đạo các tù nhân tra tấn bà bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có bắt đứng hoặc ngồi trong thời gian dài, cho bà ngủ rất ít, cấm bà sử dụng nhà vệ sinh hay tắm rửa và còn lăng mạ bà.
Khi bà Hàn tuyệt thực để phản đối, Doãn chỉ đạo tù nhân họ Lý dùng thìa cạy miệng bà ra. Lý dùng vũ lực tàn bạo đến mức làm răng cửa bà Hàn bị gãy, lúc ấy Doãn cũng chứng kiến sự việc này. Nghe nói, sau đó, Doãn đã bị chuyển sang một khu nhà giam khác.
Chi tiết về vụ bắt giữ gần nhất
Bà Hàn tin rằng Pháp Luân Công đã chữa lành cho bà bệnh thấp khớp, điếc một bên tai và bệnh rối loạn thính lực. Bà bị bắt tại nhà vào tối ngày 8 tháng 1 năm 2022. Bà bị tịch thu máy tính xách tay, máy in và các kinh sách Pháp Luân Công. Ít nhất 10 học viên Thiên Tân khác cũng bị bắt giữ vào cùng ngày.
Sau khi bị bắt, bà bị giam giữ trong Trại tạm giam Quận Ninh Hà và bị từ chối thăm thân. Người chồng nằm liệt giường của bà rất đau khổ vì bà bị giam giữ và ngay sau đó, tình trạng của ông trở nên xấu đi. Con trai bà, làm việc bên ngoài thị trấn, đã phải thuê người chăm sóc cha mình. Anh từng bị từ chối thăng chức chỉ vì mẹ anh có đức tin vào Pháp Luân Công.
Sau hơn 1 năm không có thông tin về tình trạng của bà, gần đây, người nhà bà nhận được một cuộc gọi từ Nhà tù Nữ Thiên Tân và được cho biết rằng, ngày 10 tháng 2 năm 2023, bà đã bị đưa vào nhà tù này để thụ một án tù thời hạn 5 năm. Thế nhưng thân nhân của bà không biết bà đã bị truy tố, xét xử hay kết án khi nào.
Chồng bà Hàn tìm cách vào thăm bà, nhưng yêu cầu thăm thân của ông bị nhà tù từ chối.
Bức hại trong quá khứ
Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Hàn liên tục bị bức hại chỉ vì đức tin của mình.
Cuối tháng 10 năm 1999, bà bị lừa tới một trung tâm tẩy não trong thị trấn và bị giam giữ trong 6 ngày ở đó trước khi bị chuyển tới một cơ sở giam giữ khác, tại cơ sở này bà bị giam giữ thêm 12 ngày nữa. Bà bị giám sát suốt ngày đêm, bị bắt đọc báo và xem video nói xấu Pháp Luân Công.
Tới tháng 10 năm 2001, bà lại bị bắt và nhà bà bị lục soát. Cảnh sát bắt con trai bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, đe dọa đưa bà Hàn tới một trung tâm tẩy não nếu anh từ chối tuân theo. Áp lực tinh thần do sách nhiễu đã khiến anh bị trầm cảm.
Khi đơn vị nơi bà làm việc ép bà tham gia một phiên tẩy não vào tháng 3 năm 2002, bà Hàn cùng người chồng tàn tật của mình buộc phải rời nhà sống nay đây mai đó để tránh bức hại. Không thể tìm được bà, nhân viên Phòng 610 đã tiến hành sách nhiễu mẹ bà, em trai bà và thân nhân của bà. Áp lực tinh thần đã ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ bà và sau đó bà cụ đã qua đời.
Tới ngày 13 tháng 1 năm 2020, bà Hàn lại bị bắt. Nhân viên ủy ban khu dân cư tuyên bố rằng bà bị tố giác vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công và tiến hành lục soát nhà bà.
Cảnh sát đã nhiều lần sách nhiễu bà Hàn tại nhà hoặc thông qua điện thoại vào năm 2021.
Tin tức liên quan:
Người phụ nữ 70 tuổi bị kết án 5 năm tù vì kiên định đức tin
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/10/501359.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/11/230876.html



